Ngày đầu tiên đi học ... 1 mình - Se Sẻ
Monday, 13. July 2009, 02:09:00
Hôm nay là ngày đầu tiên Sẻ ở lại trường 1 mình sau 2 ngày làm quen.
8h30AM, mẹ hùng dũng định bế Sẻ lên lớp. Cô Hiệu phó nói để các cô đưa lên thì lúc chia tay đỡ.. bịn rịn hơn.
Cô Hiền phụ trách trực tiếp lớp Đô bế Sẻ từ tay mẹ. Mếu máo. Ra đến cửa trường thì cả bố lẫn mẹ đều nghe tiếng Sẻ khóc váng nhà.
Sẻ khóc thì cứ gọi là như sấm rền luôn.
Bố mẹ chỉ còn hi vọng là sầm rền thì đi đôi với mưa rào
Kế hoạch thống nhất giữa phụ huynh và các cô giáo: nếu buổi sáng con khóc quá, trưa bố mẹ sẽ đón về. Vài ngày đầu chỉ đi nửa buổi. Nếu con OK thì sẽ đi học luôn cả ngày
9hAM: mẹ gọi đến, cô thông báo: Sẻ đang ăn trên phòng ăn rồi. Chơi ngoan
10hAM: Đang chơi, chuẩn bị lên ăn cùng các bạn. Rất nghịch
11h30AM: Đang ngủ
3hPM: Con ngủ dậy ngoan lắm, đang chơi với các bạn, mẹ cứ yên tâm nhé
Phù giờ thì tớ chuẩn bị đi đón bạn í đây
6hPM: giờ thì các bạn ấy đang ngồi uống sữa ở nhà và xem "Câu chuyện đồ chơi" sau khi trố mắt lên nhìn bố mẹ đón ở trường và được chơi thỏa thích 1 lúc rất lâu ở phòng chơi chung.
Vẫn điệp khúc quen thuộc
- Sẻ đi học thích không
- Ccccchích (Thích)
- Sẻ đi học vui không
- Vvvvvvvvvvui
- Mai đi học nữa không
- Cóaaaaa
Sao bạn í ko có biểu hiện gì nhớ bố mẹ hay muốn về nhà ngay khi bố mẹ xuất hiện vậy ta??















TRƯƠNG CÔNG KHÁNH # 13. July 2009, 02:42
Hoàng Vy # 13. July 2009, 08:10
Bunny Quế Minh # 13. July 2009, 09:23
Cò&Sẻ # 13. July 2009, 10:53
Phạm Thảo Nguyên # 13. July 2009, 15:11