18/9/2009
Friday, September 18, 2009 7:02:07 AM
Hôm nay sau một hồi đấu tranh thì mình cũng quyết định bán em SDJ. Lãi 1,6tr, hè hè... thôi, bán lúa non còn hơn ăn thóc mậm!
...
Anh gọi điện, nói chuyện... rồi hỏi: "sao nghe giọng em buồn thế?" hix, ừ buồn, vui thế quái nào được!
Không biết nghĩ mình sao mà lại nói với mình những lời thế chứ. Vừa tức vừa tủi, ừ, thì đấy, tớ chưa từng bao giờ có suy nghĩ như thế, vậy mà anh dám gán cái suy luận vô căn cứ ấy cho tớ. Đã thế tớ ghét, hôm nào tớ làm thật cho khỏi phải suy luận với chả phán đoán! Tớ là tớ thù dai lắm. 
...
...Đôi khi sự kỳ vọng của người khác khiến mình lại quay ra nghi ngờ chính mình, nghi ngờ những tình cảm mà mình đã có và đã nhận được. Mình vẫn là mình, chỉ là mình - khiếm khuyết và không bao giờ hoàn hảo...
...
Anh gọi điện, nói chuyện... rồi hỏi: "sao nghe giọng em buồn thế?" hix, ừ buồn, vui thế quái nào được!
Không biết nghĩ mình sao mà lại nói với mình những lời thế chứ. Vừa tức vừa tủi, ừ, thì đấy, tớ chưa từng bao giờ có suy nghĩ như thế, vậy mà anh dám gán cái suy luận vô căn cứ ấy cho tớ. Đã thế tớ ghét, hôm nào tớ làm thật cho khỏi phải suy luận với chả phán đoán! Tớ là tớ thù dai lắm. 
...
...Đôi khi sự kỳ vọng của người khác khiến mình lại quay ra nghi ngờ chính mình, nghi ngờ những tình cảm mà mình đã có và đã nhận được. Mình vẫn là mình, chỉ là mình - khiếm khuyết và không bao giờ hoàn hảo...







