My Opera is closing 1st of March

OCBUU vien keo socola ngot ngao

)@

Subscribe to RSS feed

ANH ĐANG Ở ĐÂU CHỨ ?

, , , ...

Em không biết là anh có tồn tại thật không nữa, nhưng sao trong tim em, trong tâm hồn em lun vẫn nhớ về anh, khuôn mặt anh, nụ cười của anh, ánh mắt của anh. Trong anh thật bùn khi đứng nhìn em, em cảm nhận được sự cô độc, buốt giá trong tim của anh. Nhiều lần em tự hỏi em bị gì thế này, anh đâu có thật mà em vẫn nhớ, nhớ nhiều lắm… Ôi! Em đang nhớ 1 người mà có lẽ người đó không có tồn tại sao… Lúc nhỏ, khi đứng lặng lẽ 1 mình giữa khoảng không, em đã nghe thấy tiếng gió nói, gió nói anh cũng như em, anh cũng đang rất buồn vì nhớ em, gió khẽ ôm em, cho em vơi đi nỗi nhớ, nhưng em lại càng nhớ anh à. Rồi thời gian trôi qua, em lớn lên với vòng quay của cuộc sống, em đã dần quên anh, tưởng chừng quên anh mất rồi thì đột ngột hình ảnh nào đó về một người con trai xuất hiện trong não của em, trong tâm trí của em, và em biết đó là anh. Em biết anh đã đến, anh đang đợi em ở đâu đó, em không biết đó là ở đâu, thời gian nào có thể gặp anh nữa, em cảm thấy c uộc sống của em bây giờ đã đi quá xa với tâm hồn trong em, em bây giờ khó có thể cảm nhận được niềm vui anh ạ, đôi tai em, đôi mắt em, trái tim em, tất cả cơ thể và con người này điều xa lạ. Em tự hỏi mình là ai? Nhiều lần lắm rồi, em đi một mình trên con đường, em cảm thấy mình mất đi cái gì đó… em cảm thấy chán nản và đau khổ với cuộc sống này anh à…. Khi về đến nhà em nằm xuống và nhắm chặt mắt lại và mơ về cô bé sống giữa thiên nhiên và về anh…
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28