Chi vi em la con gai
Tuesday, August 4, 2009 8:13:21 AM
Anh biết không? Em rất hiểu những lo lắng của anh. Những lo lắng khiến thái độ của anh rất khác. Không phải khác như kiểu ai cũng nhận ra mà chỉ có em – một kẻ đang yêu anh với một tình yêu si mê mới cảm nhận được!
Anh biết không? Em rất hiểu những lo lắng của anh. Những lo lắng khiến thái độ của anh rất khác. Không phải khác như kiểu ai cũng nhận ra mà chỉ có em – một kẻ đang yêu anh với một tình yêu si mê mới cảm nhận được!
Anh nói ngày nào cũng gần anh vậy mà còn lo lắng lung tung nhưng anh ơi, đâu phải cứ kè kè cạnh nhau là ko lo gì nữa. Anh biết không có những người ở xa nhau cả trăm ngàn cây số nhưng họ vẫn có một cảm giác an toàn về nhau về mối tình cảm của mình đấy chứ.
Em sợ đến một lúc nào đó, chẳng may, em nói chẳng may thôi, anh buộc phải lựa chọn… thì em biết lúc đó dường như em sẽ mất anh vì em biết chắc lúc đó em cũng chỉ im lặng, im lặng thôi anh ạ. Em không phải cô gái mạnh mẽ đến mức sẽ đứng lên giành giật anh lại, nhưng em cũng không yếu đuối đến mức chạy theo cầu xin,van vỉ với anh. Thế nên em mới biết rằng nếu như,em nói dại nếu như thôi nhé) có chuyện đó xảy ra thì tới 70% là em sẽ mất anh, mãi mãi….
Em biết nói gì nữa khi mỗi lần em buồn anh đều nhận ra, anh gặng hỏi. Nhưng anh ạ, không phải chuyện gì em cũng có thể nói ra, mặc dù em luôn thẳng thắn và mạnh mẽ. Anh hỏi tại sao lại thế. Tại sao ư, anh ơi chỉ vì em là … con gái. Anh biết không, con gái là sẽ rất xấu hổ,con gái là sẽ rất thẹn thùng khi phải bày tỏ tình cảm của mình. Cho dù mình có yêu nhau lâu rồi thì anh ơi em vẫn là một cô con gái.
Anh dịu dàng, em rất yêu sự dịu dàng của anh. Nó ngọt ngào và ấm áp. Thế nên mỗi khi không cảm nhận dược sự dịu dàng ấy em lại tràn ngập cảm giác lo lắng, sợ hãi. Nhiều lúc em cũng yếu đuối thật. Nhưng anh ơi, có lẽ, bản chất của những kẻ đang yêu là yếu đuối.
Nhiều lần em tự hỏi,em có thể hạnh phúc với anh được bao lâu nữa? …Em không trả lời được, không trả lời được anh ạ….







