Đồng bọn 2
Thursday, 18. December 2008, 11:33:38
Có con gái thật là hay.
Khi trước kia túi đồ trang điểm trừ mẹ ngó ngàng đến, cứ nằm chỏng chơ trông ngóng. Giờ đây, ngòai những lúc mẹ cần, còn được sử dụng như món đồ chơi yêu thích của Sẻ.
Làm đồ chơi, Sẻ biết lấy chổi quẹt quẹt điệu đàng má hồng. Mẹ vừa nhìn ngắm với cảm giác đê mê sung sướng, vừa buộc phải cấm cản không cho Sẻ tiếp xúc thường xuyên. Nhưng cái cảm giác được sẻ chia, được nhìn thấy nữ-tính-mình, điệu-đàng-mình thông qua 1 bản thể khác, nhỏ xíu xiu ngồi kia thật hân hoan không nói nổi.
Bố vẫn không muốn cho trẻ con tiếp xúc với những {điệu đàng - đỏng đảnh - linh tinh} mẹ, đặc biệt là Cò thì tuyệt đối không đụng đến bao giờ, nhưng 1 lần nhìn Sẻ lén lôi được túi đồ trang điểm của mẹ ra 1 góc, thò tay lục lục lôi bằng ra cái chổi để cọ quệt lên má, bố không nén nổi nụ cười sung sướng. Cái cảm giác được sở hữu những phút giây ngắm nghía những điệu đàng đỏng đảnh của bố mẹ con gái thật hân hoan vô chừng.
Đôi khi nhìn mẹ cầm thỏi soi nẻ, Sẻ đến chìa má hồng, được mẹ cọ quệt chấm chấm phính phính, em sung sướng đến đỏ hây cả má. Yêu lắm.

Hôm qua đi lấy thêm mấy {điệu đàng - đỏng đảnh - linh tinh}, được tặng thêm 1 tấm thiếp nhỏ xíu thắt nơ điệu đàng và mấy món {điệu đàng - đỏng đảnh - linh tinh}, thấy cảm động, hân hoan, vui vẻ. Những chu đáo ân cần thật {điệu đàng - đỏng đảnh - linh tinh}. Cảm giác mình đang va chạm bồng bềnh trong thế giới hân hoan con gái.
Về nhà, Sẻ lại cũng bồng bềnh hân hoan ôm khư khư mấy món đồ mới.
Đồng bọn của mẹ. Yêu.














traitimnohoa # 18. December 2008, 12:47
BiBi2007 # 20. December 2008, 01:21
rear # 23. December 2008, 04:41