Món đồ chơi tất-cả-trong-một của anh chàng Cò
Wednesday, 16. January 2008, 04:59:23
Khi hứng thú về sáng tạo, tạo hình nổi lên, Cò lấy khăn ướt quệt vào tay, hoặc với đôi tay ướt vừa nghịch nước, lẻn ra đằng sau và tiến hành công tác tạo hình mái tóc cho món đồ chơi này. Khi đồ chơi nhăn mặt và gầm gừ quay lại thì Cò cười khanh khách và co giò chạy biến.
Khi ngủ, để giấc ngủ bình yên và giấc mơ ngọt ngào, Cò sờ tai, sờ mặt, sờ cằm và đôi khi là…sờ ti
Khi tung tăng chạy nhảy mỏi mệt. Chỉ với 3 động tác, 1-Chân dẫm lên đùi, 2-Chân đặt lên lưng, 3- A lê hấp, Cò đã yên vị trên 1 cái ghế êm êm, biết lắc lắc, rung rung, biết giữ chân Cò để Cò khỏi ngã. Biết lên cao xuống thấp khi Cò cần tiếp cận với một món gì đó. Một tay túm tóc, một tay chỉ về phía trước và Cò sảng khoái hô vang: Xung phooooooooong !
Khi Cò cần leo lên cao mà không có bậc thang, món đồ chơi ấy sẽ xòe đôi bàn tay ra, vững chắc mà êm ái, nâng đôi bàn chân của Cò để anh chàng tiến về phía trước
Khi Cò muốn nhảy nhót trên một thứ gì đó êm êm, nhưng lại không được mẹ Cò cho phép nhảy trên gối. Món đồ chơi này liền nằm sấp, và thế là có một tấm lưng cho Cò tha hồ nhảy múa – cái này còn thú vị hơn cả gối, ví dụ như đệm này còn biết kêu, nếu Cò nhảy mạnh quá
Khi Cò muốn chơi trò gõ cửa “kính coong” “kính coong”. Thay vì gõ vào cửa – một vật luôn im ỉm ìm im và dễ đau tay, thì có một cái bụng sẵn để Cò gõ, đầu tiên sẽ là “cốc cốc cốc” rồi ““kính coong” “kính coong” và cuối cùng là “bộp bộp bộp”
Khi Cò thèm chơi cầu trượt, đôi chân của món đồ chơi này liền xếp gọn chéo từ trên ghế xuống đất, và thế là Cò tha hồ trượt lên trượt xuống, tuy không được nuột như cầu trượt xịn nhưng cũng đủ để anh chàng khoái chí – trong những ngày lạnh buốt không ra khỏi nhà được như mấy ngày này
…………
…………
Tuy món đồ chơi này thỉnh thoảng từ chối phục vụ Cò, ví dụ những lúc Cò ngứa răng phi ra định gặm ngón chân của đồ chơi. Hoặc đôi khi món đồ chơi này yêu cầu Cò không được làm cái này cái kia, nhưng đa tác dụng như thế thì hẳn là sẽ phải có một số khiếm khuyết. Thế là dùng được rồi. Nhỉ
"Đồ chơi" và Cò - "Chòng ghẹo và yêu thương"















hoatrongvuon # 16. January 2008, 16:43
teeth # 17. January 2008, 04:07
Em tít đang định hỏi anh mua món đồ chơi đó ở đâu, nhưng thế thì dễ rồi...em tít có món đồ chơi dài 1.76m và nặng 70kg, hơi cồng kềnh nhưng đa năng...chắc em cũng sẽ ra sức quần thảo thôi, ha ha
concobebe # 18. January 2008, 18:03
Anonymous # 18. January 2008, 20:43
Mẹ Cò tự hào đi nhé! Trông hai bố con thế kia thì đúng là "Kém sáng tạo"
traitimnohoa # 22. January 2008, 16:02