Skip navigation.

Em Sẻ - Tiêm chủng lần 2, Infanrix Hexa và Rotarix



Bố mẹ Cò Sẻ cứ lần nữa mãi và ông trời thì cũng thế, không biết đến bao giờ mới ấm lên, thời hạn tiêm lần hai đã đến. Cuối cùng hôm nay đành bế em Sẻ, áo trong áo ngoài, chăn trong chăn ngoài. Kín mít, dạo-phố-mùa-đông và xử lý 2 loại vacxin

Loại 1: Infanrix Hexa, đây là một loại vacxin tổng hợp phòng 6 bệnh (bạch hầu, uốn ván, ho gà, viêm gan siêu vi B, bại liệt và các bệnh gây ra do vi khuẩn Haemophilus influenzae tuýp b (Hib) đặc biệt là viêm màng não mủ)

Sau khi nghiên cứu, phụ huynh của em Sẻ quyết định sử dụng loại vacxin này vì:
+Là vacxin của Bỉ, khả năng dung nạp tốt ở mọi liều tiêm và không gây ra tác dụng phụ
+Khả năng phòng chống các bệnh cơ bản trên rất cao
+Em Sẻ chỉ phải tiêm 3 mũi thay vì 9 mũi như bình thường. Đỡ đi lại, đỡ đau, đỡ sốt

Loại 2: Rotarix - Vacxin này phòng bệnh tiêu chảy ở trẻ, do rotavirus có trong đồ dùng, đồ chơi, chân tay...Mà các bé thì đang ở tuổi sẵn sàng cho vào miệng bất cứ món gì vớ được.

Chỉ có điều, đây là loại vacxin có thể nói là đắt nhất thế giới, vì thế, sau khi em Sẻ uống xong, cả buổi cả nhà phải hết sức dịu dàng, nhẹ nhàng với em hơn mức bình thường rất nhiều. Anh Cò cũng bị giới nghiêm cách xa em tối thiểu 1m. Mục đích là để em Sẻ không bị trớ thuốc :D

Một điều đáng ngạc nhiên nữa, bị cả một kim tiêm dài ngoằng cắm vào đùi mà em Sẻ nhà ta vẫn thản nhiên, không khóc 1 tí nào, liếc mắt nhìn phụ huynh ra chiều nhờ đuổi hộ con muỗi ở đùi :D. Có bạn nào khi được tiêm cũng im ắng như bạn Sẻ không nhỉ ?





Sinh nhật câu lạc bộ các bé sinh 6 tháng đầu năm 2005 lần 3Em Sẻ tròn 4 tháng tuổi

Comments

tuongphung 22. January 2008, 18:52

Đây, có bạn Ti cũng lì không hề khóc khi tiêm nhưng chỉ cần không vừa ý cái gì là khóc váng nhà đây :D
Bạn Ti cũng quá hạn tiêm nhắc lại mà trời rét quá nên bố mẹ vẫn lần lữa mãi.

concobebe 22. January 2008, 19:01

:D bạn Ti dũng cảm ghê, bố mẹ Ti cũng khẩn trương cho Ti tiêm đi thôi, kẻo xa hạn lâu quá.

DamNguyenQuynhAnh 23. January 2008, 01:16

Thái An cũng tiêm mũi 6 trong 1 đó, 3 tháng liền (2,3,4) sau đó sẽ phải nhắc lại 1 lần với viêm gan siêu vi B, cơ mà vừa rồi thấy mấy vụ viêm gan siêu vi B bị nguy hiểm (mặc dù trc đến h vacxin viêm gan siêu vi B đc coi là an tòan nhất - dạng gen)nên mẹ cháu xù luôn, ko có lợn lành lại thành lợn què

CunNgocBich 23. January 2008, 09:10

Ớ, mẹ Cún tưởng chỉ lừa chúng nó là muỗi đốt đến tháng 4,5 là cùng thôi chứ, còn sau thì chúng hiểu là không phải muỗi đốt và khóc thôi rồi?

cundat 23. January 2008, 19:30

Tầm này chúng nó không khóc thì phải , hồi Cún Đạt nhỏ đi tiêm chủng cũng thế , im tịt , nhưng lớn hơn ngòai 6 tháng là thấy kêu la ầm ĩ luôn ý . Bên mình ko có tiêm chùng tiêu chảy đâu mẹ nó ạ , lạ nhỉ .

Anonymous 12. February 2008, 15:29

tuanluongle@yahoo.com writes:

Bạn cho mình hỏi: vậy lần 1 em Sẻ có chích siêu vi B không?

Là vì con mình mới sinh đã chích lao và sieu vi B, bây giờ nó 2 tháng, mình muốn chích mũi 6 trong 1 cho con, nhưng mà như thế lại thành ra dư 01 mũi siêu vi B, nên mình đang phân vân.

Mong tin của bạn.
Tuan.

concobebe 12. February 2008, 21:20

Chào bạn tuanluongle
Do đã dự định sẽ tiêm mũi tổng hợp, vì thế, vài ngày sau khi sinh, mình chỉ tiêm cho cháu mũi phòng lao, không tiêm Viêm gan B.
Bạn thử hỏi bác sỹ về trường hợp bé nhà bạn xem sao

Chúc cả nhà vui khỏe

Anonymous 3. December 2008, 15:31

Em Tĩn writes:

Bé nhà mình cũng tiêm Infanrix Hexa luc 2 tháng và uống rotarix 1 mg lúcd 3 tháng , trộm vía cháu an ngủ bình thường, thậm chí ngủ hơi nhiều hơn 1 chút so với mọi ngày

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31