Skip navigation.

Log in | Sign up

TUỔI THƠ CON

Con lớn lên từng ngày qua những trang mẹ viết

Khúc giao mùa - bài hát vàng

Mình rất thích bài hát này, thật tình cảm và đầy ý nghĩa. Lần đầu tiên nghe bài này qua sóng FM vào thời khắc giao thừa cách đây 8 năm. Bài hát đó đến bây giờ mỗi lần nghe lại mình vẫn thấy tràn đầy cảm xúc.

Read more...

Mi đã lớn - Lúc Mi gần 3 tuổi

Hôm qua mẹ vừa chụp được cho Mi mấy tấm ảnh nhân tiện diện bộ mới của bác Lương( mẹ bong&bin) tặng. Lại tiện thể hôm nay em Mo hỏi thăm nữa nên post lên đây nè:

33 tháng rồi đấy, tháng sau là đi "bộ đội" rồi.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Em Mo trông chị MI lớn không này

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Mi biết tự mặc quần áo này

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Vài câu chuyện của Mi xung quanh nhân vật "ông già Noel"

Từ khi được mẹ kể cho nghe về ông già Noel, Mi rất háo hức được biết ông già Noel trông như thế nào. Và có một lần đi trên đường, mẹ có chỉ cho Mi hình của ông già Noel, và sau đây là miêu tả của Mi:
- ông già noel có râu màu gì hả Mi?
- ông già noel có râu màu tím
- không đúng rồi, râu phải màu trắng chứ
- à, râu màu trắng như sữa
- thế tóc ông già noel màu gì?
- tóc ông màu đen xì
- không phải rồi, tóc ông phải màu trắng chứ
- Thế bụng ông già noel có to không nhỉ?
- Bụng ông già noel to lắm
- Bụng to thế nào?
- Bụng ông to như bụng em bé
- Bụng ông to như bụng em bé là thế nào?
- Bụng ông to như bụng có em bé ở trong í , mẹ V.
Hôm qua Mi xem TV, nhìn thấy cô dẫn chương trình Sao Online mặc bộ váy màu đỏ như của ông già noel, Mi hỏi
- Mẹ V. ơi, sao cô kia lại mặc quần áo của ông già noel
- À, cô ấy đóng giả "bà già noel" đấy( mẹ trả lời tào lao vậy)
- Thế cô ấy không có râu à ?
- "Bà già noel" thì làm sao mà có râu được. Mi có râu không ?
- Mi không có râu.
Từ khi ốm đến giờ, Mi lười ăn ghê lắm, chẳng chịu ăn uống gì mấy, mẹ toàn phải bảo" nếu Mi không chịu ăn là ông già noel không tặng quà đâu". nghe thấy thế, Mi lại cố gắng để ăn, để còn được tặng quà.
mẹ hỏi Mi thích ông già noel tặng quà gì ?
- Mi thích đôi dép
- Mi có nhiều dép rồi mà
- Thế thì Mi thích dây buộc tóc
- ừ, thế Mi còn thích gì nữa không ?
- Mi thích có nhiều sách mới ạ.
- Được rồi ,mẹ sẽ nói chuyện với ông già noel nhé.
Mi mỉm cười và gật gật cái đầu.
Hôm qua, cô Linh và chị Nún đi chơi về qua nhà, có mua cho Mi một chiếc mũ đỏ và một con búp bê hình ông già noel. mẹ bảo đây là quà ông già noel gửi chị Nún tặng Mi đấy.
Lúc gần đi ngủ, Mi thắc mắc:
- Mẹ V. ơi, sao ông già noel lại gửi quà cho chị Nún để tặng Mi
- À , chị Nún đi chơi, gặp ông già noel, ông biết Mi là em chị Nún nên gửi chị Nún mang quà về cho Mi.
- Thế ông không gửi dây buộc tóc và sách để chị Nún mang về cho Mi à ?
- ông già noel bảo với chị Nún là ngày mai ông sẽ tặng dây buộc tóc và sách cho Mi ở trường của Mi. mai Mi đi học thì mới nhận được sách.
Mi chơi với con búp bê hình ông già noel, một lúc mẹ lại thấy Mi thắc mắc:
- mẹ V. ơi, sao ông già noel lại có cái túi này
- cái túi này là túi quà, ông già noel mang đi phát quà cho những em bé ngoan đấy
- Sao cái túi lại chặt thế?
- Vì người ta phải dính vào áo của ông
- Sao người ta lại phải dính vào áo của ông?
- Vì cái túi rất nặng nên phải dính vào áo không thì rơi mất. ( ôi, những câu trả lời tào lao của mẹ, nhưng tại vì lắm lúc cũng bí rì rì ấy)
Và đây là mấy bức ảnh mẹ Mi chụp được hai chị em Mi khi nhận quà.

Photobucket
Của chị Nún có giống của Mi không nhỉ ?


Photobucket

Hai chị em mình cùng cười nào
Photobucket
Photobucket

Cat' tongue Cookies cho noel

Thứ bảy ở nhà , mẹ Mi lại vào bếp làm ít cookie, định làm mấy loại cookie liền: chocolate Cookies, chocolate chip cookies, ... nhưng tính ra lại lười nên chỉ làm cookie lưỡi mèo cho nhanh, và đơn giản. với lại làm nhiều ra chẳng có người tiêu thụ thì cũng uổng công lắm.
Và lần này có thời gian nên mẹ Mi có chụp ảnh minh hoạ luôn cho từng công đoạn:
NGuyên liệu:
Lòng trắng : 100 gr( bằng lòng trắng của 3 quả trứng gà )

Photobucket đường xay : 125gr
bơ: 90gr
bột mỳ :125gr
bơ để thật mềm ,nếu trời lạnh bơ bị cứng thì cho vào vi sóng quay 1 chút rồi bỏ ra dùng thìa đánh cho mềm nhuyễn ra ,nhưng không được chảy đâu nhé

Photobucket
-cho lòng trắng+đường xay vào âu dùng phới trộn nhẹ tay vài phút cho tan đường

Photobucket
-cho bơ mềm vào trộn tiếp 1 lúc ,lúc này bơ không tan hết ra mà vẫn hơi bị tách ,như thế cũng ko sao
Photobucket
-cho bột mỳ vào trộn mạnh tay ,bơ sẽ tan nhuyễn ra cùng toàn bộ hỗn hợp
Photobucket
Photobucket
-cho bột vài túi bóp ,dùng đui tròn ,hoặc cắt đầu túi bóp thành hình tròn (đường kính 0.8-1 cm) bóp bột ra khay đã lót giấy nến chống dính thành hình dài dai như bên dưới đây
Photobucket
cho vào lò nướng ở ~ 180 -190 độ C / ~15 -20 phút

Sau khi mẻ này ra lò, quay đi quay lại chỉ còn cái đĩa không nên mẹ Mi phải tranh thủ chụp

Photobucket Và sau đó vì lười nên mẹ Mi làm theo dạng cookies nho cho nhanh, và sản phẩm là như thế này

Photobucket
Làm gần trăm cái bánh, và chỉ còn lại khoảng 30 chiếc, cho vừa một chiếc lọ thế này

Photobucket

Gà chiên mắm

Hôm nay mẹ Mi giới thiệu thêm một món nữa với mọi người - Món Gà chiên mắm -

Chả là đợt đi công tác vào Quảng Nam vừa rồi, mẹ Mi có ghé quán cơm gà Bà Luận - quán này nổi tiếng ở Quảng Nam lắm, và có cả 2 cơ sở kinh doanh trong SG nữa. Vào quán này các món toàn làm từ gà: Gà rang sả, Gà chiên mắm, Lòng gà xào, canh gà, cơm cũng nấu bằng nước dùng gà, và không thể không có món gà luộc nữa. Gà của quán Bà Luận ăn ngọt thịt, thịt không bở và không dai, da gà cũng giòn, vàng ươm và béo ngậy. nói chung là ăn ở đó rất ngon. Và trong những món đã thưởng thức thì mẹ Mi thấy món Gà chiên mắm rất đơn giản và ăn cũng được lắm.

Công thức thì một phần mẹ Mi tham khảo nhà hàng, một phần tự sáng tác theo kiểu của mẹ Mi - qua cảm nhận sau khi ăn( chứ mẹ Mi nghĩ họ phải giữ bí quyết nhà nghề lắm, thôi thì không được bằng nhà hàng - nếu bằng chắc mẹ Mi mở quán kinh doanh luôn, hi hi - nhưng ăn chắc cũng ổn).

Nguyên liệu:

- Gà ta 1 con( gà chọi thì càng ngon nhé)

- Dầu ăn

- Tỏi,

- Đường,

- ớt

- nước mắm

Chế biến:

- Gà rửa sạch, chặt miếng vừa ăn ( chú ý da phải còn dính vào miếng thịt thì khi rán mới đẹp nhé). Để ráo nước, ướp một chút gia vị, ngũ vị hương( chút ít thôi). Dầu ăn cho chảo( cho nhiều nhiều chút ạ để ráng cho miếng thịt được vàng đều và nhanh), chờ dầu sôi thì thả thịt gà đã chặt vào rán cho vàng đều - phần da gà vàng rộm và giòn giòn là được. vớt gà ra để ráo mỡ.

- Mắm pha với chút đường( đừng để ngọt quá nhé), tỏi băm nhỏ( nhiều nhiều tỏi vào) và ớt. Quậy cho tan đường, sau đó ngâm từng miếng thịt gà đã ráo mỡ vào khoảng 2-3 phút cho ngấm mắm rồi vớt ra đĩa.

Theo mẹ Mi làm thì trước khi rán gà, mẹ Mi pha luôn bát nước mắm để sẵn, sau đó gà rán được đến đâu thì đưa luôn qua khâu ngâm mắm đến đó vừa nhanh vừa đảm bảo chất lượng.

Ăn với cơm nóng nấu bằng nước dùng gà rất ngon thì rất tuyệt . Món này ăn kèm với hành tím, cà rốt, tỏi muối chua thì còn ngon hơn. Chẹp chẹp

Đây là sản phẩm mẹ Mi làm nhé:

Toàn cảnh đĩa gà chiên mắm

Photobucket

Photobucket

cận cảnh một chút

Photobucket

December 2009
S M T W T F S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31