Skip navigation.

"Chuyện tình nước Úc"



Đó là 3 tiếng ngồi trước màn hình, với những chiều hoàng hôn vàng rực hoang mạc, những rạp cỏ khô mọc lan tràn cao lút, những con nước chảy loang và từng đám bụi mù đẹp đến hoang dại dưới chân đàn bò lùa. Tôi ngồi co vào dưới vai anh. Hàng ghế gần sát màn hình đến chật chội kéo tôi trực diện và gần hơn bao giờ hết với Sarah, với Australia.



Tôi yêu cái hành trình đi qua miền đất ấy. Tôi yêu cái cách cô tiểu thư Sarah cao gầy cưỡi trên lưng ngựa 1 cách rất xi-ne-ma và lùa đàn bò 1 cách cực kỳ tiểu thuyết diễu qua vùng đất hoang dại đến thôi thúc lòng người ấy.



Đời người là những chuyến đi...

Cái không khí Tết đang ngấm vào người tôi nhiều hơn bao giờ hết. Trước Tết dương, những công việc gấp gáp nhất được đẩy van đến cao độ, qua chiều 31/12 đã xì dần xì dần. Vẫy khỏi núi công việc, tôi bơi trong ham muốn được đi.

Trong 1 vòng tay ấm, trên 1 cung đường xe rong ruổi, đó luôn là cảm giác khiến tôi thoải mái hơn bất cứ thứ gì.

Ôi chuẩn bị được đi rồi, sao cái số mình lại cứ phải sướng điên lên thế chứ...

(Nguyên bản phim là Australia, dịch sang Việt thành "Chuyện tình nước Úc", thắc mắc tiếng Việt sến quá, chồng bảo, chả lẽ lại là "Úc à". Ừm nghĩ lại, tiếng Việt mình chính rất tình. Cứ tơ vương giăng mắc. Hợp mí mình)

Noel muộnCreativeIdeas

Comments

Hoikun 4. January 2009, 15:38

Ngồi hàng đầu mới chụp được ảnh đẹp thế này chứ lị.
Mà công nhận, các cậu ngồi hàng đầu lúc anh chị ý lùa bò ko nép vào nhau có mà bẹp í.

Cò&Sẻ 4. January 2009, 15:42

Mày đúng đầu óc đen tối, cả entry hoành tráng núi non thiên nhiên hùng vĩ, để vào đầu mỗi cảnh bẹp dí trước màn hình :D

Hoikun 4. January 2009, 15:50

Chết thật, cậu hoàn toàn hiểu sai ý mình rồi. Ý mình là trước cảnh thiên nhiên hùng vĩ, núi non hoành tráng thì con người cũng tức cảnh sinh tình mà nép vào nhau. Kiểu con người mình trọng chữ tình ý, cho nên là cứ chỗ nào mà gợi tình... cảm là mình thít và nhớ mãi không nguôi í.
Chứ những thứ bẹp dí mình ko thít đâu.

Cò&Sẻ 4. January 2009, 15:54

Thôi con người trọng chữ tình ý ơi, về đây, về với
"Hà Nội cái gì cũng rẻ chỉ có đắt nhất bạn bè thôi
Hà Nội cái gì cũng rẻ chỉ có đắt nhất tình người thôi"

nhá, khỏi cần thiên nhiên hùng vĩ núi non hoành tráng gì đâu, mình nép nhau :D (đảm bảo ko bẹp dí - đón đọc entry sau: cái sự nhan sắc của mẹ béo :D)

Hoikun 4. January 2009, 15:59

Cậu ợ, cậu bàn với cả phệ góp tiền rồi mình về. Không phải vé đâu, cái đó mình tự. Mình muốn mua một vài thứ rẻ mà chưa có ngân lượng. Có cái đắt hơn cả k vàng thì ko thể qui đổi ra tiền đượt :frown:.

Cò&Sẻ 4. January 2009, 16:02

Cứ về đây, anh với phệ bao. Nhá. Gì chứ thể loại ko quy ra tiền đượt thì nhà anh với phệ cực sẵn :D

Hoikun 4. January 2009, 16:05

Đùa chứ vừa trả nhời cmt lại vừa mơ màng đàn bò bụi mù à?
Anh ơi, í êm là êm muốn dùng tiền mua một ít đồ rẻ nhưng kinh tế có hạn. Êm thì có hẳn mấy cái đắt nhất ở Hà Nội cơ, nhưng êm hok bao giờ đánh đổi lấy tiền, êm có phải Bờm đâu.
Êm diễn nôm ra thế này anh có hiểu í êm chưa?

Cò&Sẻ 4. January 2009, 16:09

Ờ, xin lỗi êm, hôm nay anh ăn dưa muối :D. Thôi thế em cứ ở bển, khi nào kiếm đủ cái chỗ hạn kia thì về. Về rồi anh bao mọi thể loại còn lại. Nhá. Yêu.

Hoikun 4. January 2009, 16:12

Cấm xóa cmt này. Để làm bằng chứng đấy :D.

Cò&Sẻ 4. January 2009, 16:14

Quân tử nhất ngôn. Êm cứ coi thường anh thế là ko đượt

Hoikun 4. January 2009, 16:25

Rồi :D. Êm xé mang thân về cùng tiền mua mấy cái rẹ rẹ. Những thứ êm nhường cho anh bao gồm: Ăn, mặc, chơi.
Đơn giản thế thôi ạ :smile:.

Cò&Sẻ 4. January 2009, 16:32

Ồi, toàn mấy cái rẹ rẹ mà. Xây dựng kế hoạch tiếp đi. Để thế ảnh hưởng uy tín anh quớ

Hoikun 4. January 2009, 16:56

Thực ra thì êm vẫn thít cái Mazda 3 màu nhũ vàng í nữa anh ạ. Nhưng êm sợ chuyên môn anh là bên huyndai, đâm cũng thẹn không dám tỏ bày.
Cho nên là cái khoản đi lại êm định là kính chuyển bạn phệ.

Tư Tình-Chung Tình 5. January 2009, 01:36

hớ hớ. Các cậu khôn gớm!

Hoikun 5. January 2009, 01:50

Gớm thôi, bọn mình mới chỉ chấy kềnh khôn sao bằng cậu, rận ơ.
Thực ra thì ngoài Mazda 3 thì X5 mình cũng thít mà, không phải vì mình mà phải đổi ước mơ đâu :D.

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31