Thả giàn cuối tuần
Tuesday, 14. July 2009, 10:40:00
Cò cũng phải ăn uống nề nếp hơn: ăn đủ rau, tôm cua cá. Bỏ thế độc quyền của trứng và thịt rang. Đoạn tuyệt với các em bim bim, bánh kẹo.
Đợt nghỉ vừa rồi, hành lí chỉ độc 1 gói Leibniz 1 gói Oreo. Trong những giờ trống bữa Cò hay hỏi mẹ: mẹ ơi con hết béo chưa mẹ, con ăn bánh được chưa mẹ (Cò rất không thích béo). Mẹ lắc đầu bảo chưa, con ăn đủ cơm, tôm cá thịt rau thì con sẽ lớn như bố, nhưng rất khỏe và không bị béo. Con chưa ăn bánh được nhé. Cò OK. 1 buổi chiều mẹ cho phép Cò bóc bánh Leibniz ăn. 5p mẹ đi phơi quần áo, quay trở vào thấy Cò ta hát váng nhà, rất phấn khích, làm em Sẻ choàng tỉnh dậy, và chỏng chơ trên bàn là gói Leibniz đã vơi đến... 2/3. Chắc nhớ đồ ăn vặt.
Đến nay khoảng 2 tuần rồi. Mẹ thấy mình đã béo ú ra. Còn Cò thì dần dần (sẽ
Cuối tuần, mẹ tự cho phép thả giàn. Cò được ăn 1 cân kem, 1 bim bim khoai tây, 1 bánh gấu. 1kg kem có sự hỗ trợ đắc lực của mẹ và Sẻ, cùng với bim bim và bánh gấu được đánh bay 10p sau khi Cò đánh chén 1 cốc sữa, 1 quả chuối, 1 bát cơm tính từ khi tan học chiều thứ 6 về.
Thứ 7, ăn sò nướng và tôm hấp. Cò đã ăn đủ cả rau, sò, tôm. Hứng chí lên, 2 anh em mỗi thằng xơi chục con tôm thi xem ai hết trước. Mẹ với bà Mắn ngồi bóc tôm đau nhừ cả tay.
Chủ nhật, sáng đi họp lớp với mẹ. Sẻ ăn tôm toem toẻm. Cò mải chơi lại chẳng ăn gì. Tối về nhà, vào nề nếp, lại ăn đủ. Cá hấp và rau.
Cò nói: con ăn cả cá cả rau nhé. Con gần bằng bà nội rồi. Sắp lớn bằng bố Tùng rồi.
Cò thì tốt rồi. Còn mẹ, đang tự nghĩ: kết thúc đợt vỗ béo này được chưa. Mẹ thấy mình khủng khiếp quá. Như cái thùng biết đi.















Hoikun # 13. July 2009, 12:03
Cò&Sẻ # 13. July 2009, 12:49
Tư Tình-Chung Tình # 13. July 2009, 14:30
Chuyển quần áo sang cho mình đê
Cò&Sẻ # 14. July 2009, 02:48