4 tuổi, chiếc váy đỏ đâu rồi



Nếu đã từng xem lại ảnh Sẻ trong những năm trước đây, với cái đầu trọc lóc lơ thơ là tóc, và mặc 1 đống nơ bờm váy vó nhằng nhịt, em vẫn tỏ rõ ý chí quật cường cần truyền tải với cả thế giới thông điệp: ê, nhìn tớ có bảnh trai không nà.

Thì, thật khó có thể tưởng tượng ra nổi 1 buổi tối như tối hôm nay. Mẹ em ra ra vào vào với máy sấy tóc. Gương. Lược. Lô xoắn. Kẹp.

Đằng sau cánh cửa bí hiểm, máy sấy kêu xè xè. Thi thoảng nháng lên câu hỏi thảng thốt của mẹ: lược tròn đâu rồi, mông Sẻ, nhấc lên. Không, không nơ hồng, cái kia, ngăn thứ 2 hàng đầu tiên, đó, đó, chính cái màu cam đó. Nào, không cười, không cong môi, nhìn thẳng vào gương, nào mẹ bảo không cười nào, rồi, hé môi tự nhiên, cười nhẹ nhàng nào, nào nào, không cong môi, tự nhiên nào.


Tự phong cho mình tinh thần bận rộn không ngơi nghỉ, mẹ em mãn nguyện đầu bù tóc rối ngồi giữa giường với la liệt son xiểng màu mắt kẹp nơ váy vó, hít hà em, và nói: giờ thì ra được rồi cưng.

Óep, cưng nà, gái của mẹ nà







Đồng đội ko thể thiếu của em nà



Rồi biết, em ước gì trước khi thổi nến không



Khi mọi người bảo ước 1 điều ước đi, em lo ngẩn tò te vì mới qua 3 lần thổi nến, thủ tục chưa thông thạo. Anh Cò ngồi bên cạnh nhắc vở em luôn. Nghe chừng em vẫn chưa thông. Anh ước to đùng đoàng chả cần thầm thì: Ước cho nhà mình mãi hạnh phúc và bên nhau đông đủ như thế này (flirt )



Nghe xong, em cười lỏn lẻn: em ước lần sau lại có 1 cái váy thật đẹp



Ơ hờ



Sớm mùa thu trong xanh, em mặc quần áo mới...Ngày vừa 20, anh rầm rập vào đời

Comments

Nguyễn Bảo Nguyệt Anhbaonguyetanh Saturday, September 24, 2011 10:58:09 PM

xinh như 1 đóa hoa ....yêu quá

Nguyễn Hà An (Bean)jeekayak Sunday, September 25, 2011 8:41:51 AM

Hông, mình thấy ảnh khi em mới mấy ngày tuổi ý, trong chăn màu trắng sữa bằng vải phi bóng ý, em đeo nơ màu đỏ nằm bên cạnh bông hoa hồng đỏ. Mình biết chắc em là con gái và suốt thời gian mang bầu em Bean, hí hí hình ảnh đó cứ quanh quẩn và em Bean cũng là con gái nhá. Chúc mừng sinh nhật chị Sẻ :*

Cò&Sẻconcobebe Sunday, September 25, 2011 1:33:22 PM

Ơ, cố mãi được cái đấy nhỉ, hình như ảnh đấy ẻm đội mũ kín mít cái đầu trọc lọc

Nói mơ, nói nhớ, cứ nhớ Bean bên cái cửa sổ màu xanh của ngôi biệt thự Pháp. Mình cũng mơ đó nàng, mơ mãi mà giấc mơ chưa thành hiện thực nàng ơi

Gilly Nghédiepthanh Sunday, September 25, 2011 3:33:41 PM

Xinh quá :X

Nguyễn Hà An (Bean)jeekayak Monday, September 26, 2011 1:12:09 AM

Originally posted by concobebe:

Nói mơ, nói nhớ, cứ nhớ Bean bên cái cửa sổ màu xanh của ngôi biệt thự Pháp. Mình cũng mơ đó nàng, mơ mãi mà giấc mơ chưa thành hiện thực nàng ơi


ô cửa sổ màu xanh giống biệt thự Pháp thôi chứ ko phải là biệt thự Pháp, hí hí. Cứ mơ đi, càng giản dị càng dễ thực hiện ý bigsmile

Chu Kiều Bảo ChâuNamKemNhimBim Friday, October 14, 2011 9:46:31 AM

tay nghề trang điểm xịn, mẫu xinh có điều bạn Sẻ chưa được duyên dáng như mẹ mong muốn í mẹ nhỉ.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31