Chua biet dung da hoc doi tap di
Friday, 30. October 2009, 03:33:02
Tớ bò lồm còm hơi bị giỏi. mà thực ra, tớ thích chổng mông, thẳng chân lên, như sắp lộn đầu hơn. Tớ thấy bò không thích lắm, chỉ lổm nhồm đứng được thì thích thôi.
Tình hình là tớ chưa biết đứng nhưng từ hôm tròn 9 tháng bố tớ đã xách về 1 cái xe cho tớ tập đi. Chẳng là tớ đi xe tròn tròn quen, bây giừo sinh ra lười. cái mông cứ chăm chăm ngồi ịch xuống xe. Bố tớ bảo "ông bà nói 9 tháng biết đi mà. Chít 9 tháng chưa biết đi phải tập thôi' hichic.
Tập đi thì ứ thích mấy, nhưng mà vì tập đi mà được xuống dưới nhà ngắm cây ngắm cối thì cũng thích nên tớ cũng tích cực cho ông gia vui lòng. Hịhị
dạo này bố mẹ tớ tí tởn lắm. vùa vì công việc vừa tí tởn, nên họ cứ bỏ tớ đi suốt thôi.
Uiui. Mọi người xem ảnh tớ nè















Đoàn Hải Đăng # 9. November 2009, 01:21
XUAN DUONG # 9. November 2009, 09:09