My Opera is closing 3rd of March

co lanh

song tren doi can co mot tam long...

30/6/2009

Anh vừa gọi điện cho mình. Thấy thái độ anh lạ lạ bigeyes
À, hôm nay lên công ty mới biết nhiều khả năng sắp tới mình phải ra Đà Nẵng làm Job. Chả biết phải đi có lâu không? Như vậy là phải xa anh rồi. Mình sợ sẽ nhớ anh nhiều lắm. Cho dù biết là phải vì công việc nhưng cũng chả muốn xa anh tí nào! sad Sếp nói hay là mình ra Hà Nội, rồi cho về thăm nhà luôn,hihi... nghe cũng hơi khoái khoái. Muốn về thăm ông bà tí, cả lũ bạn ngoài quê nữa, gặp tụi nó chắc vui lắm tha hồ mà coffee và:cheers: yes Nhưng Mr Bo kia lại muốn mình ra Đà Nẵng với Mr ấy, thế mới chán. Nhưng nghĩ lại cũng ko sao. Vì Đà Nẵng nhà mình ít người quá, Hà Nội nhiều người rồi. Ra Đà Nẵng gần HCM hơn -> gần anh hơn và có lẽ sẽ sớm được về với anh hơn bigsmile

29/6/2009Tặng anh!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.