Skip navigation.

Hồ Ba Bể - Hoàng hôn nhiệm màu

Ăn trưa ở Bắc Kạn. Ngắm chừng bọn trẻ con cho thỏ ăn rau muống rồi chúng tôi lên đường.

Bắc Kạn - Phủ Thông - Hồ Ba Bể 50km.

Nhẩn nha với vài việc trên đường, gặp cơ man là lợn cắp nách bé xíu chạy lon ton như chó con và những mái nhà liền nhau san sát trên đoạn cuối vào Hồ, chúng tôi vào Ba Bể khi hoàng hôn xuống.

Để bắt đầu 1 hành trình, hoàng hôn đôi khi là hơi muộn. Nhưng để chào đón 1 hành trình, thì hoàng hôn là bữa tiệc nắng quá đẹp đẽ và bất ngờ. Lộ trình chọn tuyến đi chơi vòng hồ trong 1 giờ đồng hồ trở thành hoàn hảo để chúng tôi không một giây phút thừa nào thưởng thức bữa tiệc nắng thịnh soạn này.

Cò biểu diễn vài đường võ thuật cơ bản trước tấm biển Hồ Ba Bể



Chân dung người đi ngắm hoàng hôn



Và hoàng hôn, đẹp ngất ngây với đủ sắc độ màu.

Đi trên mặt hồ, trên đầu là bầu trời rất rộng, mặt trời vàng cam đặc quánh treo chếch đủ để người ta có thể nheo mắt nhìn thẳng vào, nửa núi nửa đảo với um tùm cây cối đan xen, lồng vào nhau, bện chặt rẽ lối và mở thoáng đạt một không gian mới mỗi khi thuyền lướt qua, dưới chân là mặt nước đa sắc màu. Cảnh vật liên tục thay đổi, màu sắc cũng liên tục thay đổi theo độ chếch của đường nắng ngày càng đi xuống thấp.

Trong những khoảng nắng khoảng râm, người ta thấy cây xanh ngằn ngặt và cây vàng ruộm rã, người ta thấy bóng nước xám bạc ánh vàng và bóng nước xanh thẫm sẫm màu tảo rêu. Thấp thoáng dáng thuyền độc mộc màu nâu cũ lướt nhẹ trên mặt hồ mang theo gia sản cả 1 ngày lao động









Chiều mênh mang, ngồi nơi đầu thuyền, trôi trên dòng nước xanh rất xanh và ngắm những tia nắng cuối ngày sẫm rất sẫm, giữa hàng trăm hòn đảo núi lớn nhỏ sẵn sàng vẽ nên những không gian mới, là một trải nghiệm đặc biệt



Và khi tôi thử ngồi thẳng trước mũi thuyền, chân buông thõng, cảm giác nước rẽ nhẹ dưới chân mình, núi chuyển động và bầu trời lặng tờ không còn màu nắng, ngoái lại phía sau cười mời gọi với anh, có lẽ là nụ cười khám phá mời gọi mà tôi không thể nào quên.





Hoàng hôn nắng tắt, lại là thời điểm dễ cho người ta mơ về bên nhau nhiều đến vậy. Giữa thiên nhiên. Quên hết thế gian còn lại.







Nắng mưa và trò giỡn của ánh sángCao Bằng - Thác Bản Giốc

Comments

Bunny Quế Minh 5. September 2009, 18:38

Cảnh đẹp, người mẫu xinh mẹ Cò hen!

jeekayak 6. September 2009, 05:50

Đến đoạn cuối của hồ chuẩn bị vào sông Năng, có mấy cái kayak mà chèo thì tuyệt :D

Anonymous 7. September 2009, 02:32

3MQ writes:

Muốn được ngắm một vài cái ảnh xấu trong chuyến đi này quá mà k được.

Đội hình offroad rất thiện chiến => thèm :)

Nguyễn thị Thu Huyền 8. September 2009, 11:54

haòng hôn đẹp quá

Anonymous 9. September 2009, 12:57

Anonymous writes:

PS nhieu qua chi gi oi

Anonymous 15. September 2009, 08:38

vu xuan tu writes:

neu ai chua den ho ba be thi that dang tiec vi canh dep ma thien nhien da ban tang rat tuyet voi ,minh se len babe nhieu lan nua.

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31