My Opera is closing 3rd of March

ENJOY YOUR LIFE

Hanh phuc o quanh ta

Lam me HAMSTER!!

bigsmile lol Đang đi ăn tối ở Q4 với mấy đứa bạn thì cu Nhân gọi điện ríu rít "Chị ơi, về đi...Hamster nhà mình đẻ rồi..."...Mình mừng đến muốn khóc...hét toáng lên giữa quán..Trời ơi, vậy là 2 bé đã không phụ lòng mình bấy lâu nay trông đợi...Tự nhiên thấy có lỗi quá..Mấy tuần trước, mình đã ganh tỵ biết bao nhiêu khi nghe con Nhàn nói Panda Bò sữa nhà nó đẻ được 5 con...Mình đã sỉ vả 2 bé Robo nhà mình nào là "vô dụng" , nào là "chỉ biết chơi và ăn là giỏi"...Nó có bầu mà mình đâu có biết, lại cứ hay bắt nó ra nghịch hoài, may là không sảy thai...Đã vậy, mình còn chửi tụi nó là "đồ đồng tính" nữa chứ...(Hic, tại vì...tại vì mình nhìn hoài có thấy tụi nó..ấy nhau bao giờ đâu p "...Vậy mà cũng có thai được, hay thật...

6 đứa trẻ thật là dễ thương hết sức...nhỏ xíu chỉ bằng ngón tay út, đỏ hỏn...Mình và cu Nhân cứ ngắm mãi mà hông chán...Mà sao kỳ quá, đáng lẽ sau khi sinh xong, chuột mẹ phải tha rơm về ủ ấm cho con, đồng thời phải cho con bú liên tục...Đằng này, con chuột mẹ cứ trèo lên trèo xuống, rồi nhảy lung tung, đạp chảy máu đầu 1 bé con nữa chứ...Không biết nó bị làm sao nữa, cu Nhân liền lên mạng vô 1 diễn đàn hỏi thăm tình hình...Sau 5 phút chờ đợi, tụi mình nhận được 1 câu trả lời như sét đánh ngang tai..."Chuột mẹ chắc sinh xong...điên luôn rồi..Để chuột con không chết, các bạn hãy lót 1 ổ riêng và...tự nuôi!!"

Con của nó mà nó làm như sinh vật lạ nào vậy...Đứng xa cả thước rồi trố mắt nhìn...Ác độc...

Trờ i đất......Thật là khổ sở biết bao nhiêu...cứ 3 tiếng 1 lần, mình phải mắt nhắm mắt mở cho tụi nó bú sữa (hum...bằng chai thuốc nhỏ mắt đó nha...)...Luôn phải để ý ủ ấm cho nó, gạt mấy cọng rơm ra khỏi mũi để tránh tụi nó bị ngạt...Mình thật xui xẻo, mua trúng con chuột mẹ vô duyên, đểnh đoảng , không biết chăm con...Nó bắt cô chủ của nó bi giờ phải thay nó làm mẹ ...huhu..còn nó thì nhởn nhơ chơi đu quay, rồi lăn ra ngủ suốt ngày..Nhưng mà ngẫm ra cũng vui lắm...y như mình đang chăm con vậy.....hihi...Nhất định, mình sẽ là 1 người mẹ tuyệt vời...của lũ Hamster bé bỏng này..và cả những đứa con sau này của mình nữa..

làm mẹ như mày sướng quá nhỉ, chơi đã rồi ngủ thẳng cẳng...dễ ghét thiệt...


Mình phải tách riêng lũ con ra...rồi cho 1 con thỏ bông vào làm mẹ...bù nhìn...


Chưa nghĩ ra tên để đặt cho bọn chúng...Ai có gợi ý gì thì giúp mình với nhé...thanks..

Nhung ngay mua bao...Xin loi, vi em la thuoc doc...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28