Skip navigation.

"Cho tình yêu bay lên bay lên bồng bềnh"


Khi mặt trời thức dậy, trái tim anh lại hát tình ca
Khi mặt trời thức dậy, trái tim em lại hát về anh
Bằng lời nắng sớm tinh khôi mặt trời
Bằng lời gió sớm cao nguyên vời vợi
Bằng lời mây trắng, mây là em
Cho tình yêu bay lên bay lên
Bồng bềnh
(Cho tình yêu bay lên bồng bềnh - Nguyễn Cường. Trần Thu Hà)




Đã thành 1 thói quen. Đầu tháng 8 list mua sắm ăn chơi toàn bóng bánh mũ nến view đẹp quán xinh. Qua đêm mùng 10, khi mà Cò khép lại bằng cái miệng chu ra thổi ngọn nến sinh nhật của mình rồi đi ngủ, hàng mi rợp bóng với 2 cái má phính bình yên, là đầu óc như được nhấn 1 nút play mới, mở ra 1 cánh cửa mới...

..."cho tình yêu bay lên bay lên. Bồng bềnh"...

Có những điều, lần đầu tiên đã nhớ, nhớ mãi. Cũng có những điều, cứ thường thường quên. Tôi và anh, mỗi khi hỏi nhau, mình yêu nhau từ năm nào nhỉ, là chẳng bao giờ nhớ ngay được.

Sống theo cảm nhận của nắng lên, gió về, năm tháng đi qua dường như không còn quan trọng, và không đong đếm, tự nhiên tình yêu của chúng tôi như thể là không có mốc giới hạn

Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau


Đó, lại không phải là câu hỏi của tôi.

Ám ảnh ký ức tình yêu, trong chúng tôi, là mùa. Mùa thu. Mùa bão rớt. Thời điểm mà đất gặp trời bằng cả nắng lẫn mưa. Những hanh hao dữ dội rát rụa dường như tụ cả về cái tháng 8 này. Trong tháng 8 dường như người ta ko thể quên đi câu chuyện thời tiết. 1 ngày bão đến. 1 ngày nắng lên. 1 ngày oi nồng. 1 ngày hanh rát. Luân chuyển và dữ dội. Tôi yêu anh cũng bằng tất cả nắng mưa trong con người mình.

Thời điểm này đây, tôi lại càng yêu anh tha thiết. Thế có chết tôi không.

Có những bí mật, tôi sẽ mang theo. Có những bí mật, không thể thổ lộ. Cũng như blog có những bài click vào nút private. Nhưng rõ ràng, tình yêu là 1 nút public tơi bời. 1 ngàn thế gian, 1 ngàn vũ trụ, để tôi muốn nói tôi càng lúc càng yêu. Đến dường nào.

Ngày kỉ niệm, thường hay nghĩ về kỉ niệm. Nhớ những phút giây chúng tôi chia sẻ bên nhau.

Cây cầu vồng cao, tiếng xe lao rú rít và lời yêu bồng bột vang trời

Bầu trời đêm và những cung đường xa lạ

Cái nắm tay thật chặt đẫm sương khuya. Chúng tôi run rẩy tìm gặp lại được nhau

Tình yêu trước và sau hôn nhân. Có mùi vị của tiền. Những gian khó toan tính sẻ chia. Vượt qua. Ước mơ. Nở phình. Cười. Bế tắc. Và thành quả.

Khoác áo lên. Bước chân ra. Chắc chắn trong tim hành trình này có bàn chân ấy. Cạnh bên

Yêu lắm

"Cho em 1 vé đi Malay". Nha cưng :heart:


Emailing from boconcobebe@opera.com: Viết dăm lời đường mật mà đi được Malay thì trong tương lai gần em sẽ đi được khắp thế giới

Hích hích


:cheers:





Tụ tập. BBQ. Ô tô. Và cây nến số 4.Viết lịch sử

Comments

jeekayak 15. August 2009, 01:47

Chúc mừng tuổi mới của gia đình Cò.
Đáp ứng ngay một vé đi Malay. Yêu chết đi được ý :D

Cò&Sẻ 15. August 2009, 02:51

Mình sẽ fw cmt này cho boconcobebe@opera ngay lập tức :D

Bunny Quế Minh 16. August 2009, 15:39

Vẫn luôn dạt dào cảm xúc mẹ Cò nhỉ! Lý do để khi nào rỗi nhà Bunny vẫn ưu tiên ghé thăm blog nhà Cò trước tiên là vì điều này đấy! Chia vui với hạnh phúc của cả nhà!

Cò&Sẻ 17. August 2009, 10:31

Tks Bunny. Mẹ Cò Sẻ thì luôn luôn ngưỡng mộ sự chu đáo, dịu dàng của mẹ Bunny đấy :X

MMup 18. August 2009, 02:09

Mẹ Cò nhí nhảnh, bố Sẻ lại càng xtin hơn, híhí.. :D
Thôi làng Opera duyệt cho cả nhà đi Malay nhẻ?

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31