Đi đặt gạch
Wednesday, January 3, 2007 4:42:43 PM
. Chuẩn bị cho tương lai rải thảm hoa hồng đỏ, chiến lược gạch tình yêu được vạch ra và thực hiện triệt để. Tất tật nhà ải nhà ai có con gái tuổi tác trong vòng bán kính +2 đến -vô cùng đều nằm trong danh sách dạm vôi dạm vữa của nhà Cò
Và em Cún là 1 món quà đặc biệt.
Em Cún kém Cò 1 tuổi, con bác Tuấn thiên hạ đệ nhất tròn và cô Trà thiên hạ đệ nhất nghệ sỹ. Mang trong mình dòng máu của dân nghệ sỹ gõ phím, Cún hứa hẹn nhiều điều thú vị. Chuyện dập dòm 2 nhà đã thề hẹn từ lâu, nay được nâng lên 1 cấp bằng cuộc viếng thăm chính thức của đàng nhà giai. Cò đi đặt gạch.
5h chiều, mẹ gọi điện về thông báo chính thức cho Cò chuyến đi quan trọng này cộng thêm yêu cầu hoàn thành bữa cháo sớm. 5h30 mẹ rời công ty về đón Cò. Cùng đi có cô Hương và cô Yến trong hội đệ nhất đàn đúm (kiêm vai những nhà chứa gạch tương lai của Cò). Về đến nhà, đã thấy Cò quần áo tề chỉnh, mặt mũi nghiêm trang, dựa cổng vắt chân chờ đợi. Đoàn nhà giai xuất phát, khí thế ngút trời.
Koong koong. Cún yêu ơi anh đến thăm Cún đây.
Nhà gái hiện ra mờ mờ tỏ tỏ. Cún e lệ thẹn thò trên tầng 3. Đường đi chênh vênh cầu thang trùng trùng điệp điệp. Được cái trái bao giờ cũng ngọt với kẻ cày cuốc nhọc nhằn. Đã thấy Cún. Em nằm đó, cười mơ màng khiêu khích. 4 tháng, em mơn mởn như trái đào tơ mướt rượt mịn màng. Không kìm lòng nổi, kẻ cày cuốc lem luốc lao lên khợp khợp. Đi tong má Cún. Nụ hôn tình yêu sâu sắc khó phai. Nhà giai nhà gái hoảng hồn lao vào cuộc chiến. Giằng. Giật. 2 kẻ say sưa đành phải buông tay.
Công cuộc khám phá Cún tạm đình (mà theo lời bố sau này là cực kỳ ăn điểm cho lần đầu tiên gặp gỡ
), Cò chuyển mục tiêu mới. Ôi thôi rồi. Thì nhà cửa, rèm rủng, tủ tủng, cốc chén cốc chủng, nôi nôi nủng nủng, ... tất tật được anh ý bới tung lên tìm tòi moi móc. Leo lên và leo xuống. Xông ra và chạy vào. Giựt rèm và ú òa. Phá tan tành cái giá chữ A. Giật cửa tủ. Cắn sứt ti giả. Đổ sập ảnh cưới. Rung rầm tập tủ tivi. Nhà Cún tan hoang như lốc tràn. Cò mất điểm.
Mẹ vợ lãng mạn với mong manh bình gốm bình sứ rèm phông khung khiểng không chịu nổi sức công phá kinh hồn. Lại thêm 2 nhà chứa gạch tương lai ngồi cạnh thi nhau xúc xiểm, điểm Cò tụt thảm hại. Mặc kệ ánh mắt Cún thiết tha ngưỡng mộ, 3-bà-chứa-gạch túm tụm xì xầm. Ều, ai xem quảng cáo Tide không, haha, kiểu "Chà chanh lên mới sạch" "Giặt ngay bằng nước tro" "Cho nhiều bột giặt vào" í. Haha, i xì kì kịt nhá haha.
Bài đã ngửa. Kết cục của chuyện buôn dưa giữa các bà nội trợ nào cũng thế, điểm của kẻ bị xúc xiểm lại tăng vòn vọt.
Này 3 mẹ vợ nhớ chưa, đừng bao giờ tỏ lòng ngưỡng mộ cái sự nhanh nhẹn-đáng yêu-láu lỉnh của con rể bằng cái sự thi nhau hạ điểm đầy ghen tị thế nhá. Haha.














Unregistered user # Thursday, January 4, 2007 5:36:44 AM
Cò&Sẻconcobebe # Thursday, January 4, 2007 5:51:07 AM