Ngay dai han....da trang xe cat..
Tuesday, July 1, 2008 9:55:36 AM
Hôm qua là một ngày nhiệt độ vào khoảng 30-32 độ, trời gió nhẹ..thi thoảng có mưa rào vài nơi ....nhưng nói chung là chẳng có gì đáng phải phàn nàn...cho 1 giấc ngủ sâu từ 5h chiều đến 9h tối...Tỉnh dậy , tự nhiên thấy cuộc đời này sao mà đẹp đẽ, mà đáng yêu quá: tương lai rộng mở, tươi sáng , bạn bè ai cũng tốt , cũng quý mến mình, gia đình ai cũng mạnh khỏe, người yêu thì trên cả tuyệt vời...Hí hửng chạy tới cái laptop định bật vài bản nhạc yêu thích để tận hưởng cái cảm giác rất Yo!most đang tràn ngập tim mình thì....tạch...tạch..xì xì..rè è...và 1 khoảnh khắc im lặng đáng sợ lan tỏa.....trong khi loa thì vẫn mở... Window Media Players vẫn chạy......Hu hu...Hư mất tiêu cái loa rồi..!!!Nghẹn ngào hỏi nhóc Nhân :
"Loa có sửa được hông N?"
"Hỏng biết, biết cũng hỏng chỉ..Quăng đi là vừa!"
"Vậy phải sao đây..chẳng lẽ phải mua cái khác?"
"Chị rất có hy vọng ..."
Tiền ơi...sao chẳng ở bên ta lâu được 1 tý...Sao ông Trời gieo chi oan nghiệt chia cắt đôi ta hoài vậy...Nhưng biết sao, đành phải "lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa" rút đám tiền đã ki cóp bấy lâu nay cho chuyến du lịch Singapore để mua bộ loa mới...COS I CANT LIVE WITHOUT MUSIC...Nhóc Nhân đột nhiên đổi giọng, xung phong giúp mình gánh vác nhiệm vụ mua sắm mệt nhọc này..Nhìn cặp mắt sáng quắc của nó..trong lòng hơi ..bất an...
Buồn bã, lên mạng giết thời gian, gõ lóc cóc 1 hồi tự nhiên vào được 1 trang rất hay ho về Khoa học đời sống...Vô tình đọc được 1 kết quả khảo sát cực kỳ quy mô về độ ô nhiễm môi trường ngay tại tư gia, có đoạn "Bạn có biết bàn phím vi tính của bạn còn nhiều vi trùng và dơ hơn cả cái bồn cầu vệ sinh".....Rụt tay...ngửi ngửi...quả là có mùi rất kỳ lạ..Thế là tức tốc lấy dao nạy hết đám phím lên kỳ cọ lau chùi tẩn mẩn tỉ mỉ 1 cách hết sức chăm chú và cẩn thận (mình xài 1 bàn phím ngoài)...Có ai đã từng lau bàn phím mới biết được công việc này mệt mỏi như thế nào...Sau hơn 1 tiếng đồng hồ , cả bàn phím sạch bong..ko còn 1 vết bẩn nhỏ....Mệt muốn chết...thế mà con mắt cầu toàn đáng ghét của mình lại liếc qua cái bàn phím của nhóc N....Nhớ...tưởng tượng...kinh hãi...Mất thêm hơn 1 tiếng nữa... Thôi, bật máy lên gõ thử xem mình có lắp phím vào đúng vị trí không rồi đi ngủ..chịu hết nổi rồi....lắp , gắn, gõ..và ...LẠI 1 CẢM GIÁC IM LẶNG ĐÁNG SỢ....Hị Hị....Tan nát...thẫn thờ...không thể nào tin nổi...Chắc mình đang mơ...đang mơ thôi...chắc vậy rồi...
Nhóc N cười khoái chí..."Thêm 1 món rác...haha"
Đành tự an ủi "Rác của Vincy cũng là rác..sạch"...
Chiều chập choạng...lúi húi gắn bộ loa mới nghe nhạc thì cu Nhân cũng lúi húi , lọc cọc , sờ soạng gì đó với cái loa cũ của mình...Sau 5 phút, mắt nó long lanh ôm cái loa hun cái chụt, mặt đầy thỏa mãn:
- Ah..haha...Sửa được rùi...Mình phục mình quá đi mất...
Ặc...ặc







