Sự tích con rùa của Cò

Đó là 1 buổi chiều chủ nhật (chính là chiều nay chứ đâu bigsmile), khi tôi đang tít thò lò giấc ngủ nướng buổi trưa của mùa thu - cái mùa mà ai cũng thích ngủ nướng mùa thu p, thì em Nhím và cậu mợ Tuấn Anh cùng cậu Long lục tục kéo đến. Đi cùng là 2 con rùa sing

Cả nhà ào lên như hội làng. Người xô, người chậu, đùm rúm gói mở, góp chân góp tay. Chật vật lắm 2 con rùa mới yên vị được trong cái âu nhựa jester . Thêm mấy viên đá màu mè nữa là đủ lệ bộ. (Hội làng thì rổn ràng, tôi thì ngủ faint . Nào tôi có biết gì đâu để dậy cool)



Cả nhà ngồi ngắm nghía thành quả của mình, tâm đắc lắm



Chán chê mê mỏi vẫn chả thấy cái thằng tôi dậy, cậu Long quyết chí xông vào xách cổ tôi ra p . Ồ, 2 con rùa, chính là 2 con rùa, hihi. Dụi mắt đi dụi mắt lại 2 con rùa vẫn nằm ình trước mắt tôi. Vậy là tôi đã có 2 con vật nuôi. Chính xác là 2 con rùa heart

Nhưng (bố bảo tôi ở đời có lắm chữ nhưng lắm), em Nhím ở đâu nhảy ra, ngồi ba la xì xồ rất nhiều chuyện, trong đó quan trọng nhất là vụ chia tài sản. "Anh Cò, con đỏ là của anh, con vàng là của Nhím, tí Nhím mang về" . Ồ, vậy là mình chỉ có 1 con. Không sao, không sao, chuyện nhỏ bigsmile



Vậy là Cò đã có 1 con vật nuôi. Vậy là Cò đã có 1 con rùa, hihi, hihi.

P.S: ối ồi ôi, vừa mới đây thôi, chính xác là vừa 5p trước đây thôi, con rùa của Cò đã không cánh mà bay. Mẹ và bà Mắn nhớn nhác tìm tứ lung tung lên. Hóa ra cu cậu lồm cồm bò lên thành âu, chui vào sau khe tủ, nằm im thít. Bây giờ thì đang lục cục cạo xào xạo cái âu, trong 1 cái giá nhựa và dưới 1 cái thớt gỗ. Khỏi chui đi đâu nhé rùa bigsmilebigsmile


"Chim xanh" thanh bình và chú bé tinh nghịch15 tháng, 83cm, 13kg hơn, 8 chiếc răng và cái bỉm XL

Comments

Unregistered user Thursday, November 9, 2006 2:39:58 AM

Anonymous writes: Xin chào anh chị! Em rất thích đọc blog cùa Cò con. Em cũng dang nghiên cứu để làm cho Cún con nhà em một trang blog thật đẹp nhưng thấy thật khó. Blog của Cò rất đáng để học tập. Bố mẹ Cò viết văn rất hay và dí dỏm. Cò con thì khỏi nói rồi vì hình ảnh tuyệt vời cùa cò còn hơn mọi lời nói... Chúc anh chị hạnh phúc

Cò&Sẻconcobebe Thursday, November 9, 2006 9:43:04 AM

Nhà Cún ơi, làm blog bằng opera này chỉ cần đăng ký 1 cái account là xong thôi. Rồi mọi thứ chỉnh sửa làm dần dần. Nhà Cò cũng vậy đấy. Cứ có cái khung nhà ổn ổn thì trát vôi trát vữa thư thả cũng được mà bigsmile.

Nhà Cún làm blog đi rồi add nhà Cò vào friends list nhé.

Nghe mấy lời khen của nhà Cún mà ngượng đỏ cả mặt, hihi, cám ơn nhé :X

Đỗ Hà Linhdohalinh Sunday, November 12, 2006 3:20:15 AM

Xin chào anh chị và Cò con bé bỏng xinh xinh
Blog của Cò con đẹp quá. Ảnh Cò thì đẹp, bố mẹ Cò viết văn thì hay.Chíp nhà em được gần 3 tháng.Em cũng tấp tểnh làm cho Chíp blog opera, nhưng trình độ tin học của em thì mới ở lớp vỡ lòng, chả biết làm thế nào để trang trí được theo ý mình nên đành phải dùng mẫu có sẵn của người ta. Em đang cố gắng nghiên cứu dần dần. Đọc blog của Cò con đúng là ngưỡng mộ, ngưỡng mộ.
Có gì xin anh chị chỉ giáo nhé.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2013
M T W T F S S
May 2013July 2013
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30