Nhung ngay mua bao...
Thursday, June 4, 2009 2:44:15 AM
Trưa nay, ra khỏi lớp đã thấy bầu trời đầy mây đen kịt...Và gió...rất mạnh...mát lạnh...sấm chớp đì đùng..Những ngày giông tố đang đến ..Trời đang mưa rồi đó...Từng hạt rơi mạnh mẽ và dứt khoát, vỗ đì đùng như muốn phá rách những tán lá ngoài sân nhà mình..Mưa như tiếng lòng của mình đang gào thét...
Mấy bữa nay, sao mình thấy nặng nề quá...Ông Trời cứ đột ngột mang niềm vui đến cho mình, rồi lại đột ngột cướp đi mất.....Tưởng là có thể nắm chắc rồi , nào ngờ nó lại vỡ tan ngay trên tay mình... Hụt hẫng không thể chịu nổi...Không nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến là thấy tim cứ nhói đau...nước mắt chảy mặn cả môi..
Người ta thường nói "theo tình tình chạy, chạy tình tình theo"....Trước đây, mình đã ôm ấp mãi 1 tình yêu và sẵn sàng sống chết vì nó...vậy mà...Đến bây giờ, con tim của mình đang muốn đóng chặt thì mình lại nhận được khá nhiều lời tỏ tình dễ thương...Cũng có người thực sự rất ấn tượng, làm mình đôi khi cũng xao xuyến 1 chút...Nhưng rồi cảm giác u uất , chán nản lại kéo đến vây kín lấy trái tim của mình, bắt nó phải đóng băng lại , phải khô héo đi...Mình chán bản thân mình quá. Tại sao mình không thể mở rộng tâm hồn ra 1 chút để đón nhận hạnh phúc chứ? Hạnh phúc luôn ở quanh mình nếu mình chịu nghĩ thoáng ra và bớt cố chấp, bướng bỉnh đi...
Tuy nhiên, bây giờ, nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng vui vui...Dạo này có nhiều người khen mình xinh, dễ thương . ..Trinh Anh cũng đã từng nói với mình rằng, nếu Trinh Anh cũng như mình, thì bạn ấy sẽ chẳng bao giờ buồn vì 1 người đàn ông nào hết.."Thúy Anh có đủ mọi thứ , bao nhiêu điều kiện tuyệt vời, Thúy Anh có thể dễ dàng tìm kiếm 1 người đàn ông tốt nếu muốn...Người phải dằn vặt và hối hận không phải là Thúy Anh...mà là người đã để mất 1 cô gái tốt như Thúy Anh kìa.."Tuy rằng Tr.Anh nói quá lời (vì thực chất Tr.Anh cũng rất dễ thương, lại thông minh, sâu sắc và giỏi nữa), nhưng mình cũng cảm thấy tự tin nhiều lắm...Cảm ơn Trinh Anh nhiều nhé..bạn là 1 người bạn rất tâm lý đó..bạn biết không







