Skip navigation.

Khi nhà chỉ có hai người đàn ông

Cũng có lúc (hiếm hoi) họ được tự do :D
Không hề gì

Họ sẽ chơi trò trốn tìm, như thường lệ anh chàng Cò bịt mắt (ti hí)1 rồi đếm từ 1 đến 10, như thường lệ bố anh chàng Cò sẽ trốn vào một vài chỗ mọi khi vẫn trốn, và không có gì thay đổi - tất nhiên. Anh chàng Cò sẽ tìm thấy. Kết thúc trò chơi là chuỗi cười như nắc nẻ. Tất cả lại bắt đầu lại từ đầu. Họ sẽ tiếp tục chơi trò trốn tìm, như thường lệ anh chàng Cò bịt mắt (ti hí)....


Đôi khi họ đổi vai, nhưng với anh cu Cò, kể cả khi được giao nhiệm vụ trốn, chạy vào vị trí trốn xong xuôi, anh ta lại phi ra đi tìm kẻ đang tìm mình :D

Họ sẽ chơi trò đuổi bắt, kẻ lớn hơn sải bước từ phòng ngoài vào phòng trong, kẻ nhỏ hơn huỳnh huỵch đuổi theo. Đến cuối phòng, kẻ lớn hơn quay lại, kẻ nhỏ hơn nếu quá đà lao tới đâm rầm vào thì sẽ nói:"Xô vào nhau", có lúc không xô vào nhau mà ngã lăn vào đống gối thì kẻ nhỏ hơn nói:"Suýt nữa thì ngã", dù đã ngã oạch ra rồi :yes:

Đôi khi đang chơi đuổi bắt, đi qua chiếc tivi thấy phát sóng chương trình yêu thích, kẻ nhỏ hơn sẽ đứng lại xem, kẻ lớn hơn đành chưng hửng quay lại xem cùng :yes:


Họ sẽ xem một số thứ trên máy tính, màn khởi động:"Bố mở cho con xem Minh Đức hồi nhỏ", sau một hồi chán chê:"Bố mở cho con xem ô tô cảnh sát", "ô tô cứu hỏa", ô tô tải thật to", thế là bố anh chàng Cò lập tức mở youtube, hết "police car" đến "truck racing"...

Xem ô tô trên mạng bao giờ cũng mất một thời gian để chờ tải về, trước đây khi yêu cầu xong, bố Cò thường nói:"Con chờ tí, máy đang load". Giờ sau khi yêu cầu và thấy bố nhấn máy tính, anh chàng Cò tự nói luôn: "Chờ tí nhé, đang noát :whistle: "

..........

Họ còn dùng máy ảnh, bấm điều khiển từ xa để tự chụp:

Họ ăn uống, họ khỏi cần mâm đĩa, kẻ cốc sữa, người chai bia, thế đã là quá đủ :cheers:


Họ thư giãn, họ biến cột bóng rổ thành gối kê chân, đồ chơi nghịch ngợm thoải mái :lol:


Họ nhảy múa ca hát với bất kỳ kênh tivi nào họ muốn và với bất kỳ độ ồn ào nào họ thích :hat:


Và khi những người phụ nữ sắp trở về nhà, họ bàn bạc và đi đến thống nhất, để tránh các phiền phức không đáng có sảy ra :D, chúng ta nên thu dọn và đưa mọi thứ trở về như lúc ban đầu


1.Ti hí vì anh chàng Cò chưa thể nhắm mắt hẳn được, kiểu gì cũng hấp háy nhìn ra, điều này nằm ngoài ý muốn, không phải vì anh chàng ấy có ý định ăn gian :D





Anh Chuối yêu thương ơi. Cờ hoa rộn ràng chào anh Chuối nhéNgắm đông

Comments

huytun 31. January 2008, 05:39

híhí..vui nhở :lol: :lol: :yes:

ongphe 1. February 2008, 08:06

Rất thích lối viết của nhà Cò :yes:

namsangnd 3. February 2008, 17:20

Có con trai 2 tuổi thật vui!

mediamart.com.vn 5. February 2008, 06:51

Trông ku tí thông minh ghê (trộm vía) hi hi hi:hat:

concobebe 12. February 2008, 21:20

:yes: thanks các bác

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31