thu 7 mot minh
Saturday, October 10, 2009 2:15:16 PM
có những điều mình mong muốn lại thật khó thực hiện...
Mẹ anh vào. Cũng không bất ngờ vì mình đã đoán trước được ý định của bác gái khi quyết định vào đây. Dù sao anh cũng là cậu con trai quý tử của cả nhà. Và chuyện yêu đương của anh hẳn nhiên phải rất quan trọng rồi. Cho dù anh đã rất thẳng thắn khi nói với mình về chuyện xem xét tuổi tác tướng tá của gia đình anh nhưng nói thật nghe rồi mình vẫn thấy tủi thân lạ. Bố mẹ mình không thế. Làm như vậy khiến mình có cảm giác mình không được tôn trọng, cứ như một món hàng để đưa lên cân đo ấy. Tự nhiên lúc ấy mình cứ nghĩ mình cũng đầy đủ tay chân mặt mũi. mình cũng có tư duy nhanh nhẹn, mình cũng biết kiếm tiền, mình có thể sống độc lập. Mình cũng chả kém cạnh ai về mọi mặt. Bố mẹ cũng đã phải vất vả thế nào mới nuôi được mình đến thế này, thế mà mình cũng chỉ được yêu khi cảm quan của người ta là hợp tuổi… Cũng chả trách ai được, chuyện cả đời của người ta.
Anh muốn mình về cùng. Mình hiểu anh muốn mình gần gũi với gia đình anh chứ, nhưng đâu phải lúc nào cũng muốn là được. chả biết anh có hiểu không nữa. đó cũng có thể coi là một buổi họp gia đình rất riêng tư của nhà anh. mình với anh yêu nhau cũng lâu, tình cảm tốt. nhưng xét cho cùng với gia đình anh mình cũng chả là ai, cũng chưa là gì. Bác gái cũng chả nói anh đưa mình về. Như vậy làm sao mình có thể theo anh về được. Cho dù mình có thế nào mình cũng phải đảm bảo lễ nghĩa, ít nhất để không bị coi thường là bố mẹ không chỉ bảo tới nơi rồi thành ra coi thường cả bố mẹ. Mình chả phải là đứa trọng hình thức nhưng có những điều nếu mình không suy nghĩ thì có lẽ không chỉ riêng mình mà cả bố mẹ cũng bị thiếu tôn trọng đi.
Tự nhiên suy nghĩ một hồi thấy buồn quá! Buồn đến chảy cả nước mắt mất thôi, mà mình chả biết giãi bày thế nào và với ai cả. Nhiều lúc mình cứ nghĩ hay mình cứ thế này,cứ sống thế này,chăm sóc bố mẹ, lo cho em sau này lớn tuổi một chút thì có thể làm từ thiện, càng dấn sâu vào cuộc sống, nếm trải nhiều thứ nhiều khi lại mang đến cho mình cảm giác tủi thân nhiều hơn. Nhiều lúc mình ước mình có thể biến thành một hòn đá tảng thì tốt biết mấy!!!







