Tom Tat 1 vai su kien dien ra gan day...(cuoi nam 2008)
Thursday, June 4, 2009 4:26:40 AM
Tom tat nhung su kien gan day ma do ban qua ko viet lai duoc
28/1/2009 - THĂM ÔNG BÀ NGOẠI, BÁO TIN " CON SẮP LẤY CHỒNG, THẰNG CHÁU RỂ LÀ ..TÊN NÀY ĐÂY"
Dắt ox về ngoại thưa chuyện với ông bà, các dì cậu....
Ông bà rơm rớm nước mắt, các dì cậu ai cũng háo hức trông chờ ngày cưới của bọn mình...
Ai cũng bảo tụi này thật ngoan, thật ra dáng con nhà lành - có giáo dục, yêu nhau lâu vậy mà vẫn.....đàng hoàng (+_+).
Ai cũng bảo mình "........."

Đường dẫn vào nhà ngoại..
5/1/2009 - VỀ QUÊ LẬP NGHIỆP
Sau 6 năm bôn ba chinh chiến ở đất SG, mình lại quay về với biển Nha Trang. Cứ tưởng rằng mình sẽ tìm kiếm được hạnh phúc ở cái đất SG ấy..và mình đã trải qua rất nhiều chuyện..vui có, buồn có, vinh quang có và có cả tủi nhục nữa .Tuy nhiên, ko thể phủ nhận mảnh đất phồn hoa đô hội ấy đã dạy cho mình rất nhiều bài học quý giá, đã mang đến cho mình những người bạn cực tốt..Bây giowf thì mình đã về với NT rồi, mình có thể sống 1 cuộc sống yên bình thanh thản suốt cuộc đời còn lại .
Sáng nào cũng vậy, mình chạy từ nhà đến hết con đường Trần Phú là tới cơ quan của mình...Y như thời đi học cấp 3, con đường đầy nắng, gió và tiếng sóng biển dạt dào ấy luôn khiến cho mình ko khỏi thẫn thờ và xúc động. Cảnh bình minh ở Nha Trang đẹp hơn bất kỳ 1 câu chuyện cổ tích nào...Mình yêu thành phố quê mình vô cùng và thật tự hào về nó.
Cứ nghĩ làm nhà nước công việc sẽ rất buồn tẻ, nhưng mình đã lầm..Mình có 1 công việc cực kỳ năng động và sáng tạo, bắt mình phải trau dồi kiến thức và ngoại ngữ liên tục...Mình có điều kiện tiếp xúc với rất nhiều người tài giỏi và nổi tiếng..và có cơ hội học hỏi rất nhiều từ họ.
Nói chung, Thúy Anh bi giờ như cá gặp nước vậy....hihi
1/1/2009 - ENJOY Vũng Tàu
Ngày trước, do mình từng ghét 1 người ở Vũng Tàu nên từ xưa đến nay, chưa bao giờ mình nghĩ sẽ đến Vũng Tàu (nếu có thì đến Long Hải là cùng -hihi- giận cá chém thớt dễ sợ) Nhưng mà từ ngày chơi với nhóc Chương đáng yêu, mình đã dẹp bỏ thành kiến đó, hơn thế nữa còn lại thấy mến vùng đất này..cũng là xứ biển xinh đẹp, thanh bình giống Nha Trang quê mình vậy mà..hihi.. Đến đây mới thấy có nhiều thứ khác Nha Trang..Sóng dữ dội hơn nhưng biển lại cạn hơn, dân Vũng Tàu thích leo núi tập thể dục trong khi dân nha trang toàn chạy biển...Mấy chị em bọn mình đã có những khoảnh khắc rất vui vẻ tại đây..tuy có hơi mệt 1 chút


Cảnh trên núi lớn ở Vũng Tàu...con đường đầy hoa anh đào xứ nóng, đẹp như sakura ở Nhật vậy..
30/12/2008 - ĐÓN NĂM MỚI VỚI TRINH ANH

Mình, Trinh Anh và mấy đứa bạn nữa tận hưởng 1 đêm rock cuồng nhiệt đón chào năm mới tại 1 tụ điểm nhạc rock khá nổi tiếng. Màn trình diễn mở đầu quá ấn tượng, chàng ca sĩ hát hay chết đi được, nhất là bài "Wake me up when the September end". Lần trước mình cũng đến chỗ này rồi, nhưng dạo đó mình chẳng có ấn tượng mấy..Lần này, giọng ca của anh chàng quá đỉnh khiến bọn mình cũng gào thét nhảy tưng bừng , mồ hôi đổ ra như tắm..Tr.Anh bảo với mình là rất khoái anh chàng này (hehe)....Bọn mình cũng chỉ được ngắm anh chàng từ xa thui..Ai dè, lúc mình đi WC, vô tình thế nào bắt được hắn ta đang quanh quẩn tìm kiếm thứ gì đó, thế là túm cổ chụp được 1 "pô" về trêu tức Tr.Anh...Keke, nhìn mặt cô nàng ganh tỵ, khoái chết được.

Dzui nhất là màn múa cột, nhưng ko phải do các cô nàng bốc lửa ....mà là màn trình diễn uốn éo của mấy boy thực thụ..Thân hình của mấy tay này gợi cho mình nhớ tới 1 loại bánh mình rất thích ăn nhưng ko thích cuốn...Hehe..là bánh tráng đoá..
Tối về, mình và Tr.Anh đi nhậu với bọn teen . Chán...thấy mình già rõ..
28/1/2009 - THĂM ÔNG BÀ NGOẠI, BÁO TIN " CON SẮP LẤY CHỒNG, THẰNG CHÁU RỂ LÀ ..TÊN NÀY ĐÂY"
Dắt ox về ngoại thưa chuyện với ông bà, các dì cậu....
Ông bà rơm rớm nước mắt, các dì cậu ai cũng háo hức trông chờ ngày cưới của bọn mình...
Ai cũng bảo tụi này thật ngoan, thật ra dáng con nhà lành - có giáo dục, yêu nhau lâu vậy mà vẫn.....đàng hoàng (+_+).
Ai cũng bảo mình "........."

Đường dẫn vào nhà ngoại..
5/1/2009 - VỀ QUÊ LẬP NGHIỆP
Sau 6 năm bôn ba chinh chiến ở đất SG, mình lại quay về với biển Nha Trang. Cứ tưởng rằng mình sẽ tìm kiếm được hạnh phúc ở cái đất SG ấy..và mình đã trải qua rất nhiều chuyện..vui có, buồn có, vinh quang có và có cả tủi nhục nữa .Tuy nhiên, ko thể phủ nhận mảnh đất phồn hoa đô hội ấy đã dạy cho mình rất nhiều bài học quý giá, đã mang đến cho mình những người bạn cực tốt..Bây giowf thì mình đã về với NT rồi, mình có thể sống 1 cuộc sống yên bình thanh thản suốt cuộc đời còn lại .
Sáng nào cũng vậy, mình chạy từ nhà đến hết con đường Trần Phú là tới cơ quan của mình...Y như thời đi học cấp 3, con đường đầy nắng, gió và tiếng sóng biển dạt dào ấy luôn khiến cho mình ko khỏi thẫn thờ và xúc động. Cảnh bình minh ở Nha Trang đẹp hơn bất kỳ 1 câu chuyện cổ tích nào...Mình yêu thành phố quê mình vô cùng và thật tự hào về nó.
Cứ nghĩ làm nhà nước công việc sẽ rất buồn tẻ, nhưng mình đã lầm..Mình có 1 công việc cực kỳ năng động và sáng tạo, bắt mình phải trau dồi kiến thức và ngoại ngữ liên tục...Mình có điều kiện tiếp xúc với rất nhiều người tài giỏi và nổi tiếng..và có cơ hội học hỏi rất nhiều từ họ.
Nói chung, Thúy Anh bi giờ như cá gặp nước vậy....hihi
1/1/2009 - ENJOY Vũng Tàu
Ngày trước, do mình từng ghét 1 người ở Vũng Tàu nên từ xưa đến nay, chưa bao giờ mình nghĩ sẽ đến Vũng Tàu (nếu có thì đến Long Hải là cùng -hihi- giận cá chém thớt dễ sợ) Nhưng mà từ ngày chơi với nhóc Chương đáng yêu, mình đã dẹp bỏ thành kiến đó, hơn thế nữa còn lại thấy mến vùng đất này..cũng là xứ biển xinh đẹp, thanh bình giống Nha Trang quê mình vậy mà..hihi.. Đến đây mới thấy có nhiều thứ khác Nha Trang..Sóng dữ dội hơn nhưng biển lại cạn hơn, dân Vũng Tàu thích leo núi tập thể dục trong khi dân nha trang toàn chạy biển...Mấy chị em bọn mình đã có những khoảnh khắc rất vui vẻ tại đây..tuy có hơi mệt 1 chút


Cảnh trên núi lớn ở Vũng Tàu...con đường đầy hoa anh đào xứ nóng, đẹp như sakura ở Nhật vậy..
30/12/2008 - ĐÓN NĂM MỚI VỚI TRINH ANH

Mình, Trinh Anh và mấy đứa bạn nữa tận hưởng 1 đêm rock cuồng nhiệt đón chào năm mới tại 1 tụ điểm nhạc rock khá nổi tiếng. Màn trình diễn mở đầu quá ấn tượng, chàng ca sĩ hát hay chết đi được, nhất là bài "Wake me up when the September end". Lần trước mình cũng đến chỗ này rồi, nhưng dạo đó mình chẳng có ấn tượng mấy..Lần này, giọng ca của anh chàng quá đỉnh khiến bọn mình cũng gào thét nhảy tưng bừng , mồ hôi đổ ra như tắm..Tr.Anh bảo với mình là rất khoái anh chàng này (hehe)....Bọn mình cũng chỉ được ngắm anh chàng từ xa thui..Ai dè, lúc mình đi WC, vô tình thế nào bắt được hắn ta đang quanh quẩn tìm kiếm thứ gì đó, thế là túm cổ chụp được 1 "pô" về trêu tức Tr.Anh...Keke, nhìn mặt cô nàng ganh tỵ, khoái chết được.

Dzui nhất là màn múa cột, nhưng ko phải do các cô nàng bốc lửa ....mà là màn trình diễn uốn éo của mấy boy thực thụ..Thân hình của mấy tay này gợi cho mình nhớ tới 1 loại bánh mình rất thích ăn nhưng ko thích cuốn...Hehe..là bánh tráng đoá..
Tối về, mình và Tr.Anh đi nhậu với bọn teen . Chán...thấy mình già rõ..







