30/7/2009 - chuyện cơm nước và những cái bẫy của bố
Thursday, 30. July 2009, 13:51:54
- Hôm nay con với bạn Tùng ăn thi đấy. Hai bạn cùng thắng
- Bố quay sang nói nhỏ với mẹ (2 bạn cùng thắng tức là Đức thua đấy híhí)
- Mẹ ơi bố nói gì thế mẹ
- Bố bàn với mẹ là: 2 bạn cùng thắng tức là thế nào? Là thế nào hả con
- Là con ăn về sau bạn Tùng 1 tí. Xong chúng con CÙNG ăn thanh long
- Hí hí
- Hôm nay con ăn mấy bát cơm
- Con ăn 2 bát
- Mỗi ngày con đều ăn 2 bát, hay có hôm 1 bát, có hôm 2 bát, hay ngày nào cũng 1 bát hôm nay mới 2 bát
- Ngày nào cũng 2 bát
- Con ăn xong 1 bát thì xin cô xới cơm hay cô tự hỏi rồi xới cho con
- Con tự xin cô chứ. Con nói là "Cô ơi cho con xin bát cơm"
- ...
- À quên hôm nay con ăn 3 bát chứ
- 3 bát tức là con ăn 1 bát này. Rồi thêm 1 bát nữa này. Rồi đi ngủ à
- Không. Và thêm 1 bát nữa chứ (tỏ ra rất giận bố)
Chuyện với bố toàn chuyện bẫy. May mà Cò tỉnh















jeekayak # 6. August 2009, 08:35