My Opera is closing 3rd of March

co lanh

song tren doi can co mot tam long...

29/6/2009

Bắt đầu một tuần mới với những bận rộn và lo toan, có khi nào con người ta tự hỏi về những khoảng lặng chìm lẫn trong cuộc sống đầy sôi động kia và rồi chợt giật mình nhận ra mình còn bỏ quên rất nhiều thứ, nhỏ thôi nhưng không có nó cuộc sống của mình thật nhạt!coffee

Bắt đầu một tuần mới với những bận rộn và lo toan, có khi nào con người ta tự hỏi về những khoảng lặng chìm lẫn trong cuộc sống đầy sôi động kia và rồi chợt giật mình nhận ra mình còn bỏ quên rất nhiều thứ, nhỏ thôi nhưng không có nó cuộc sống của mình thật nhạt!coffee
Hôm qua về thăm mẹ,mẹ lại ốm nữa rồi. Thương mẹ nhiều rồi thấy mình thật chẳng được tích sự gì! Lúc nào cũng quyết tâm gánh đỡ cho mẹ những nỗi lo toan cuộc sống nhưng mình nhỏ nhoi quá, nhỏ cả trong vòng tay mẹ nhỏ cả với những nỗi lo toan muộn phiền của mẹ... mẹ khổ quá, chẳng biết mẹ còn phải khổ đến khi nào mẹ ơi...!!!
Bố, bố luôn là một sự khó hiểu và mâu thuẫn trong con. Bố làm mẹ khổ, làm anh em con khổ, và làm chính bố khổ. Con yêu thương bố, nhưng con cũng không thể chấp nhận bố như vậy với mẹ, với anh em con. Bố có thể chẳng bao giờ hiểu, hoặc chẳng bao giờ bố muốn hiểu nhưng bố đã làm nhiều người khổ theo bố quá rồi, cho đến bao giờ thì bố dừng lại, cho đến bao giờ mẹ có thể hạnh phúc bố ơi!!!...
Mình đã nghĩ mẹ phải được giải thoát khỏi bố thì mới có thể sống yên bình được. mình biết mẹ rất áp lực, rất đau khổ nhưng mẹ lại không vùng thoát khỏi tình trạng này. Có thể là vì tụi mình, vì mấy anh em tụi mình nên mẹ mới thế. Nhưng mình đau xót lắm! Con yêu mẹ, mẹ ạ. Con đã nghĩ đến việc giải thoát cho mẹ, nhưng không biết con làm thế có đúng không nữa. con đang nghĩ về điều này! nếu con sai thì mọi chuyện thật khó lường, nhưng nếu con đúng thì có thể bố sẽ rất bất hạnh, rất bất hạnh mẹ ạ!
Mông lung quá...!
[/font]

26/6/09.....30/6/2009

Write a comment

New comments have been disabled for this post.