Skip navigation.

Buổi tác nghiệp cùng bố - ghi chép từ chàng thợ phụ ham chơi

Chuẩn bị súng ống. "Thợ phụ, giá đây nhé, cao có nửa mét thôi hả, hừm, hơi thấp. Biết cách sử dụng chưa, nhớ kỹ rồi chứ. Chuẩn bị hành quân"



Haha, mình cao gần mét mốt (:D:D) mà phân cho cái giá lùn tịt, không xứng tầm. Chỉnh chọt lại tí P:



Ối giời, cái nút này chỉnh sao



"Thợ phụ đâu, chỉnh mẫu". "Ếu, mẫu nam, ngồi dịch vào tí, mẫu nữ, răng đâu. Thế thế, ngồi yên nhé, rồi, chụp" (@ bác Đức Hollywood :D:D)



"Thợ phụ, ngồi mẫu tí tỉnh" "Ư ư"



Hừm, chiều lòng tí vậy. Tẻ nhạt hết sức



Không thể nhân nhượng tiếp. Bỏ chạy thôi. "Thợ chính ơi, em bỏ việc đây"



Chạy như cái đèn cù thích thú hơn nhiều, khà khà



Vui chơi sung sướng biết bao há há



(Cò ơi, con cứ như được thổi lên thế, èo, lớn quá thể đáng)



Những khoảnh khắc nhớ mãiVui vẻ, à ơi, tán phét của anh chàng thợ phụ ham chơi

Comments

Anonymous 7. March 2007, 18:41

Cô Yến writes:

Oài, Cò đi mẫu giáo bị bạn gái âu yếm đến trầy cả trán huh?

Cò&Sẻ 7. March 2007, 19:37

Cò đã đi mẫu giáo đâu cô, đấy là Cò..tự gãi hơi mạnh tay tí đấy :D

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31