Mở được nắp hộp sữa rồi, haha

Với 4 cái răng, 2 trên 2 dưới, tôi đã mở được cái nắp hộp sữa thật dễ dàng. Ngậm cạnh nắp hộp, móc 2 răng dưới vào cạnh dưới, tì 2 răng trên vào cạnh nắp trên, làm điểm tựa và a le hấp, cái nắp hộp sữa đã lủng lẳng giữa 2 hàm răng.

Chỉ lạ 1 điều, thành tích mới này của tôi chả thấy cả nhà hò reo gì cả, mẹ thì cười toét lắc đầu, còn bà Mắn thì đăm chiêu sờ sẫm các ngóc ngách trong nhà để để hộp sữa cho cao hơn, mà nói theo kiểu khoa học của bố thì là: ngoài tầm với của Minh Đức.

Haha, người lớn thật nhiều điều ràng buộc lol

P.S: Tối nay, 6/9, Cò đã bước chân vào thế giới guinet khi 6s mở nắp hộp được 3 lần right


Chuyện bao thuốc và cậu giao liên bé nhỏVuốt má mẹ, yêu mẹ :X

Comments

Anonymous Sunday, September 24, 2006 12:36:39 PM

*BeBé* writes: CHÚC CHÁU ĂN CHÓNG LỚN LẬP NHIỀU KỈ LỤC NỮA NHA ;) blog của chú nè :D http://360.yahoo.com/ybdark_o1

Anonymous Sunday, September 24, 2006 12:37:20 PM

*BeBé* writes: CHÚC CHÁU ĂN CHÓNG LỚN LẬP NHIỀU KỈ LỤC NỮA NHA ;) blog của chú nè :D http://360.yahoo.com/ybdark_o1

Cò&Sẻconcobebe Tuesday, September 26, 2006 1:17:25 PM

Oa, blog của chú ấn tượng và đẹp quá, để mẹ cháu học lóm mấy chiêu trong cái theme của chú nhé hihi

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29