STICKY POST
Tuesday, 25. September 2007, 16:31:34
GUESTBOOK-LƯU BÚT
ADD FRIEND-KẾT BẠN
FEED (RSS)
HƯỚNG DẪN LÀM BLOG TRÊN OPERA
.
Thánh thiện, kiêu hãnh, vui tươi, nồng ấm, hạnh phúc...
thiên thần, yêu,trẻ thơ, tre tho, em bé, be, nuôi dạy, con, sơ sinh, đồ chơi, thời trang, trẻ, con, thơ, bé, bé yêu, bé dễ thương, trẻ em, trẻ nhỏ, giáo dục, ParentCenter, Baby Information, Toddler Information, Baby Gifts, Parenting Community, BabyCenter, Pregnancy, Baby, Toddler, Parenting, Preconception, Getting Pregnant, Free Baby Stuff, Baby Names, Pregnancy Advice, Baby Advice, Pregnancy Symptoms, PregnancyBabyCenter, Baby Information, Baby Development Stages, Unique Baby Names, Baby Development, Baby Names, Baby Resources, Baby Center, BabyCenter Names
Viết thư cho Cò
Tuesday, 3. November 2009, 15:56:48
Đón Cò từ lớp, cô Bắc chủ nhiệm nói với mẹ:
- Cò rất thông minh. Hỏi cái gì, vì sao... biết nhiều lắm. Hơn các bạn trong lớp. Nhưng hơi nghịch 1 tí. Cũng biết sợ, nhưng phạt cái là quên ngay.
"Cái gì, vì sao..." là đúng tủ bố mẹ. Bố mẹ hay dạy Cò theo hướng phải hiểu tường tận những gì mình nói và chỉ nói những gì mình hiểu. Bố mẹ nói chuyện với Cò như nói với người lớn chứ ko đưa huyền thoại ma mị ông cáo cảnh sát vào trong chuyện của Cò.
"Thông minh" không phải tủ của bố mẹ.
"Hơn các bạn trong lớp" không phải tủ của bố mẹ.
"Nghịch 1 tí" là tủ.
"Cũng biết sợ" là tủ.
"Phạt cái quên ngay". Biết sợ nhưng ko là gánh nặng, không là áp lực. Nên phạt cái quên ngay theo phương diện nào đấy là tủ, theo phương diện nào đấy lại ko là tủ.
Bố mẹ nuôi dạy Cò theo kiểu tự nhiên như cây cỏ. Cây cỏ của thiên nhiên. Cây cỏ lúc nào cũng yêu đời yêu sống. Dù là đại thụ hay cỏ hoang. Dù mọc trên núi hay bên biển. Quan trọng là biết mình đang ở đâu. Và tận hưởng những gì mình có.

1 trong vô vàn câu chuyện trên đường về của Cò:
- Sao lại gọi là xe máy hả mẹ
- Vì xe có lắp động cơ máy là đi được
- Sao lại gọi là xe đạp
- Vì xe phải đạp mới đi được
- Vậy xe đạp lắp động cơ máy thì ra cái gì?
Saturday, 31. October 2009, 16:13:13
Chiều 30, đi học về mẹ và Cò lên Hàng Mã chọn đồ hóa trang.
Quy định mật khẩu hôm nay là mặt nạ, áo choàng, mũ. Nhưng xuống xe Cò đã dán mắt vào siêu nhân rô bốt treo lủng tủng xoẻng. Ko được trái quy ước, Cò quay ra giao kèo với mẹ: hết Halloween mẹ lại mua rô bốt cho con nhé. Tâm hồn Cò dù có thi thoảng xao động bởi bí ngô, mặt nạ thì rô bốt siêu nhân vẫn là cám dỗ mãnh liệt nhất.
Cò tự chọn 1 mặt nạ xanh cho mình. Đơn giản và sạch sẽ. Lắc đầu bỏ qua các thể loại mặt mũi méo mó ma quỷ đỏ đen hay lòe loẹt sặc sỡ tù trưởng da đỏ. Mẹ chọn cho Sẻ 1 mặt nạ cùng tông với anh.
Tối nay 2 anh em xúng xính vác mặt nạ đi chơi. Gặp anh Hải Phong nhà bác Linh. Cò được anh Hải Phong tặng 1 ô tô Tomika. 2 anh em chơi đua ô tô rất hăng. Còn Sẻ thì đeo mặt nạ suốt buổi tối, ai đi qua cũng ngó nghiêng hỏi han.

Trên đường về Cò hỏi mẹ: Halloween ko có bí ngô hả mẹ. Ừ, mẹ chán cái trò lôi 1 quả bí ra đục đục khoét khoét xong chả chén được gì lắm rồi, hí hí.
Tuesday, 20. October 2009, 15:12:10
Hơn mười năm sống với chiều cao 1m58
Những năm cấp 3. 48kg. Luôn ước mình gầy đi 1 tí
Những năm đầu đại học. 53kg. Khao khát khủng khiếp mình gầy đi rất nhiều tí
Những năm cuối đại học và đầu đi làm. 44kg. Ước mình béo lên 1 tí.
Mấy năm nay. 44kg. Hay 50kg. Cũng đều thấy mình quá chi là hợp lí
"Thế giới ko phải là thế giới. Thế giới là cái ta cảm nhận về"
Vì lời đầu môi chót lưỡi của ai đó, nên tự yên tâm về bản thân quá đỗi
Monday, 5. October 2009, 09:57:54
Đi Ấn đi
Đi Arab đi
Sáng nay đi Malay nhé
Muộn rồi, lượn phố Tàu đi
Sắp đến làng Hà Lan chưa nhỉ???
Trong 1 ngày người ta có thể rủ rê nhau bằng đấy lựa chọn như thế.
Đến Sing mùa lễ hội, chìm lỉm giữa đèn hoa giăng, lạc bước giữa những quán hàng bán đồ ăn địa phương, lắc lư theo nhịp tàu điện ngầm MRT, lê la góc phố cùng dân bản xứ. Không phải một lễ hội, không phải một kiểu cách kết đèn, không phải một kiểu ăn truyền thống, không phải một bản xứ những người dân. Mà nhiều lắm. Như cả châu Á kéo về đây. Cắc bụp từ giữa đất chui lên rơi bùm vào Á Sing nào đó. Và người ta lạc lối hân hoan giữa Sing.
Phố Tàu đêm Trung thu, đèn hoa kết sáng rực trên 2 chiều đại lộ 6 luồng xe, lẫn trong bóng đêm là những tòa cao ốc sáng đèn
Đèn lồng đỏ treo giăng trên những con phố đâm ngang đại lộ
Chọn món ăn trong khu ẩm thực Tàu
Dimsum truyền thống
Ăn sáng nhanh bằng món mì và trà Tàu trên foodcourt dọc đường
Lang bạt lên mạn Tây Bắc dạo chơi cùng cối xay gió giữa làng Hà Lan
Uống bia khu Tiểu Ấn trong lễ hội thắp sáng Deepavali
Ngắm nghía và chọn những chuỗi hoa tươi truyền thống nằm lẫn giữa cari
Ghé thăm đền thờ Sri Veeramakaliamman thờ nữ thần sức mạnh Kali của người Hindu trong ngày lễ thánh
Ăn Nasi Padang, Nasi Brani đẫm vị cari. 100% Ấn trừ việc chọn thêm dĩa

Lang thang khu Hồi giáo Kampong Glam của người Mã và đường Arab
Trước nhà thờ Hồi giáo Sultan
Ngồi nghỉ chân bên những phụ nữ Hồi giáo
Thử món trà sữa Teh Tarik của người Ấn, thuốc lá lá cuộn Arab và thuốc lá Malay cùng người đàn ông Malay trong 1 hàng Ấn nơi góc phố Mã
Những dãy hàng xinh xinh bán quần áo, khăn trùm đầu, thảm, vải dệt, đồ thủ công ...
Rẽ ngang ngửa qua Lau Pa Sat, khu hội chợ ẩm thực của Sing. Ngồi dưới mái vòm khổng lồ bằng gang trắng, nghe tiếng đàn bập bùng của ban nhạc chơi trên nóc gian hàng chính giữa, thả bộ giữa các lối đi tỏa ra hơn mười hướng từ khu sảnh chính, dẫn đến các khu vực đồ ăn của Tàu, Hồng Kông, Philip, Mã, Ấn, Nhật, Hàn... người ta những ước muốn mình có mười cái miệng để tranh thủ nếm náp
Ngồi giữa Việt Nam, lại vương vấn nhớ tô cháo ếch Geylang cay xè, vị satay và laska ngọt ngọt, canh kim chi chua cay, cơm trộn Hàn dẻo mùi trứng, canh gà đen, canh cải hầm Tàu, thịt nướng Philip nguyên con, bánh cuộn Hồng Kông, ...
Chua cay mặn ngọt
Xanh đỏ tím vàng
Cao cao thấp thấp
Lắc lắc lư lư...
Bồng bềnh đại tiệc
Sunday, 4. October 2009, 17:48:53
Chui xuống lòng đất và thấy mình ngồi cạnh 3 phụ nữ Malay theo đạo Hồi khăn trùm kín mít, trước mặt là 2 bạn Ấn da nhem nhẻm tóc bông dày túm gọn, chếch chếch là 1 đoàn học sinh Trung Quốc da trắng chân dài cười nói râm ran
Trồi lên đường và thấy mình đứng giữa lô nhô những căn nhà 2 tầng quét vôi sặc sỡ cùng những tòa cao ốc bằng kính và đá sáng choang
Bước vào khu ăn uống và thấy mình đứng giữa cơ man là đồ ăn Tàu, Ấn, Malay, Philippin, Hàn, Nhật,...
Trên cùng 1 con đường có thể thấy bóng dáng nơi thờ cúng của cả đạo Hồi, Hindu, Nho giáo
Họ không phải người Tàu ở Sing. Không phải người Ấn ở Sing. Không phải người Malay ở Sing. Họ chính là Sing.
Và bạn rơi vào bữa tiệc đa màu sắc, đa văn hóa triền miên suốt ngày đêm.
Không ngủ ở Sing. Không mưa ở Sing. Không mì tôm ở Sing. Và bạn "hội hè miên man"
(Không ngủ ở Clarke Quay)
Singapore trong tôi là bữa tiệc triền miên không dứt
Showing posts 1 -
6 of 544.