My Opera is closing 3rd of March

ENJOY YOUR LIFE

Hanh phuc o quanh ta

Xin loi, vi em la thuoc doc...

Ước gì bây giờ mình có thể biến thành 1 cơn gió phiêu bồng đi khắp nơi, quên hết mọi ưu phiền, hỷ nộ ái ố....Nếu mà có thể là gió thì tốt biết mấy.. đi du lich khắp nơi mà..hổng sợ tốn tiền máy bay...Mình thèm được xách ba lô bỏ đi đâu đó 1 mình quá....Ở nơi đó, mình có thể suy ngẫm được những việc làm, hành động của mình...Mà chắc sai lầm nhiều hơn là đúng...Dao này cứ hay đi uống cafe ở gần nhà thờ Đức Bà...ngắm người, ngắm phố xá...suy ngẫm được nhiều thứ...

..."Nếu không là ngọc thì hãy là thuốc độc chứ đừng là sỏi đá vô tri".Câu nói này có 1 người đặc biệt đã từng nói với mình...Và mình cảm thấy nó luôn đúng..Cuộc sống của mình luôn đầy sóng gió...không bao giờ tĩnh lặng được...Mình không thể sống nhàn nhạt ...tuy rằng thời gian qua, mình đã gây ra nhiều chuyện khủng khiếp, làm nhiều người đau khổ đến nỗi đôi khi mình muốn biến mất trên cõi đời này luôn cho rảnh nợ..Trời...mình đã chọn trở thành thuốc độc!!...

Tự dưng lại nhớ tới entry "Con Nhện" anh Phương đã viết cho mình..

"....1000 năm nữa, lại câu hỏi ngày nào: " Cái gì trên thế gian này là quý giá nhất?". Không cần phải suy nghĩ quá lâu, con nhện trả lời: " Thứ quý giá nhất trên thế gian này không phải là thứ ngưới khác ban tặng, cũng không phải là những thứ mình mất đi vì nó không thuộc về minh; chỉ có những thứ thuộc về mình là quý giá nhất". Đức Phật mỉm cười: " Ngươi đã hiểu rồi đấy".

Trên đời này, những thứ lẽ ra không thuộc về mình thì cho dù nắm giữ trên tay cũng dễ dàng tan biến. Hãy trân trọng những thứ mà mình có cho dù điều đó lắm gian truân...

TB: Gửi Vincy, anh muốn em nhận ra rằng: trong tất cả những người bạn của mình chỉ 20% là người thật sự mang lại cho mình niềm vui, hạnh phúc và sự an ủi. Hãy sống hết mình vì 20% người bạn đó, đừng đánh mất quá nhiều thời gian dành cho 80% bình thường kia.
Mong em sớm lấy lại niềm vui vốn có của mình!"

Con người ta luôn đau khổ là vậy..luôn muốn có những thứ không thuộc về mình...Thực sự...thì bây giờ, mình có được đến 1% người thật sự mang lại cho mình hạnh phúc không? Giả sử nếu có...thì mình nhận thấy...mình không xứng đáng...Chắc đi chùa tu quá...Sao ai yêu mình cũng khổ sở vì mình không biết nữa...Anh P đã nói mình phải sống sao cho tốt, đừng để anh thất vọng về mình, vì anh ấy coi mình là thần tượng ...Thật vui vì có những người bạn tốt như các anh..và cả nhóc Chương nữa (lúc nào có tiền là mua card gọi điện 8 với mình)...Mình muốn nói với mọi người rằng, với mình hiện nay, có thể trong tình yêu, mình sẽ chỉ là thuốc độc...nhưng trong tình bạn, mình hứa sẽ trở thành viên ngọc sáng nhất...

Lam me HAMSTER!!Don nha...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28