Horta. Tuyệt đối.
Saturday, 16. May 2009, 16:01:15

Mùa hè 1990,
Kỳ nghỉ tại Tây Ban Nha
Họ đang trong khu vườn mê cung Horta ở Barcelona.
Đó là lần đầu tiên họ bất đồng thực sự.
Ngày hôm trước, anh đã thông báo với cô rằng anh phải trở về sớm hơn dự định hai ngày vì có việc đột xuất.
Họ đứng đó, tại một trong những nơi lãng mạn nhất thế giới, và cô vẫn giận anh.
Anh cố nắm lấy tay cô nhưng cô lảng ra xa và một mình tiến sâu vào mê lộ xanh rờn.
- Một ngày nào đó, anh sẽ để lạc mất em thôi, cô khiêu khích anh.
- Anh sẽ lại tìm ra em.
Cô nhìn anh bằng vẻ thách thức.
- Anh tự tin quá đấy.
- Anh tự tin về chúng ta.
Trích "Rồi sau đó" - Guillaume Musso
Và rồi anh đã đúng. Tình yêu, làm người ta sung sướng, đau khổ, dằn vặt, mất mát. Nhưng yêu, là không (thể) hỏi tại sao.
Là người đứng ngoài tình yêu của họ, tôi trách anh lao vào những mục tiêu vì yêu do chính anh nghĩ ra, để thành đạt, để có sự nghiệp, để ngẩng cao đầu trong thế giới xuất thân của cô, mà ko biết cô ko cần chúng, để dẫn đến cô cảm thấy anh đang để lạc cô.
Nhưng tôi thích đặt mình ở vị trí trong tình yêu của họ, là cô. Để đau đớn. Vì anh. Vì những mục tiêu sai lệch vì cô của anh. Để cảm thấy mình được yêu tuyệt đối. Và cũng tuyệt đối yêu lại anh.
Bước ra khỏi tiểu thuyết. Tôi giữ lại cho mình niềm tin về chuyện tồn tại cái gọi là tuyệt đối trong tình yêu. Nhưng để chắc chắn, điều đầu tiên là loại ra những người đàn ông mà "kỳ nghỉ mùa hè, họ đứng đó, một trong những nơi lãng mạn nhất thế giới" và "thông báo rằng phải về sớm trước hai ngày vì có công việc đột xuất yêu cầu".
Ôi. Yêu là không (thể) hỏi tại sao (không loại). Ơn trời gã của tôi cứ tì tì công việc tì tì đột xuất tì tì thông báo, nhưng tuyệt đối không để lạc ả đàn bà xấu (nhưng được) xí và hay nhõng nhẽo bên cạnh bao giờ.
Quay sang anh, tôi rủ, tính hè năm nào đi châu Âu đi, anh quay sang cười. Nụ cười muôn thủa. Chán chả muốn tả.














Anonymous # 17. May 2009, 15:16
Doc blog nha Co ma nguong mo qua di mat. Em cung muon lam mot blog cho con tren nay nhung ma trinh do coi qua, truoc gio toan viet tren yahoo, cham oi la cham. Hix
Phạm Thảo Nguyên # 4. June 2009, 14:42