Skip navigation.

Chít và Bồ công anh

Để gió cuốn đi


Tình hình là mẹ bị ốm, mà tâm trạng mẹ không tốt. Mẹ giận một người lắm. Chuyện của dì Hinh lại ám ảnh mẹ. Không biết mẹ có cường điệu quá cảm giác không.
Thấy lòng trống tênh, nghêu ngao vài câu bất cần đời
Tôi buồn bã xuống chợ đời
Tôi rao hoài, rao mãi đến khan hơi
Ôi tấm lòng, tấm lòng có ai cho

Bản kiểm điểm của mẹĐi, đi, đi đi thôi

Comments

Đoàn Hải Đăng 12. November 2009, 00:12

Mẹ Chít lại buồn vì chuyện gì à.

Èo, nhìn cái ảnh Chít cười đểu thật. :happy:

Con chuot chit 12. November 2009, 08:32

Ui, mẹ Bibi à. Cu Chít dạo này biết nhiều thứ lắm. Mỗi ngày một khác luôn. Iu cực. Dạo này chuchi bắt chước như con khỉ con ấy. Mình buồn như gió thoảng thôi. Mai lại tý tởn ngay ấy mà.

Đoàn Hải Đăng 13. November 2009, 00:24

Uh, đôi khi tớ cũng vậy. Chẳng biết buồn vì cái gì nữa. Đôi lúc muốn trải lòng lên blog của con nhưng lại ngại cả nhà cười cho, nên lại nén lòng.

Hôm nay trở trời cu Bi lại húng hắng ho, ăn gì cũng nôn ra hết mình à. Tớ sốt ruột lắm rùi.

Con chuot chit 13. November 2009, 01:49

Thời tiết thay đổi, lạh nóng đột ngột, nên người lớn cũng mệt mà mẹ Bibi. Rồi mọi việc cũng ổn thôi. Nếu mà Bi đi học mẫu giáo thì cậu xén thời gian làm việc mà để ý đến con nhiều hơn. Lớp nhiều bạn, bé trai nghịch lắm. Suốt ngày đuổi nhua chạy thôi. Cháu mệt, chạy ra mồ hôi, ngấm ngay vào người là ốm dai dẳng, ho kéo dài mẹ nó ạ. Cô giáo chăm con như mình được đâu cậu ạ.

Đoàn Hải Đăng 13. November 2009, 04:19

Bi vẫn ở nhà với bà ngoại. Sang năm tròn 3 tuổi cũng là năm học mới tớ mới cho đi lớp. Tuổi này cũng còn non lắm. Ở nhà ép mãi mới chịu ăn thì đi lớp chỉ khổ thôi mình ah. :happy:

Con chuot chit 13. November 2009, 09:04

Uh. Tớ thì đang mong chuchi nhanh nhanh biết đi đi để đi đâu thì tha đi cùng cho vui mẹ Bibi ạ. Thứ 2 này đang có lịch đi công tác 1 tuần, mà nghe chùng chỉ mỗi cách 'giả chết" mới thoát được thôi mình ạ. Chán chán là

Đoàn Hải Đăng 13. November 2009, 09:21

ôi thế là mẹ Chít phải xa cục cưng những 1 tuần kia á. Thế thì nhớ lắm đấy. Thôi, cố gắng mình nhé. Công việc mà. :happy:

XUAN DUONG 14. November 2009, 03:53

Lại buồn rồi . Đổi hướng gió đi . NHìn Chít cười yêu yêu lắm :love: :love: :love: :love:

Con chuot chit 14. November 2009, 07:02

Hôm nay tý tởn rồi mẹ DC ạ. Tớ sợ gia đình lạnh lắm. Nên phải cười cho nóng lên thôi. Hịhị

XUAN DUONG 16. November 2009, 01:56

:love: :love: :love: :love: :love:

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31