My Opera is closing 3rd of March

co lanh

song tren doi can co mot tam long...

15/6/09

Đến một ngày nào đó bạn thấy buồn,thì chắc hẳn là bạn đã yêu. Tôi nghĩ thế. Từ xưa tới nay mọi nỗi buồn của tôi đều bắt đầu từ chính tình yêu của tôi. Tình yêu với gia đình, với mẹ, với công việc của tôi... và với người ấy.

Thật kì lạ là những người,những điều mang lại hạnh phúc cho mình thì lại là những người khiến mình buồn nhất. Thế nào là trân trọng hạnh phúc mình đang có? Người ta thường khó nhận ra hạnh phúc hiển hiện mà họ đang nắm giữ,chăm chú tìm những khuyết điểm - những thứ mà khiến người ta nhìn thấy cái mà họ có trong tay là không hoàn hảo và nhất định dằn vặt về nó. Để rồi đến một ngày khi mải mê với những hạnh phúc cao xa, nhìn lại thấy mình tay trắng. Bới một điều đơn giản, đối với mình hạnh phúc của mình là bé nhỏ, là khuyếm khuyết nhưng đối với người khác thì nó lại vô cùng đẹp đẽ giống như mình đang tìm hạnh phúc ngoài tầm với vậy.
Lẽ thường hạnh phúc trong tình yêu là được yêu nhau và hiểu nhau, nhưng khi không hiểu nhau họ vẫn yêu nhau thì có thể coi là có hạnh phúc được không nhỉ!?
Khi buồn thì người ta muốn khóc. Giọt nước mắt vốn không dễ dàng rơi trên khóe mắt cúa con bé bướng bỉnh là thế, nay lại rơi đều trên vai anh. Em không muốn bất cứ ai nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên má, em quen với chuyện một mình. Nhưng sao em lại khóc với anh nhiều đến thế. Sao lại nhiều đến thế hả anh?
Mình là người coi nhẹ chuyện tình cảm ư? Phải thế không hả nhóc! Anh nghĩ mình thế, mình thế thôi sao. Nhưng sao mình không giải thích với anh nhỉ? Mình có thể giải thích cơ mà, mình có thể nói là không phải thế... Rốt cuộc mình chỉ khóc. Khóc thì sẽ giải quyết được vấn đề gì. Rồi mình vẫn buồn,rồi anh vẫn không hiểu. Có lẽ mình không tốt thật, không tốt thật. Mình sợ hãi tới ngày anh sẽ ra đi. Mình cô đơn lắm!
Rồi mọi người cũng sẽ chỉ nhìn thấy một con bé hay cười hay nói,rồi sẽ ổn. Có lẽ mình nên thế!...

18/9/2009thu 7 mot minh

Comments

congaiphuongbac Saturday, October 10, 2009 2:17:09 PM

chả hiểu sao bài này lại chạy lung tung lên đây nhỉ???

Write a comment

New comments have been disabled for this post.