Skip navigation.

Vui

Hôm trước là sinh nhật con trai bạn. Đêm hôm trước nữa, hơi mệt nên nằm trong chăn sớm. Nghĩ vẩn vơ. Nghĩ tới bạn chắc đang bận rộn chuẩn bị sinh nhật cho con trai. Bạn luôn có thói quen tự tay mình chuẩn bị và chăm lo mọi thứ. Từ chiều đã thông báo làm xong tươm tất đồ ăn cho ngày mai, tiramisu cũng đã xong rồi. Lệch múi giờ. Tối khuya khuya ở mình chắc cũng là đêm ở bạn. Không biết giờ này còn tất bật làm gì nữa không. Nghĩ nếu có 1 ngày, kỉ niệm gì đó, của gia đình mình, hay gia đình bạn, mà bạn ở VN, không biết có sum vầy bên nhau. Còn nếu ngày mai của đêm hôm trước nữa ấy, mà bạn đang ở VN, chắc sẽ vác Cò vác Sẻ sang sinh nhật anh trai chúng. Đêm nằm vẩn vơ, nhắn tin nhớ nhớ thương thương.

Sáng nay bạn hồ hởi thông báo sinh nhật vui lắm. Đông bạn bè đến chơi. Con trai 4 tuổi. Mở quà đã biết khen lấy khen để hết thảy mọi món quà làm tất thảy mọi người đều hởi lòng hởi dạ. Đêm con trai nằm còn biết thủ thỉ tình cảm yêu mẹ yêu bố, chẳng thiếu 1 ai.

Sinh nhật vào thứ 7, hỏi chủ nhật bạn có đưa con trai đi đâu chơi nữa ko. Bạn bảo trời mưa, chồng lại đi làm, chắc chỉ ở nhà, rồi dặn mình đi chơi đi, chụp nhiều ảnh cho bạn xem. Ừ trời nắng hanh ấm áp. HN đẹp như chẳng thể đẹp hơn. Đi chơi thì rành rành chắc là đi rồi. Nhưng sẽ chụp nhiều ảnh. Bạn vui, bạn hạnh phúc. Mình cũng vui, cũng hạnh phúc. Vui vẻ lây nhau.

Hôm nay Cò sắm sanh đồ đạc khi ra khỏi nhà là cái bơm bóng. Tay tự nắm khư khư cả bơm cả vòi ko cần mẹ cầm giúp. Lên Hàng Mã mua bóng rồi quành về hàng cafe quen thuộc. Trước đó bạn bố Cò còn kịp tạt vào làm bát bún cá. Bạn rủ mình ăn nhưng mình đang lóng lánh long lanh son xiểng đẹp xinh, mình từ chối lấy cớ ăn ké bánh ngọt của Cò ở nhà rồi.

Thổi bóng thật là vui



Xanh đỏ tím vàng cứ gọi là cực kỳ lòe loẹt





Chúng mình chơi tung bóng, làm các bạn trẻ con quanh đấy bỏ hết mọi thú vui khác, tụ tập về đây chơi cùng





Bạn Cò mải chơi, nhiều lúc chạy nhắng lên ở đâu làm bạn Sẻ phải tìm



Rồi bạn Sẻ nhắng lên chạy theo



Các bạn í muốn rút ngắn khoảng cách của cái bục cao gần bằng bố Cò bằng cách kéo nhau thế này đây (và bạn Cò sau lần đầu tiên bố hướng dẫn thì đã nhảy huỳnh huỵch liên tục từ trên bục xuống, bục cao cỡ 1,6m đó trời)



Gì gì ơi, nhiều ảnh chưa, vui chưa. Chiều nay đi đâu mất hút thế??



Ký ứcĐồng bọn 2

Comments

hoikun 14. December 2008, 18:00

Đương vui, cơ mà nhìn p3' địu xong, p3' mũm chạy ra soi gương khóc thút thít, định gọi cho p3' phệ than thở nhưng sợ ảnh hưởng quá trình tiến tới hoàn hảo của p3' phệ nên đành ôm gối khóc thầm, giờ mới đôi phần tỉnh táo vào giả nhời đơi.

Thaonguyennang 15. December 2008, 03:03

Mẹ Sẻ ơi, áo và mũ của Sẻ đẹp quá, điệu quá. Cho địa chỉ để tớ điệu cho Shan nhà tớ đi. :yikes:

traitimnohoa 15. December 2008, 03:50

Còn gì vui...còn gì gọi là hạnh phúc hơn gia đình này :heart::love:

socvy 16. December 2008, 07:40

nhìn hai anh em Cò sẻ yêu quá đi mất. Cò biết thương em nhỉ, sau này mà sinh em cho Khánh chắc cũng học hỏi kinh nghiệm của Mẹ Cò đây.
Chúc cả nhà hạnh phúc.

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31