Nhà Khủng Long trò chuyện
Thursday, July 23, 2009 8:52:22 AM
SÁNG...
Anh xã: hi,em sáng nay đến công ty có sớm quá không? công việc có nhiều lắm không? có bận rộn lắm không em?
Em iu: hii, hỏi chi mà hỏi nhiều rứa! Em trả lời sao hết,keke... Hồi sáng tưởng sớm nhưng cũng đâu sớm đâu, cũng bằng mọi ngày anh àh.
Em đang viết bản CBTT cho khách hàng. C.Bình vừa hỏi quán Ngon để ăn trưa đấy. Em thì đang no quá,không biết đến giờ ăn trưa có ăn nổi không nữa.
buổi sáng trước lúc đi làm được gặp anh nên thấy vui lạ.
Anh xã:: Được gặp anh lúc sáng nên hôm nay ít nhớ anh àh? mà đến bữa là phải ăn đi em ơi.No chút xíu vậy thôi, qua trưa là đói liền đó.
Em iu: Em biết rồi ^^ Sáng mở mắt dậy được gặp anh nên thấy hạnh phúc hơn mọi ngày mừ.Nghĩ lại thấy yêu anh kinh khủng,hì hì. TY của em to như con khủng long ý. Anh không biết được đâu!
Anh xã:: Anh biết chứ! Sao em lại bảo là anh không biết. Anh vẫn thấy mấy con khủng long họ bày bán trong tủ kính ở mấy cửa hàng đồ chơi ấy
. TY của em vậy thì to quá!
Em iu: Xíiii, không thèm chơi với anh nữa.
Bắt nạt em không àh.Cho anh thành khủng long nhựa luôn,ai bảo dám giỡn mặt khủng long chúa, anh muốn bị bắt làm nô lệ suốt đời không hả?
Anh xã::Anh chỉ muốn làm nô lệ của em suốt đời thôi. Bởi suốt đời này anh chỉ yêu mình em!
Em iu: Hehe, vậy coi như lệnh đã khớp.
Từ hôm nay anh chính thức trở thành nô lệ của em...keke. Đã wá, hổng tốn xiền mua mà có nô lệ, lại còn suốt đời nữa chứ. Đỡ wá đỡ wá!
..........
Em iu: Ăn cơm nhé! Have a good lunch!
Ăn xong anh nhớ ngủ trưa cái hè!
Bạo chúa iu nô lệ lắm í.
Anh xã:: Bạo chúa tham ăn, ăn luôn cả đầy tớ đóa nghe!
Chúc em ngon miệng!
P/s: khi ăn đừng có cười mà bị ho đấy!
CHIỀU...
Khủng long bạo chúa: Anh vô web coi cái ni nè... hay lém!!! khàkhàa.........
Khủng long Nhựa::
Khà khà em nghiên cứu kỹ đi rồi chọn ra giải pháp ok nhất cho mình nhé. Khàkhà.Em chăm tìm quá!
Khủng long bạo chúa: Ối giời ơi!!!! ^_^
Em có tìm đâu. Lên web trẻ thơ vô chơi tự nhiên thấy nên mới gửi cho anh đọc chơi ấy chứ. Mà cũng hay thật!!! Kha...kha...
Khủng long Nhựa:: Đọc thấy khoái chí nhỉ. Đang làm j vậy em yêu của anh?
Khủng long bạo chúa: Hihi, ngọt thế!
Em đang up báo cáo tài chính của khách hàng lên ezs.
Hùi trưa í, đọc nó thấy cũng bùn cười kinh khủng, hehe... nhưng ma đọc xong thấy thèm hun anh thật đấy, hahahahahaha..........
Khủng long Nhựa:: Ah, bắt được quả tang ko lo làm việc mà ngồi mơ tưởng chụt chụt anh nhé!
Khủng long bạo chúa: Hehe, sao? Giờ sao? Ko mơ nữa nhé. Để cho anh ngồi mốc luôn nhé.
Thời đại này là thời gì thế ko biết. Khủng long nhựa mà dám bắt nạt khủng long chúa cơ đấy. Loạn rồi, loạn rồi....
Khủng long Nhựa:: Loạn rồi.....loạn rồi!!!!!!!
Khủng long bạo chúa: Tối về...đập chết con khủng long nhựa
cho hết đường xí xớn bắt nạt...khủng long chúa. HEHEHEHEHE...... Đến lúc phải lập lại trật tự rồi! ^o^
Khủng long Nhựa::
Phù phù .....phù phù (khủng long xì khói đấy!) Fải lập lại trật tự mới, loạn....loạn hết roài!
Khủng long bạo chúa: Hahahahaha.... đúng là khủng long nhựa có khác.
Hehehe, khủng long thật có ai xì khói bao giờ. Chỉ có khủng long nhựa mới thế, hehehehe.....
Khủng long Nhựa:: Thôi làm việc đi khi nào về đón anh nhé kưng!
Khủng long bạo chúa: Oài, đã bảo là CƯNG chứ ko phải KƯNG mà lại. Sai hoài àh!
Hihi, chút zìa em đón chàng về dinh hen. (cái này ngược đời àh, mình là chúa mà phải đi đón nô lệ là seo???!!!)
Khủng long Nhựa:: Hehe đa tạ! Đa tạ!
[/COLOR]






