Skip navigation.

"Hà Nội cái gì cũng rẻ, chỉ có đắt nhất bạn bè thôi"

Chợt nghe những câu ca Trần Thu Hà hát mộc, gọi bạn.

Hà Nội cái gì cũng rẻ. Thậm chí không rẻ lắm. Vừa đủ để người ta sống bồng bềnh. Hay như thế gọi là rẻ.

Hà Nội có bạn bè. 5k, 10k, hay 50k cốc cafe để bên nhau. Chả đắt. Chả rẻ. Chỉ là thỏa mãn. Hay thỏa mãn, với quan hệ bạn bè, thì gọi là đắt nhất.

Thì thực ra, đâu cũng thế cả. Nơi nào cũng rẻ, và đắt nhất là bạn bè thôi, đắt nhất là tình người thôi. Miễn là ta mưu cầu, biết làm hạnh phúc cho mình.

Bạn hí hoáy vẽ thiệp. Thiệp SN chung của mình và phệ. Ôi SN đẩu đâu đếm cả ngàn ngày có lẻ nữa mới tới. Đã có quà. Quà cho những phụ nữ 30 mất tòan bộ niềm tin vào nhan sắc. Mình dọa dẫm không vẽ được 1 cái gì là tổ hợp của {điệu đà, đỏng đảnh, kệch cỡm} thì vẽ lại cho bằng được mới thôi. Bạn nổi giận đùng đùng bảo sao hôm nay lại sinh ra cái tính lo xa và không tin tưởng bạn như thế. Kết quả trả về quá bất ngờ, khiến mình hiểu rằng không bao giờ có thể lặp lại chuyện bán tín bán nghi ở tay nghề của bạn.

{Điệu đà, đỏng đảnh, kệch cỡm} hiện hồn về điệu đà hơn mức có thể, đỏng đảnh hơn mức tưởng tượng và kệch cỡm hơn khả năng mình xây dựng nổi lên.



{Điệu đà, đỏng đảnh, kệch cỡm} đội mũ đỏ lệch, chuốt mascara nâu, bấm lông mi cong tớn, xí xớn má hồng, dẩu mỏ nhọn chúm chím son bóng ưỡng ẹo 2 cẳng chân khong khoeo và vung vẩy chiến lợi phẩm những tim là tim.

Điêu trác ngoài khả năng tưởng tượng của chính khổ chủ.

Điêu trác kéo vào trong cả cái không khí buôn chuyện của 3 phụ nữ tuổi 30. Nhìn đi nhìn lại, không nhận ra nổi ai là ai. Cái mắt khoằm xuống và má đỏ lựng lên vì xấu hổ, cái nụ cười hí hí tán thưởng, cái liếm môi thèm thuồng công kích kia, quen thuộc mà đổi chủ liên tục trong công cuộc buôn chuyện của 3 điêu trác.

Bàn tay nào đó, nắm bàn tay nào đó, cho đỡ cô đơn. Nhiều bàn tay nắm nhau loạn cào cào. Loạn nhịp tranh giành, ít nhất cũng bận rộn chả nhớ mình đã từng cô đơn. Có đủ không nhỉ...






"Chuyện tình nước Úc"CreativeIdeas

Comments

Hoikun 6. January 2009, 03:08

Tao biết là mày ở ngoài không xinh bằng trong thiệp, nhưng nếu vì thế mà mày đánh đồng bọn tao là mất toàn bộ niềm tin vào nhan sắc là không đượt, nhé.
Bọn tao 33 và 30t luôn tin rằng khi bọn tao ít tuổi bọn tao rất trẻ và xinh đẹp còn bây giờ thì rất "ngọt". Hé hé.

Tư Tình-Chung Tình 6. January 2009, 03:19

Vầng, đúng là khi ít tuội thì 'bọn tao' rứt trẹ (xinh thì không chắc, Mũm ạ :frown:)

Mí & Quậy 6. January 2009, 04:06

Mình chưa được ngắm bạn Tình bao giờ, cho mình 500 ảnh, mình oánh giá cho công bằng p:

Bạn MH xinh đẹp, khéo tay. Cảm xúc của mình chỉ gói gọn trong từ "hâm mộ". Mình mà được 1 phần của bạn thì chồng mình yêu mình chết mất p:

Hoikun 6. January 2009, 04:08

Bạn MQ: chồng mình thà chết còn hơn yêu mình. Khổ vật.

Tư Tình-Chung Tình 6. January 2009, 04:45

MQ: mình thực là đau lòng đoá.
Một là mình cũng đã up cái 500 cậu xin lâu òi mà cậu chạ khen mình giề.
Hai là chúng mình đã gặp nhau cậu ợ, cậu không nhớ? :cry: vậy roã là mình không xinh goài.

Hoikun 6. January 2009, 04:52

Hay là mình up lại hộ cho vậy? Cái ảnh ô xin xinh lẹp bế em đu võng ý.

Mí & Quậy 7. January 2009, 02:26

Tình thân,

Trí nhớ mình ngắn hạn, gặp một lần chỉ nhớ nếu đối tượng đặc biệt xinh hoặc đặc biệt xấu. Mừng là cậu không thuộc trong nhóm ấy p:

Bi ét 1: Mình ngồi đến 7h tối qua, mê muội check từng entry trong 8 pages đầu blog mà tiệt nhiên không thấy hình ảnh bạn Tìn bế em đu võng. Hôm nay mình tiếp tục chếch dững pages còn lại.

Bi ét 2: Đề nghị bạn cho cái cầm chân, thỉnh thoảng hẹn hò cà phê cho trẻ con chơi đùa và mình được phục hồi cái bộ nhớ hữu hạn.

Úp đi MH ơi, để mình xem bạn Tìn có đẹp rụng rời trong bộ áo dài xanh giống như ai đó :D

Hoikun 7. January 2009, 03:38

Xin lỗi Điệu và gia đình, tao tâm tình bạn mới tí nhé :D

MQ ơ, trang 22 bài cuối cùng sẽ thấy cả đơ tình nhân lun.
Mụ này có bộ ảnh áo dài nói chung là nếu xem xong thì nhìn Việt Trinh tưởng hàng fake của Tình luôn í.
Ví dụ luôn:
http://files.myopera.com/hoikun/Linhtinhcuame/scan0002.jpg

Nguyen Gia Khoa 7. January 2009, 12:53

hơ hơ cho em bon chen một câu không liên quan: "Ở HN nhiều ong nhỉ chị nhỉ. Mà đã là Ong thì đều xinh nhỉp: :wink: " (blog của chị bị lỗi font nên yên tâm em chả đọc được text, toàn thấy pic ong là ong...:D )

Tư Tình-Chung Tình 10. January 2009, 15:46

Mũm: sao cậu lại ví dụ cái ảnh xấu nhất bộ xiu tập thía nhỉ awww
Bạn MQ: nếu vẫn dùng số 09832149** thì hẹn hò nhé :ko:
Điệu: cám ơn cậu và gia đình đã tạo điều kiện cho chúng mình tâm cái sự :*

Hoikun 10. January 2009, 15:50

Ảnh đẹp mình ghen mình ko giữ trong máy, giữ con ảnh lởm để bôi bác thôi. Xem mẹ MQ ứ thèm vào bình kìa, hơ hơ.
Dìm hàng thế mới gọi là ...

Mí & Quậy 12. January 2009, 02:04

Sau khi ngắm ảnh bạn Hói bốt cộng với ảnh đời thường trang 22 thì mình thừa nhận bạn Tìn mình không phải xinh, mà là đẹp :o: (không tìm được icon ghen tị nên xài tạm cái này)

Ngoài ra mình thấy bạn còn có tố chất ngôi sao, kiểu rất biết giữ hình ảnh, chỉ xuất hiện khi sự tò mò của khán giả bị đẩy đến mức cực điểm (chả dư mình - entry lào cũng thấy mẹt p: )

Lại xin lỗi em mẹ Cò Sẻ tí vì xì bam.

Nice day cả nhà,

MQ ấm ức

Hoikun 12. January 2009, 06:40

Nhiều lúc nghĩ bực cái opera này kinh, nó ko có kiểu chữ ký ở cmt nhề để set up luôn một cái kiểu như:
Best regards,

Mũm (bạn của Phệ và Điệu rứt xinh đẹp)

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31