Skip navigation.

Những khoảnh khắc nhớ mãi

GUESTBOOK-LƯU BÚT
ADD FRIEND-KẾT BẠN
FEED (RSS)
HƯỚNG DẪN LÀM BLOG TRÊN OPERA . Thánh thiện, kiêu hãnh, vui tươi, nồng ấm, hạnh phúc...


thiên thần, yêu,trẻ thơ, tre tho, em bé, be, nuôi dạy, con, sơ sinh, đồ chơi, thời trang, trẻ, con, thơ, bé, bé yêu, bé dễ thương, trẻ em, trẻ nhỏ, giáo dục, ParentCenter, Baby Information, Toddler Information, Baby Gifts, Parenting Community, BabyCenter, Pregnancy, Baby, Toddler, Parenting, Preconception, Getting Pregnant, Free Baby Stuff, Baby Names, Pregnancy Advice, Baby Advice, Pregnancy Symptoms, PregnancyBabyCenter, Baby Information, Baby Development Stages, Unique Baby Names, Baby Development, Baby Names, Baby Resources, Baby Center, BabyCenter Names Viết thư cho Cò

Câu chuyện cái bỉm cỡ LBánh Leibniz thơm thơm, bánh Leibniz ngon ngon

Comments

Anonymous 12. September 2006, 14:11

khaitq writes:

Co` lon nhanh qua, cang lon cang giong bo! Anh Tung yen tam roi nhe!
Chuc Co` an no chong lon roi con di nhau cung cac chu!

concobebe 12. September 2006, 16:11

Cảm ơn chú Khải nhé, bao giờ chú Khải về nhớ ới cháu Cò nhé, cháu bây giờ biết nâng cốc với bố rồi đấy chú ạ

Anonymous 12. September 2006, 17:49

DucPM writes:

:) An tuong that. Anh Tung, chi Phuong va co.... Anh chi lam em lung lay y tuong "doc than" roi do.

Anonymous 13. September 2006, 02:54

TrangNM writes:

Chúc mừng cháu Cò, chúc mừng anh Tùng chị Phương! Ngưỡng mộ quá!

concobebe 13. September 2006, 04:09

Chời, lấy đâu ra ý tưởng độc thân vậy Đức, cưới vợ đi, ... thú vị phết :D

Còn cô Trang xinh xỉnh xình xinh, có tin gì mới chưa, hôm nào cho cháu gặp "chú" đi :D

Anonymous 13. September 2006, 04:41

Anonymous writes:

Nha chi Phuong hanh phuc qua, blog lam cuc ki an uong. Ham mo gia dinh anh chi qua, vo chong tre thoi hien dai phai the nay chu!

concobebe 13. September 2006, 08:39

Ai đó :smile:, tks em nhé. Gia đình em sau này còn là gia đình hiện đại gấp nhiều lần nhà chị chứ :smile:

Anonymous 14. September 2006, 02:44

cô Trang writes:

Cô đang định cứ từ từ, nhưng mà nhìn mẹ Cò thế này, cô quyết "đẩy nhanh tiến độ" rồi! :) Mà cô đang nịnh dì Quỳnh Anh hôm nào rảnh cho cô bám đuôi vào thăm Cò con nè!

concobebe 14. September 2006, 12:26

Ếu cô Trang nhớ nhé, không vào thăm là cháu Cò.. giận nhé :D

Anonymous 18. September 2006, 04:52

Mẹ Cún writes:

Chúc gia đình bé Cò mãi hạnh phúc! À còn phải có thêm 1 link bé ... nữa thì Cò mới thật vui phải không Cò?
Bé Cún nhà mình mới 4 tháng thôi, thấy anh Cò mà mê quá. Làm sao để gởi tặng anh Cò một tấm hình làm kỷ niệm nhỉ?
Bố mẹ anh Cò thật tuyệt vời ha!!!

danquynh 18. September 2006, 08:21

Bố Cò chụp ảnh đẹp tuyệt vời luôn. Ba DQ xem mà cứ trầm trồ mãi :wink: Tất nhiên là khen cả diễn viên nữa :D Mẹ DQ thì ngày nào cũng vào để xem hình nghệ thuật của Cò cả. Chúc cả nhà hạnh phúc và có nhiều hình đẹp nha :smile:

Nhưng bố mẹ Cò set lại cái blog để chừng 3-5 posts/trang thôi được không? Để nhiều posts quá như vậy, lúc access muốn méo mặt luôn, vì internet chậm quá (ADSL của FPT đó :cry:) mà blog của Cò lại toàn ảnh chất lượng cao nữa chứ :wink:

concobebe 18. September 2006, 11:51

@ mẹ Cún: Mẹ Cún ơi, mẹ Cún upload hình lên đâu đó trên mạng rồi gửi link lại cho nhà Cò được không, rất vui và tự hào khi có thêm Cún trong danh sách bạn bè đấy

@ danquynh: vui quá khi biết ba mẹ DQ hay vào xem blog của Cò (bật mí là mẹ Cò cũng hay lò dò vào xem blog của DQ lắm nhé :smile: ). Vụ số bài post/page, đúng là nhà Cò cứ xem băng băng nên quên mất vụ dung lượng, để nhà Cò sửa ngay nhé. Chúc cả nhà DQ luôn vui vẻ, và có nhiều tips mới để bà con học hỏi nhé :X

Anonymous 19. September 2006, 08:11

Mẹ Cún writes:

Mẹ Cún chưa biết chụp hình nghệ thuật như bố của anh Cò đâu. Phải học hỏi mới được.
Đây là hình Cún mới chụp, gởi gia đình anh Cò xem chơi và góp ý nhé.
Cảm ơn gia đình Cò.

Anonymous 19. September 2006, 08:12

Mẹ Cún writes:

í quên
http://new.photos.yahoo.com/levhang/albums

concobebe 21. September 2006, 12:53

Cún ơi, sao mà con dễ thương thế :X

Đúng là con gái nhé, chụp ảnh còn cầm hoa, mắt to tròn yêu ơi là yêu, chẳng tồ tẹt bô lô ba la như anh Cò. Con gái duyên quá, xinh quá đi mất thôi.

Mẹ Cún update thêm anh của Cún nữa đi, rồi mẹ Cún làm blog cho Cún nữa đi :smile:, nhìn yêu quá

Anonymous 24. September 2006, 01:49

Phan Rang writes:

Em sắp lập gia đình, hôm nay vào xem blog của Cò Con thấy ngưỡng mộ quá trời luôn đó. Tuyệt vời quá! Chúc Cò hay ăn chóng lớn và chúc gia đình mình mãi hạnh phúc!....

Anonymous 24. September 2006, 02:23

Anh_dep_chai writes:

Gia đình chị Phương hạnh phúc quá, làm em thấy nôn ghê. Nhưng không bít bao giờ mới đến mình.
Mẹ ơi, con muốn cưới vợ!!!

Anonymous 24. September 2006, 02:51

kill or be kill writes:

bé cò dễ thương thật, em cũng là dân Nam định nhưng lâu rồi không về quê chơi, giờ thấy bé cò làm em nhớ quê quá trời, chắc là có nhìều thay đổi lắm

Anonymous 24. September 2006, 08:12

Ryan writes:

chúc bé cò ăn mau chóng lớn, ngoan ngõan với ba mẹ.
Chúc anh chị hạnh phúc với những gì mình đang có và trân trọng nó, trong tương lai biết đâu anh chị sẽ có 1 đàn cò dễ thương và xinh xắn. Đôi khi sóng to gió lớn trong cuộc sống sẽ làm anh chị có nhiều suy nghĩ và thay đổi,hãy luôn nghĩ đến món wà tinh thần mà thượng đế đã ban tặng cho anh chị, đó sẽ là nguồn sống và khát khao chinh phục cuộc sống cho anh chị. Chúc hạnh phúc.

Anonymous 24. September 2006, 14:36

Mẹ Nem writes:

Èo ôi, hâm mộ nhà Cò quá !!!!!!!!! Hôm nay mẹ Nem mới vào xem trang web của Cò, ảnh chụp cực kỳ đẹp, lời bình rất hay và ngộ nghĩnh.... ngưỡng mộ ngưỡng mộ ....!!!!!
Cu Cò chụp ảnh nào trông cũng yêu, cũng cá tính. Nhà Cò chụp ảnh chuyên nghiệp quá... Mẹ Nem quyết định sẽ theo học hỏi ;-)
Chúc cả nhà Cò hạnh phúc, luôn tràn ngập tiếng cười và nhiều niềm vui !
Hun cu Cò nè *****
PS. Mẹ Nem cũng được ghé tí xíu trong blog của Cò nhé... hè ... hè...

Anonymous 24. September 2006, 16:03

Cmcer writes:

Trời ui, nhìn blog của cu Đức nhìn yêu quá đi thôi. Bác nhìn cả gia đình mà mót lấy vợ quá rồi.
Nhìn bố cu, mẹ cu, cu Đức ai cũng đẹp, ai cũng ánh lên vẻ đẹp hạnh phúc rạng ngời...

Anonymous 24. September 2006, 20:14

lienrom writes:

Sướng nha nhà Cò được ké báo Tuổi Trẻ. Kiss cò con một cái nha. Nice week cả nhà cò mèo nhé.
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=163515&ChannelID=194

Anonymous 25. September 2006, 05:49

Anonymous writes:

Tôi lần đầu tiên ghé thăm Web của Cò. Tôi ở Tp.HCM. Thú thật, tôi thấy lòng mình thư thả lắm khi bắt gặp hạnh phúc của cả gia đình. Rồi tôi khao khát... Vâng, tôi hãy còn độc thân.
Uh, tôi hiểu, hạnh phúc luôn hiện diện quanh ta.
Chúc mừng anh chị, Chúc mừng bé Cò.
Và,... hy vọng cho tôi.
triibs@gmail.com

anhdatlove 25. September 2006, 09:41

Chào anh chị, không biết em có thể gọi như vậy không. Nhưng em rất thích trang web của anh chị viết cho đưa con anh chị? Nếu bây giờ em cũng có một đứa chắc là em cũng bắt chước anh chị thôi? :D:D:d, nhưng bây giơ em vẫn và sinh viên nên cũng chưa dám :D:d:d. Chúc thằng cò của anh chị ăn mau chóng lớn để còn cưa đổ mấy nàng nữa.(Quá đẹp trai mà)

Anonymous 25. September 2006, 11:06

Lienrom writes:

Chúc mừng SN bố cò 25/9 nhé. Nhiều hoa, nhiều rượu, nhiều quà và nhiều... động đất hehe.

Anonymous 26. September 2006, 05:09

From hcmc writes:

Tinh co thay duong link tren Tuoitre online, em click vao va thay rat thich.Em mong sao khi em co em be,em se co the yeu thuong va gianh cho be nhung dieu tot dep nhu anh chi.Chuc gia dinh anh chi luon vui ve ,hanh phuc,be Co` mau lon va khoe manh!

concobebe 26. September 2006, 17:35

Xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm, chia sẻ với gia đình bé CÒ

To Phan Rang : Cảm ơn em, chúc em sẽ sớm có thiên thần bé xinh xắn và đáng yêu nhé

To Anh_dep_chai : Cưới liền đi em, hồi xưa anh chị cũng thích cưới một cái là cưới luôn. He he

To Ryan : Cảm ơn bạn nhé, bọn mình sẽ luôn cố gắng, chúc bạn lúc nào cũng vui khỏe, hạnh phúc

To Mẹ Nem : Hi hi, lâu không gặp bác, chúc 2 bác và Nem luôn vui tươi, khỏe nhé

To Cmcer : Bác Q ới ời, ngỏ lời đi thôi, dập dình mãi thế. He he.

To Lienrom : Thanks bác, bao giờ bác về VN nhất định mời bác đi.... uong bia

To Triibs : Vậy thì...cưới vợ đi bác. Bác còn chờ gì nữa

To anhdatlove : Chúc em học tốt, Blog của bọn em tình cảm lắm, luôn hạnh phúc 2 em nhé

To anonymous : Thanks, mong hạnh phúc luôn ở bên mọi người

Gia đình Cò con


Anonymous 27. September 2006, 07:51

Moon con writes:

Blog cua A CHI va Co dễ thương lắm. Tụi mình cũng có một cậu con trai dễ thương lắm, bé mới được 8.5 tháng thôi, chắc nhỏ hơn anh Cò rồi. Mình cũng đang muốn làm một trang Blog cho bé nhưng đang nghiên cứu làm sao cho đẹp. Anh, chị có thể giới thiệu cho mình một vài tài liệu để tham khảo làm Blog được không? Cám ơn Gia đình Bé Cò trước. Chúc Gia đình Bé Cò luôn hạnh phúc...

concobebe 27. September 2006, 12:28

Moon con ơi, bạn vào blog của chị Lu nhé, nhiều bài viết chi tiết và dễ hiểu lắm http://my.opera.com/danquynh/blog/index.dml/tag/Thay%20%C4%91%E1%BB%95i%20giao%20di%E1%BB%87n%20Blog%20Opera :smile:

Anonymous 28. September 2006, 04:06

Ngoc Diep writes:

em moi chia tay voi ban trai,khi vao trang web cua anh chi em da khoc rat nhieu,ngay xua chung em cung da yeu nhau lam va cung da mo uoc co mot gia dinh hanh phuc nhu anh chi,nhung roi chang phai dieu gi cung duoc nhu minh mong muon, chung em da chia tay roi,va mac du yeu nhau lam,nhung rat tiec cung dakhong cung nhau di duoc toi dich
tuy vay nhung em van tin vao tuong lai nhieu nhieu lam,se co mot ngay em lai yeu va se co gang cung nguoi do di duoc den dich de co mot gia dinh hanh phuc nhu cua anh chi.
khi xem trang web cua anh chi,em co mot dieu uoc that don gian rang chi uoc gi ve sau chong minh cung yeu con nhu the,chi that hanh phuc da co anh va anh chi that hanh phuc khi co nhau va co mot em be xinh xan nhu vay
chuc anh chi luon hanh phuc.

concobebe 28. September 2006, 05:52

Ngọc Diệp thân mến

Cuộc sống mà em, không phải lúc nào cũng được như ý muốn

Ngày xưa, khi thượng đế tạo ra loài người, không chia giới tính nam nữ như bây giờ, mà trong 1 con người có đủ cả nam lẫn nữ, vì thế, loài người rất mạnh, trở lên tự kiêu và coi thường cả thượng đế. Ngài tức giận, bèn tách nam ra nam , nữ ra nữ. Từ đó, loài người muốn có sức mạnh thì phải đi tìm nửa kia bị tách ra của mình. Trong quá trình tìm kiếm, thể nào cũng có lúc bị nhầm, ghép thử với một nửa không-phải-đích-thực-của-mình. Vì vậy, em đừng buồn nhiều. Một nửa đích thực đang tìm em ở một chỗ nào đó đấy.

Cảm ơn em đã vào Blog của cháu Cò. Chúc em sớm tìm được hạnh phúc đích thực

Và con tim, sẽ vui trở lại..

Anonymous 28. September 2006, 09:25

Moon con writes:

Cám ơn anh chị!
Mình đang nghiên cứu về Blog. hi vọng một lúc nào đó mình sẽ giới thiệu với anh chi về trang Blog của mình

Anonymous 2. October 2006, 09:23

Dung writes:

hic đọc cảm động phát khóc lên được, P hóa ra yêu trẻ nhỉ :p, yêu hơn cả tớ rồi...

Thế mà tớ thì hai năm nữa cũng ko biết có lấy chồng được ko nói chi đến con, hic, chả lẽ cái gì dễ làm trước :D.

Cho cô hôn Cò một cái nhá, hôm nào cô qua chơi :x :x

concobebe 2. October 2006, 09:35

Haha, Dung với Châu nổi tiếng yêu trẻ con, tớ đọ thế nào được :D

Có con công nhận có nhiều cái... dễ haha, chơi luôn đê :D:D

Chuẩn bị trung thu, hay cho Nam Anh với Cò đi chơi đâu đi.

Ảnh 1/6 với anh Nam Anh hôm nào post nhé, tớ đưa ảnh đấy vào clip những dịp quan trọng hôm kỉ niệm SN Cò 1 tuổi nhưng dài và nặng quá nên ko up lên đây được. Cho 2 anh em (à quên chú cháu) nó đi chơi với nhau nhé

Anonymous 2. October 2006, 11:28

trauvn writes:

Cò xinh quá, ảnh chụp cũng rất đẹp. Nếu có thể, lúc mở blog ra, có thêm câu nào bibo cua Cò chào mọi người thì nhất.
Chúc Cò luôn mạnh khỏe, cò bố và cò mẹ an khang hạnh phúc, sánh vai cùng các cường quốc năm châu bla bla ... :D

Anonymous 3. October 2006, 09:47

QuangMinh writes:

Chúc bé cò mau lớn nha :D !! mau lớn để biết tình yêu ba mẹ đã đành gửi cho Cò :D

Anonymous 6. October 2006, 23:14

BUBU writes:

Mình muốn làm đệ tử của mấy bạn được không , chỉ giáo cho mình với, nếu có dạy kèm thì càng tốt , mình hiện đang rất buồn vì mọi việc với mình kh6ong suôn sẽ nhưng mình đọc được trang Web này cảm thấy vui hơn một chút, bật mí là nhóc nhà mình cũng bằng tuổi với bé của bạn đó, giúp mình nhe , chỉ mình nhe, năn nỉ mà , .... cám ơn nhiều nhé, chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc nhe nhe nhe ......

n2hung 7. October 2006, 09:57

Thằng ku này nhìn xinh quá nhỉ_ở nhà em cũng có thằng cháu_hôm nào cho 2 ku đến chơi với nhau nha:D

Tran_Diem 7. October 2006, 13:59

Xin chao cac bac cac anh cac chi va ca cac em,
That tuyet khi ,khong biet la xung ho the nao nua danh xung ten vay! Diem da lau khong co cuoc du ngoan nao an tuong nhu cac cuoc du ngoan gan day.Rat nhieu blog tuyet voi voi nhung bai viet tuyet voi. Xin cam on!

concobebe 7. October 2006, 19:55

@Quang Minh : Thanks chú(bác). Chú(bác) cũng hay ăn chóng nhớn, mọc nhiều răng như Cò nhé :D:D

@BUBU : Cô ơi, ai chả có lúc có việc không suôn sẻ, thế mới phải phấn đấu chứ, như Cò ngày nào cũng có chuyện không suôn sẻ, ví dụ như tối nay Cò bỏ mãi cái ô tô vào đường ray bé xíu ở đồ chơi mà không trúng, thật là bực mình, "ông bà già" Cò (bắt chước bạn Goby) thì lại cứ quấy nhiễu bắt Cò ăn, vậy cô cứ vui lên đi thôi, cô cần hỏi han gì thì cô cứ vào đây, bố mẹ Cò luôn sẵn sàng

@n2hung : Chú dẫn cả cô đến nữa nhé :D:D

@Tran_Diem : Bác Diễm ơi, có phải bác là bác Diễm ở NDOL, sống ở Hải Phòng không, nếu đúng thì bác biết bố cháu đấy

Anonymous 8. October 2006, 02:41

khach writes:

Trong hình nền ở góc trên bên phải trang web, người thiết kế để mất gần hết hình người mẹ của bé, tệ thật!!!!

concobebe 8. October 2006, 16:18

khach writes:
Trong hình nền ở góc trên bên phải trang web, người thiết kế để mất gần hết hình người mẹ của bé, tệ thật!!!!
________________________________

Hì hì, thanks bạn. Bọn mình tự thiết kế đấy, và thấy cũng không tệ lắm về chuyện đó.

Tran_Diem 9. October 2006, 13:02

Chào cháu ngoan,

Bác quê ở Nghĩa Hưng Nam Định và đang là sinh viên năm cuối ở trường Đại học Nông Nghiệp. Chắc chỉ là đồng hương thôi!:smile:

Anonymous 12. October 2006, 02:47

Cún writes:

Mẹ Cò hơi bị xinh, bố Cò hơi bị giỏi :D

concobebe 12. October 2006, 03:00

Ồ, Cún nào đấy :D hí hí

matdenkinhtrang 12. October 2006, 19:54

Cò càng ngày càng lớn nhanh, thông minh, đẹp trai - gia đình cò mãi mãi hạnh phúc nhé!
Thấy gia đình cò như vậy chú cũng muốn ... lấy vợ có bé để làm cho nhóc nhà chú một blog như thế này.
Tiếc là người yêu thì chú chưa có, mà chú cũng bận lo cho sự nghiệp nên chưa ... nghĩ đến chuyện có gia đình. Vậy đấy.

littlemouse84 14. October 2006, 23:52

ui, bố Cò có tay nghề chụp hình siêu thế, tấm hình nào nhìn cũng đẹp mê tơi, cứ như là ảnh nghệ thuật ý ^_^

sunshine_cosmos 19. October 2006, 04:36

@ sis Mai Anh : oé thế ra sis cũng mò vào đây roài cơ à , thế này cứ gọi là spam hết blog của các thiên thần nhỏ trong gia đình opera rồi cơ . Ý tưởng hay quá cơ hay là sis cứ lấy chồng rồi thiết kế một em bé xinh như bé Cò, trông yêu vô cùng hê hê :D:D:D

@ Bé Cò : trông bé xinh giai quá chụp hình phát nào ăn ảnh phát ấy , ghen sờ tị quá mất thôi, chúc bé ăn ngon chóng lớn để sau này có thể tự viết blog nhá

Anonymous 23. October 2006, 04:28

Anonymous writes:

Blog nhà Cò ấn tượng quá, đặc biệt ảnh đẹp tuyệt vời luôn. Chúc bé Cò luôn luôn mạnh khoẻ, thông minh & đẹp trai - Chúc gia đình Cò vui vẻ & hạnh phúc nhé.

Anonymous 24. October 2006, 03:54

khaohuynh@vnfeeds.com writes:

Chào cò, chú là quản trị trang web VNFeeds.Com , chú thấy Blog của cò rất hay nên đề nghị chúng ta trao đổi liên kết nhé.Cò vào đây đọc giới thiệu nhé:
http://vnfeeds.com/static/lienket.html

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31