Skip navigation.

Con về quê, căn nhà buồn hẳn...



Yêu lắm con Cò con
Bé bé tròn tròn
Con là con Cò con :heart:


Sáng nay con trai theo bà Mắn về quê trước, hôm sau bố mẹ mới về, căn nhà mình buồn hẳn

Trưa, bố mẹ rủ nhau đi ăn, không về nhà. Đang ăn bố nói: "Giờ này đáng lẽ mình đang ở nhà chơi với con..."

Sau đó bố mẹ thỏa thuận không nói về con nữa, không thì nhớ lắm, rồi dường như cả bố lẫn mẹ đều cố tình lờ cái thỏa ước đó đi, bố mẹ nói mãi nói mãi về Minh Đức, về 4 cái răng bự tổ chảng của con, về cái điệu bộ đi lại khuyềnh khoàng tức cười như ông cụ, về vẻ mặt ranh mãnh của Minh Đức khi giả vờ kẹt tay trong khe, ... bố mẹ vừa nói vừa cười phá lên để giả vờ là mình đang không nhớ Minh Đức...

Chiều bố đèo mẹ về, mẹ bảo bố: "Nếp sinh hoạt nhà mình như đang đảo lộn hẳn..."

Tối, bố đi học, mẹ dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm rồi ngồi chờ bố. Nhà vắng hơn bao giờ hết...

8h05, mẹ nhấc điện thoại gọi bố sắp về chưa để nấu thức ăn, ... Chuyện này gợi mẹ nhớ đến hơn 1 năm trước, khi mẹ mang bầu Cò, tối tối mẹ cũng ở nhà 1 mình, hơn 8h là nhấc điện thoại hỏi bố về đến đâu rồi để bắt đầu nấu thức ăn. Nhưng hồi mẹ ở nhà 1 mình chờ bố ấy, mẹ vẫn có Cò ở bên cạnh :heart: . Hôm nay khác nhỉ, ...

Nhìn quanh trong nhà chỗ nào cũng thấy đồ của con. Nhỏ xíu xíu, dễ thương vô cùng. Con ngựa vàng đứng chỏng chơ, 2 cái tai dựng đứng. Cái xe ô tô chở cát nằm buồn thiu trong góc tối của gầm ghế. 1 chiếc tất bé xíu, bé xíu nằm thòi ra khỏi giỏ quần áo...

Hẹn mai con Cò con bé xíu của bố mẹ nhé :heart:



Những khoảnh khắc nhớ mãiNam Định quê hương tôi

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31