Đối thoại 24h
Wednesday, 16. January 2008, 10:48:39
Được mẹ cho phép, Cò có 1 cái bánh chocopie trên tay. Chạy ra ngay nhờ bà Mắn bóc (bà Mắn ko biết ăn sữa nên ko bao giờ ăn bánh kẹo...)
- Mẹ ăn đấy (nói dấm dúi với bà)
Bà bóc xong, như lệ thường, mẹ quay ra bảo Cò:
- Cò cho mẹ xin 1 miếng (ăn quà cáp bánh kẹo gì cũng phải chia sẻ, không bao giờ được ăn 1 mình)
- Ăn 1 mình là hư. Không được ăn tham. (hô khẩu hiệu rất ngoan rồi lót tót chạy ra đưa mẹ, chắc cũng tiếc
--------------------------------
2 mẹ con ngồi ăn mứt dâu.
Con miếng. Mẹ miếng. Rất là khoái trá. Đến đáy lọ:
- Hết rồi. Còn mỗi 1 miếng
Mẹ xúc 1 nửa đút cho Cò. Rồi xúc nốt phần còn lại lên thìa.
- Hết rồi. Chả còn gì để mẹ ăn cả (nhòm vào cái đáy lọ rỗng không, cười đầy ý nghĩa)
- Ơ miếng này là của mẹ chứ (chỉ vào miếng mứt trên thìa)
- Hì (cười đầy ý nghĩa)
- Thế mẹ 1 nửa Đức 1 nửa nhé
- (sung sướng há miệng không khách sáo gì luôn)
Ôi con trai vừa tham lam vừa thơm thảo của tôi.
-------------------------------------
Trong lúc mẹ type bài này, Cò ngồi trên chân mẹ, tay cầm con hươu của em Sẻ. Quay ra đã thấy cái cái tai bằng da của hươu bị rứt đứt:
- Mẹ đã nói con không được phá, đập, cắn đồ chơi. Lần sau con có nghịch thế này nữa không
- Không
- Con xem con hươu mất 1 tai có đẹp không
- Không
Suy nghĩ vài phút
- Nhưng tí về bố sửa
Ôi con trai tí hon đã biết lí sự của tôi














Tương Phùng # 17. January 2008, 14:54
Cái này hay quá, sau này phải học tập áp dụng cho con em
Tran Quoc An # 18. January 2008, 03:45
Cò&Sẻ # 18. January 2008, 18:01
@Tương Phùng: Uh, bố mẹ Cò Sẻ làm thế với hy vọng lớn lên các cháu sẽ biết chia sẻ
traitimnohoa # 22. January 2008, 16:15
Khương Tuấn Đạt # 23. January 2008, 19:22
Nguyễn Hoài Phong # 25. January 2008, 06:38