Trong tinh yeu, cham moi dep...
Tuesday, July 1, 2008 9:39:42 AM

Tốc độ của cuộc sống quay ngày càng nhanh, đó là tốc độ của cuộc sống công nghiệp. Người ta đi nhanh, làm nhanh, nghĩ nhanh, đồng tiền quay vòng cũng nhanh vì thế mà mới giàu nhanh....Đặc biệt là các bạn trẻ phải nhanh hơn và năng động hơn để thích nghi với cuộc sống. Điều đó là tốt, nhưng nếu các bạn áp dụng tốc độ ấy vào tình yêu thì các bạn đã mắc phải 1 sai lầm nghiêm trọng.....
Tình yêu không phải là 1 công nghệ, mà bản chất phải tự nhiên như thiên nhiên , không thể 'tốc độ hóa" được. Tình yêu luôn có quy luật, với những bước phát triển theo 1 quy trình riêng, cái gì "sớm nở thì tối tàn" và ngược lại. Nếu ai chịu khó quan sát cây cỏ, hoa lá và những sinh vật khác đều thấy rằng cây nào mau lớn thì cũng mau tàn lụi, thân không chắc, gỗ không bền. Các loại hoa cũng vậy, hoa gì mau nở cũng sẽ mau tàn. 1 củ khoai lang tầm thường chỉ có vài tháng đã to lớn, phổng phao trong khi 1 củ sâm quý phải đợi đến vài chục đến vài trăm năm mới phát huy tác dụng..Các động vật cũng vậy, lớn nhanh thì tuổi thọ cũng ngắn..Như gà vịt cũng chỉ vài tháng là bắt ra chợ bán được..nhưng con người thì phải đến 20, 30 năm mới có thể trưởng thành đầy đủ về nhân cách, trí tuệ và đó mới là động vật cao cấp, thống trị muôn loài..
Quan hệ giới tính hầu hết ở những loài vật cũng vậy, chỉ là bản năng, sự giao cấu mang yếu tố truyền giống. Xong rồi chúng chẳng còn nhớ gì đến nhau, không tình yêu, không tình nghĩa. Nhưng với con người thì khác..tình yêu là một điều thiêng liêng, chi phối toàn bộ đời sống. từ trẻ cho tới già...Trong suốt quá trình tiến hóa của nhân loại, con người không ngừng tìm kiếm tình yêu. Vì thế tình yêu phải được phát triển theo đúng quy luật của nó, tức là "thuận theo tự nhiên" chứ không thể "dú ép" như dú cho trái cây mau chín...Tình yêu phải đi từ gieo hạt, nảy mầm, rồi lớn lên, ra hoa, kết quả...Tất nhiên thời gian để tình yêu phát triển ở mỗi cặp tình nhân có độ dài, ngắn khác nhau...Thế nhưng các bạn trẻ hiện nay đang tìm cách rút ngắn quy trình ấy với tất cả sự nôn nóng của lòng mong muốn yêu cuồng, sống vội ..Và tất nhên, những tác phẩm tình yêu ấy luôn phải chịu sự xộc xệch của việc "thi công cấp tốc".
Những nguyên nhân cơ bản của "hội chứng " này:
Yêu theo mốt:
Một số bạn trẻ xem tình yêu như 1 món trang sức, chiếc xe máy hay cái điện thoại đời mới, ai có thì mình cũng phải có, nếu không sẽ mặc cảm vì mình thua kém, lạc hậu....Cho nên dù không thích, không yêu cũng nhận đại 1 đối tượng nào đó để ...làm người yêu. Đặc biệt là các bạn sinh viên, du học sinh xa nhà, thiếu thốn tình cảm, không ai kiểm soát lại càng dễ yêu.
VD: Mình có cô bạn rất xinh.Từ hồi cấp 3 đến khi vào học Đại học, nàng ta chỉ chung thủy với 1 mối tình...Nhưng rồi đến khi nàng được bình bầu là hoa khôi của khoa thì mọi chuyện lại khác..Bà con xì xào nàng đẹp vậy mà cặp với anh chàng chẳng khác gì ...quái thú..Trong khi những nhỏ khác thì xấu đau xấu đớn lại được các chàng đẹp như Jang Dong Gun đón đưa..Thế là nàng đá anh chàng kia không thương tiếc, sà ngay vào lòng 1 "hot boy" mới nổi trong trường, khiến cho nhiều cô gái phải đau khổ vì vỡ mộng...tất nhiên nàng cảm thấy cực kỳ hãnh diện..Nhưng nàng không chịu dừng lại ở anh chàng đó..Cứ đến "mùa" , nàng lại bươn chải lo tuyển 1 anh chàng "đẹp trai - mạnh khỏe- biết nghe lời" để dung dăng dung dẻ, để sánh vai đi chơi cho oai, cho xứng với "tầm cỡ " nhan sắc của nàng...
Chết đuối vớ phải cọc
Nhiều bạn trẻ sau khi bị người yêu lâu năm của mình phản bội trong cơn bĩ cực đã cuống quýt tìm kiếm ngay 1 người yêu mới để thay thế, để lấp chỗ trống hay chỉ đơn giản là để có thể vượt qua sự đau đớn của giai đoạn..thất tình..Có nhiều cô gái còn nhắm mắt gật đầu cưới ngay 1 anh chàng nào đó chỉ để ...trả thù..
VD: Là cô bạn thân nhất của mình, sau khi chia tay với chàng người yêu quen 7 năm trời, bạn ý đã rơi vào lưới tình của 1 chàng trai khác chỉ trong vòng 1 tuần ngắn ngủi...Thực ra, mình chính là người mai mối cho 2 người này..vì quả thực cả 2 đều rất tuyệt vời về mọi mặt, là 1 cặp trời sinh...và họ ngay lập tức đã yêu nhau say đắm...mặc dù cô bạn mình nổi tiếng là rất ..chảnh. Và cuối cùng, chỉ trong vòng 6 tháng yêu nhau, anh chàng này đã bỏ đi không 1 lý do...Ngay cả mình cũng không hiểu là chuyện gì đang xảy ra nữa....Bạn mình đã rất đau khổ, đành phải bỏ tp để về quê..ôm hận ..và rồi...cô ý lại tiếp tục mắc sai lầm...gật đầu yêu 1 anh chàng theo đuổi mình 8 năm trước..Dĩ nhiên cuộc tình này chẳng lãng mạn chút nào và kết thúc bằng hậu quả oái ăm: cô ý thì muốn ra đi tìm hạnh phúc đích thực, trong khi anh chàng thì cứ trừng mắt dọa.."Nếu đi, ông sẽ giết..."
Yêu theo bản năng
Có những người yêu vì một bản năng mạnh mẽ, họ luôn cần có 1 người khác phái 'hủ hỉ" hì mới chịu nổi...luôn thay người yêu như thay áo bởi cái xuân tình luôn rạo rực của mình...Mà kết cục thì có lẽ ai cũng biết "Lắm mối, tối nằm không"
Yêu vì vướng tham, sân, si....
Người ta ai cũng có 2 phần vật chất (nhan sắc, ngoại hình, nghề nghiệp, chức vụ..) và tinh thần (tư tưởng, đạo đức, tài trí)..Theo Đạo Phật, chúng sinh có 3 độc "tham, sân, si" và nguyên nhân của yêu tốc độ là vì 3 độc đó...
Thứ 1 là tham vật chất , hay nói đơn giản là hám lợi, ham danh vọng, ham tiền bạc hoặc vì 1 mục đích tư lợi nào đó...Đôi khi là ham nhan sắc, ham cái non tơ của tuổi thanh xuân...Cũng có khi người ta tham tinh thần, đó là lúc ta cảm thấy ngưỡng mộ 1 anh chàng nào đó vì quá tài năng: hát hay, đàn giỏi, nói chuyện có duyên...Nhưng có về làm vợ làm chồng mới biết, người ta đâu thể nhìn nhau và ca hát suốt ngày để no cái bụng được...Và sự thật là anh chàng hào hoa phong nhã ấy khi say rượu thì mới hiện nguyên hình là 1 tên vũ phu máu lạnh...
Thứ 2 là sân , tức là hấp tấp , nóng vội..làm gì cũng muốn cho nhanh...
Thứ 3 là si, cũng là nguyên nhân của "tham và sân" ..Si có nghĩa là "không thấy lẽ phải,hướng vào con đường sa ngã, sai lạc".
Yêu kiểu biết ơn
Cũng có người yêu vội vì thiếu nhận thức hay vì thấy mình kém cỏi, thiếu sức hấp dẫn nên nếu có người yêu mình là họ chấp nhận ngay....theo cái kiểu "Cảm ơn anh đã chịu khó hy sinh mà ghé vào cứu vớt đời em..."...Tại sao vậy nhỉ, đúng là cái đẹp luôn thu hút nhưng cái nết mới là cái giữ chân và quyết định tất cả.
===>>>>Người xưa có câu , cái gì "dục tốc bất đạt"....Ngay cả ở phương Tây, người ta vẫn đang truyền bá khẩu hiệu "Slow is beautiful"..Hãy lắng nghe 1 tình yêu bắt đầu tỏa hương thơm trong tâm hồn, hãy lắng nghe, nuôi dưỡng, rồi thử thách nó bằng thời gian, bằng khó khăn, bằng bão tố...Đừng sợ...tình yêu thật sự thì càng bị vùi lấp, càng bị ngăn cản, nó sẽ càng nồng nàn...
Mình đã có 1 tình yêu chậm như thế, mình đang chờ ngày nó sẽ đơm hoa kết trái đây...I]







