Blog của tôi lên báo Tuổi trẻ

Blog của tôi được đăng báo, được đăng báo, la la la knockout lol cheers jester sing wizard bigsmile

Khi cô Trung Uyên nhắn tin bài đã đăng, cả nhà tôi đang ở Nam Định cùng ông bà nội. Mẹ lục cục gọi bố online xem bài, cả nhà hồ hởi phấn khởi lắm lol . Ông nội thì vẫn điềm tĩnh như không, nhưng kết quả là cuối ngày hôm đó, tờ báo Tưổi trẻ nằm gọn trên bàn của ông happy .

Buổi tối, về đến nhà, khi ông bà ngoại sang thăm, trong lúc tôi đang chia chác đồ chơi với em Nhím, bố mở ngay bài báo ra khoe đầy phấn khích. Rồi bố gửi link đến cho rất nhiều bạn bè.

Bố mẹ liên tục F5 xem lượng truy cập thay đổi như thế nào (hào hứng hơn cả mình cheers ). Đêm đó, bố mẹ nằm ngủ dang chân dang tay rất thoải mái với con số hơn 3000 lượt truy cập trong ngày và rất nhiều comment mới.

Blog của tôi bỗng nhiên có thêm rất nhiều bạn bè và tràn ngập niềm vui. Cảm ơn cô Trung Uyên, cảm ơn báo Tuổi trẻ, và cảm ơn tất cả bạn bè của gia đình chúng tôi, bạn mới và bạn cũ love




Blog cho thiên thần bé

TT - Viết blog (nhật ký trên mạng) không còn là độc quyền của giới trẻ, mà ngay cả những bé con đang tập lật, tập nói, thậm chí còn trong bụng mẹ cũng được “viết blog” đời mình.

Những trang blog tràn đầy yêu thương của những gia đình trẻ...


Những trang nhật ký gia đình

Những ngày đầu tháng sáu, forum webtretho.com xôn xao bởi nhật ký “Cây và mầm” của big_daddy (ông bố bự) viết cho con gái đầu lòng sắp tròn hai tuổi. Mỗi cử chỉ hình ảnh của con gái, big_dady đều trải trên nhật ký bằng giọng thủ thỉ: “Sáng nay đã chuẩn bị đi làm, bỗng con tự nhiên chạy ra ôm chân gọi: “Bố ơi! Bế, bế!”. Cái miệng cười khoe mấy cái răng làm bố phải bỏ balô xuống để bế con”.

Nhiều người hâm mộ còn được xem ở địa chỉ my.opera.com/big_daddy/blog viết về con gái Thanh Hà thật hồn nhiên, dễ thương. Nhiều người xem, hết tủm tỉm cười lại rơm rớm nước mắt, động viên: “Giống gia đình mình quá! Bố bự viết nữa đi nhé!”.

Big_daddy là kỹ sư tin học Trần Nam (Hà Nội). Anh thú nhận với con gái: “Chưa bao giờ bố viết một cuốn nhật ký. Nhưng con gái lớn nhanh quá, không ghi lại thì sẽ quên mất, để sau này bố có thể nhớ lại ngày xưa con đã lớn lên thế nào. Thêm nữa, khi con đọc được những dòng này, con gái sẽ có thể hiểu được phần nào những suy nghĩ của bố". Đã có 8.000 lượt người truy cập big_daddy/blog.

"Bố" Nam tranh thủ từng phút viết blog cho con trong giờ nghỉ trưa, sau bữa cơm tối, khi con đã tròn giấc ngủ. “Mỗi lần viết blog, lại hạnh phúc như đang nói chuyện với con gái” - Big_daddy tâm sự.

Hiện nay cư dân trên mạng đã có nhiều địa chỉ đang được bố mẹ “chọn mặt gửi blog cho cục cưng” như: 360.yahoo.com, my.opera.com, vnweblog.com... Số lượng blog của các bé con đang không ngừng tăng lên. Với những tiện ích khá rõ như dịch vụ có sẵn, đơn giản, nhiều hiệu ứng, hỗ trợ tiếng Việt khá tốt, cá nhân hóa nhiều chiều... blog đang dần chiếm cảm tình của nhiều cha mẹ như một kênh thông tin truyền tải thông điệp yêu thương với con cái.


Bé Thanh Hà qua ống kính của cha, Big_daddy trên blog: my.opera.com/big_daddy/blog

Blog nhà Nhím ở địa chỉ nhanhim.be/blog có cả một loạt bài từ khi bé Nhím chào đời đến tháng thứ mười với đầy đủ hình ảnh từ hình siêu âm đến bé biết lật, biết bò, biết cười, biết bú... đều được ghi lại rất chi tiết trên blog.

Vào blog của Tôm tại địa chỉ http://hqhuyanh.vnweblogs.com, lại nghe Tôm véo von kể chuyện đời mình. Tôm đã gần một tuổi rưỡi, đang ở Hà Nội. Chuyện lớn chuyện nhỏ Tôm đều ghi nhận: “Tối nay, tôi nghịch trên giường, đánh đổ cái quạt bàn, làm chăn chui vào kẹt cánh quạt. Bố tôi quát một cái, tôi lỉnh ngay ra xó giường nằm bẹp dí!” ...Bố Tôm cũng hài hước không kém: “Tôm đã biết tự xúc cơm ăn. Rất là giỏi đấy nhé. Tuy nhiên, Tôm cầm thìa cứ như là người ta cầm... xẻng ấy. Hôm trước cầm đũa thì cứ như là họa sĩ cầm bút vẽ”, “Con trai bố đã nhận dạng được chữ O rồi đấy. Bố rất hạnh phúc vì đã có... thằng củ chuối!”.

Cả nhà... blogging

Không chỉ có các ông bố mê làm blog cho con mà các bà mẹ cũng tích cực không kém. Khó khăn chung của nhiều bà mẹ là khâu “kỹ thuật”. “Làm blog cho con thế nào?” đã từng là một chủ đề nóng trên forum của các bà mẹ. Các bà mẹ liên tục online, offline để mách nhau cách đổi banner, thay background, đưa hình cục cưng lên…

Những ngày tháng chín, blog của bé Nấm - Minh Trang (Hà Nội) tại địa chỉ www.my.opera.com/minhtrang/blog đầy bài viết của mẹ về những ngày đầu tiên bé “đi bộ đội” (tức đi học mầm non). “Mẹ biết là con sẽ khóc nhiều, sẽ muốn về với mẹ nhiều lắm, mẹ cũng sẽ xót xa, sẽ khóc nhiều nhưng mẹ con mình cùng cố gắng, con nhỉ…”.

Rồi con đi học thật ngoan, blog bay nhảy hạnh phúc: “Hôm trước, con gái đi học về, lần đầu tiên biết đọc thơ tặng mẹ. Mẹ mừng quá đỗi”. Blog cho con cũng là nhịp cầu giáo dục con cái của những bà mẹ. Một bà mẹ ở Hà Nội lần đầu đánh roi con đã ray rứt: “Một roi cho con như nghìn roi xuyên qua tim mẹ. Nhức nhối bỏng rát. Nhưng mẹ đã không làm khác được…”. Hàng loạt chia sẻ từ các bà mẹ khác bay về, nỗi buồn được cảm thông nên vơi đi thật nhiều.

Mẹ Thu Phương của Cò con Lê Minh Đức (Nam Định) thực hiện blog cho Cò con tại địa chỉ www.my.opera.com/concobebe khá đều đặn. Bố Cò - anh Thanh Tùng - cũng tham gia với những tấm ảnh đẹp mê ly và thường được dựng thành một câu chuyện tinh nghịch.

Cò con được mẹ "nghiêm chỉnh" xưng tôi khi “tự thuật”... giùm: “Ngày 10-9: kỷ niệm tôi tròn 13 tháng là một ngày gió lạnh đầu mùa. Mẹ bảo gió lạnh đầu mùa năm nào cũng rõ ràng và dứt khoát như thế: gió, lạnh và khô hanh”. Mẹ Cò bảo: “Viết nhật ký cho con đã là một nhu cầu của cha mẹ. Chúng tôi sẽ viết blog cho con đến khi con tự làm blog được”. Những trang viết yêu thương cứ thế tiếp nối…

ĐÀO TRUNG UYÊN [/B]
(Nguồn: http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=163515&ChannelID=194)[/ALIGN][/COLOR][/I]



Nam Định quê hương tôiChuyện 1 con chim bồ câu

Comments

Thủy Hiềndanquynh Monday, September 25, 2006 10:10:04 AM

Chúc mừng nhà Cò nhé beer Ảnh của 2 mẹ con lại được đăng ở trang bìa của báo tuổi trẻ nữa đấy! Nhất bố Cò nhé up Cả nhà được khen thích ghê!! Ghen tị quá xá lol

Cò&Sẻconcobebe Tuesday, September 26, 2006 1:07:12 PM

Hihi, ông nội Cò đã mua báo luôn, còn bố mẹ Cò lên HN muộn quá nên chưa kịp đi mua, hôm sau mua thì hết mất rồi bác ạ, giờ vẫn đang lùng báo chủ nhật đây

ZDACzdac0908 Friday, October 20, 2006 11:13:33 PM

hehe!
Hạnh phúc quá trời luôn!
Chúc gia đình anh chị luôn hạnh phúc vui tươi cùng pé Cò nhé!
la la

Anonymous Tuesday, September 28, 2010 5:30:42 AM

hocsinh,lop5H5,truong TH le hong phong, ngo quyen, hai phong writes: thua co, neu co doc duoc bai viet nay cua em, xin co dung trach em. Trong mot lan nghi hoc, khi ban em di hoc ve, ban ay ke voi em rang: gio chao co thang nay co doc ten em len va phe binh rang em da vut rac ra san truong,.... Em rat buon vi chua bao gio em vut rac ra duong pho, tren tau hoa hoac chi o nha thoi em cung vut rac vao thung rac hung chi bay gio co bao em vut rac ra san truong, em da khoc rat nhieu, em so rang den lop co giao chu nghiem se mang em, moi nguoi se xon xao noi em rang em vut rac ra san truong. Ca ngay hom nay em da khoc, khoc, khoc rat nhieu. Mong co xem xet lai va khong de em bi oan trong noi am uc nay nua em hoc sinh mai lan

Cò&Sẻconcobebe Tuesday, September 28, 2010 5:40:01 AM

1. Em gặp cô giáo nói là em ko vứt rác
2. Mình biết mình làm đúng thì ko việc gì phải khóc hết. Và sẽ còn nhiều tình huống mình ko thể khiến người khác làm đúng nghĩ đúng về mình được đâu.

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29