GIỌT SƯƠNG MAI
Monday, November 30, 2009 2:51:54 AM
GIỌT SƯƠNG MAI
Xa xa trông thấy ngôi trường
Thấy cây hoa phượng nhớ người bạn thân
Nhớ ngày cùng bước trên sân
Cùng chơi cùng học giữa sân trường này.
Như làn mây bay giữa bầu trời
Như giọt sương đọng trên lá non
Như hoa súng lặng giữa bờ ao
Như câu ca để tôi trao ai!
Là tình yêu vừa chớm nở dạo đầu
Tuổi trăng đẹp tựa giọt sương mai
Tình yêu ấy đã không như đợi chờ
Nhưng sao, vẫn mãi tiết
Những ngày tháng êm đềm.
“Lạy trời được yêu mãi nhau người ơi!
Đừng mang trái ngang chia lìa lứa đôi.”
Xa xa trông thấy ngôi trường
Thấy cây hoa phượng nhớ người bạn thân
Nhớ ngày cùng bước trên sân
Cùng chơi cùng học giữa sân trường này.
Như làn mây bay giữa bầu trời
Như giọt sương đọng trên lá non
Như hoa súng lặng giữa bờ ao
Như câu ca để tôi trao ai!
Là tình yêu vừa chớm nở dạo đầu
Tuổi trăng đẹp tựa giọt sương mai
Tình yêu ấy đã không như đợi chờ
Nhưng sao, vẫn mãi tiết
Những ngày tháng êm đềm.
“Lạy trời được yêu mãi nhau người ơi!
Đừng mang trái ngang chia lìa lứa đôi.”













Pitts Tùngpittstung # Monday, November 30, 2009 12:06:55 PM
Như giọt sương đọng trên lá non
Như hoa súng lặng giữa bờ ao
Như câu ca để tôi trao ai!
-------------------------
Như ... Đọc xong ngồi lặng suy nghĩ xem như ... thế nào cho cuộc đời mình...