Ngày đầu tiên đi học. Ký tên Se Sẻ
Thursday, 9. July 2009, 15:26:24
HỌC thì tớ biết rồi. Tò chả đi học suốt ngày. Là ăn sáng xong, lên xe máy bai bai tớ, để cả ngày tớ uống sữa, hay chơi đồ chơi nhỏng cổ vào trong nhà gọi khản cổ "Tò ơi, Tò ơi" mà cứ lờ tịt chả nói năng gì, xong chiều tối ùng một cái xuất hiện, mồ hôi nhễ nhại, mặt mày đỏ gay, cười toe cười toét gọi "Em Tâm ơi, anh đã về đây".
Nhưng tối hôm qua, dường như bố mẹ có vẻ phấn khích hơn thường lệ. Bố bảo "Sẻ, mai đi học Nốt Nhạc Vui nhé". Ôi, đi đâu chả thích.
Tớ khoác ba lô lên đường bằng câu chuyện như thế đấy.
Lại tiếp tục truyền thống gia đình, lại tiếp tục bé xíu mà đã có những truyền thống. Bắt đầu bằng chiều hôm trước, khi tôi đang ngồi nhìn ra dòng người tan tầm rất đông ngoài phố, anh nhắn tin "Anh đã xin học xong cho Sẻ. Nốt Nhạc Vui. Thứ 2 tuần sau đi học. Mai và ngày kia đi học thử. Em mua ba lô cho con nhé".
Vậy là Sẻ sẽ lại học lớp Đô, lớp nhỏ nhất của trường Nốt Nhạc Vui. Lớp đầu tiên của Cò. Giữa những ngày hè của tuổi thứ 2, má phính, hội thoại bằng những câu ghép bởi 2 từ đơn. Hai cục bột xíu xiu của tôi bắt đầu tuổi đi học của mình như thế.
Hơn 1 năm kể từ ngày Cò chuyển sang trường khác, Nốt Nhạc Vui có 1 vài thay đổi, nhưng các cô giáo vẫn thế. Tươi tắn, thân thiện, chu đáo. Cô Hiệu trưởng, Hiệu phó và các cô giáo dạy Cò vẫn nhận ra tôi, hỏi thăm "Có phải mẹ Minh Đức Cò đây không". "Em của Cò đây phải không, giống Cò quá". Bác Hòa, dạy lớp Đô của Cò còn nhớ "Em của Cò tên là Minh Tâm đúng không. Hồi xưa hỏi Cò luôn trả lời: Tên em con là Minh Tâm"
Vâng, em Minh Tâm Sẻ của Cò đây.
Ngày đầu tiên, cũng như anh Cò mẹ và bà Mắn sẽ vào lớp học cùng để Sẻ làm quen với lớp. Mẹ chưa mua kịp ba lô nên Sẻ đi học ngày đầu tiên bằng ba lô nhỏ của anh Cò. Vào trường
Vào khu vui chơi chung, tụt ngay ba lô, sẵn sàng khám phá

Tự thử đủ mọi trò chơi lạ, cười toe toét

Chơi khá lâu, mẹ gọi lên lớp. "Hông" (không). Chưa chán, muốn chơi tiếp. Mẹ và bà Mắn lên cầu thang trước, không còn ai trong khu vui chơi, đành phải lên theo mẹ. Chắc là không vừa ý lắm.
Băng qua khu vui chơi chung vắng tanh để lên lớp cùng các bạn

Đến cửa lớp Đô, hóng thấy nhiều người nhiều trò, tò mò đứng ngóng. Vào hẳn bên trong, tắp lự lựa chọn đồ hàng, mang ra 1 xó, ngồi xị má chơi 1 mình. 1 lúc quen hơn, bắt đầu ngó nghiêng chỉ trỏ rất kinh

Lát sau có anh chàng lân la lại chơi cùng. Sau này mẹ biết tên là Ca Ca, biệt danh gấu nhất lớp. Trông Ca Ca rất lém lỉnh. Sẻ, chưa quen chơi tập thể, tắp lự vơ vét hết đồ chơi vào lòng. Những thứ còn trên tay Ca Ca giành không kịp, thì khóc ầm lên

Lát sau nữa, Sẻ đã chạy chơi khắp mọi xó phòng, giữa các bạn, quên mất mẹ và bà Mắn ngồi ở xó xỉnh nào.

Thực sự vui vẻ và thích thú

Chơi khoảng 2 tiếng, đến giờ các bạn đi ăn, thì Sẻ tạm biệt các bạn.
Trên đường về mẹ hỏi:
- Sẻ đi học thích không
- Ccccchích (Thích)
- Sẻ đi học vui không
- Vvvvvvvvvvui
- Mai đi học nữa không
- Cóaaaaa
Ham chơi giống anh Cò rồi.
Cả nhà xem lại ngày đầu tiên đi học của Cò nhé, giống nhau nhiều cái nhỉ














Anonymous # 9. July 2009, 17:50
Sẻ trông dạn dĩ thật. Nhớ lại ngày đầu tiên Ngô đi học, khóc ơi là khóc, lúc đó chắc khỏang độ 3 tuổi. Còn Bí đi nhà trẻ khi mới chưa đầy 6 tháng :( nên chưa biết gì để khóc cả...
Anh em nhà cò sẻ này dể thương quá đi mất....
Phạm Thảo Nguyên # 10. July 2009, 02:24
Nhà mình cũng đang hồi hộp chờ ngày cho Thảo Nguyên đi học.. hic nhưng mà tịn hai tháng nữa
Gia Linh # 10. July 2009, 10:53
Cò&Sẻ # 10. July 2009, 12:49
Thảo Nguyên chuẩn bị tinh thần đi thôi
Chị Gia Linh: Cò với Sẻ đợt này da bánh mật hết rồi
tuhang # 11. July 2009, 07:05
Em Suri cũng chuẩn bị cuối năm nay đi học đấy
Sẻ đi học ngoan nhá, không khóc nhè nhá
Chúc em Sẻ mau quen cho cả nhà yên tâm
Nốt phát nữa : Mình ơi, hai cục bột của mình tròn quay thích quá, nhất là cục bột lớn ý. Mình có bí quyết gì share với, :-)
Đoàn Hải Đăng # 13. July 2009, 02:03
Sẻ đi học chắc chắn sẽ ngoan đấy. Vậy là mẹ yên tâm rồi nhé.
Chúc vui vẻ và hạnh phúc!
Cò&Sẻ # 13. July 2009, 02:11
Giờ hai ông bà già lại thấy tủi thân mí chết chứ