Skip navigation.

Log in | Sign up

Tình yêu...cho ban-cho toi...

Dung tiec cai gi khong con nua vi neu khong co gi thay doi thi tat ca roi cung se qua di...

Cay!!!

Trong mua!

Trời mưa, những hạt mưa nhỏ bé long lanh rơi xuống. Ai đó đứng dưới hiên nhà, trú mưa...Ai đó vùn vụt chạy, lướt qua, để muốn tránh mưa. Một người, vẫn trong mưa, nhìn mưa và đi cùng mưa...

Đi trong mưa, đón lấy từng hạt, từng hạt bé nhỏ như muốn thấm vào lòng...Để cảm nhận...LẠNH! Để ký ức quay về, hiện rõ và rồi nhạt nhòa, nhạt nhòa theo mưa. Theo mưa hay theo những giọt pha lê trên khóe mắt đang hòa quyện cùng mưa? Chỉ một người biết, một người hiểu rõ...

Muốn mưa cứ rơi, rơi mãi...để tất cả cứ hối hả...để mình ta đứng lại...NHÌN...

Cam xu'c

Tự hỏi bản thân "Mình tạo ra blog để làm gì" và rồi gặm nhấm với câu hỏi ấy, bởi mình cũng chẳng biết mục đích cụ thể khi tạo ra cho chính mình một không gian mới. Uh, thì đó cũng là một câu trả lời rồi đó thôi! Blog là một không gian để thể hiện, có thể là mình- con người thực, vẫn nguyên vẹn như đời thường; có thể là một góc sâu trong tâm thảm không thể bày tỏ ra; và dĩ nhiên blog cũng là một không gian hoàn mới mẻ cho một "mặt khác" trong một con người;...
Với tôi thì sao? Tôi là ai trong thế giới đa dạng ấy? Là chính tôi hay một con người khác? Tự hỏi phải chăng chính mình cũng luôn chê dấu bản thân? Chẳng bao giờ thay đổi hình ảnh một cô gái năng động trong mắt mọi người, nhưng cũng chẳng bao giờ có thể tâm sự cùng ai trong ngổn ngang sự đời: tự an ủi mình bởi những dòng nhật ký, cũng có những lần khóc thầm trong đêm (con gái cũng có mít ướt chứ :smile: ).
Một cô gái luôn mang lại nụ cười cho mọi người có được viết những dòng "buồn dài hàng thế kỷ"? Một cô gái năng động có được quyền dành cho mình một blog đong đầy "tâm trạng"?....???
Như thế mới biết, ta cần những giây phút tự ngẫm biết bao...

"Đã lâu rồi em không tự hát
Tự hát ru trăng và vơ vẩn cùng mây..."

New Soul!_Yael Naim



I'm a new soul
I came to this strange world
Hoping I could learn a bit bout how to give and take
But since I came here, felt the joy and the fear
Finding myself making every possible mistake

La, la, la, la (21x)
La, la, la, la (21x)

See I'm a young soul in this very strange world
Hoping I could learn a bit bout what is true and fake
But why all this hate? try to communicate
Finding trust and love is not always easy to make

La, la, la, la (21x)
La, la, la, la (21x)

This is a happy end
Cause you don't understand
Everything you have done
Why's everything so wrong

This is a happy end
Come and give me your hand
I'll take you far away

I'm a new soul
I came to this strange world
Hoping I could learn a bit bout how to give and take
But since I came here, felt the joy and the fear
Finding myself making every possible mistake

New soul... (la, la, la, la,...)
In this very strange world...
Every possible mistake
Possible mistake
Every possible mistake
Mistakes, mistakes, mistakes...

sinh nhật mưa!!!

Mỗi năm chỉ 1 lần_một lần để cảm nhận ngày đầu tiên mình có mặt trên đời!
Đã nhiều năm, cũng ngày này, mưa vẫn rơi tầm tã và năm nay cũng không ngoại lệ: mưa vẫn rơi, vẫn đến bất ngờ và ra đi nhẹ nhàng.
Không còn sắc màu hoàng hôn tráng lệ của ngày hè, không còn ánh mặt trời đỏ rực, thay vào đó là những hạt mưa trong suốt, cứ reo hò trong không gian, rồi thả mình xuống tan thành những mảnh vỡ nhỏ bé đầy thích thú.
Sinh nhật mưa!
Dưới mái hiên một người ngồi đó ngắm mưa rơi. Tưởng chừng như rất lãng mạn, nhưng sao bỗng thấy trong lòng cô đơn, hiu quạnh quá! Mưa làm lòng ta trở nên băng giá...
Một sinh nhật mưa...
Trôi qua lặng lẽ...
large

Cổ tích biển và sóng


Có một thời biển và sóng yêu nhau
Người ta bảo biển là tình đầu của sóng
Sóng dạt dào ôm bờ cát trưa nóng bỏng
Biển rì rào hát mãi khúc tình ca

Có một lần sóng nông nổi đi xa
Bao kẻ đến và tỏ tình với biển
Biển sợ sóng không về vĩnh viễn
Nên đành lòng hò hẹn với vầng trăng

Sóng trở về, thế là biển ăn năn
Đâu phải vô tình mà biển xanh vô tội
Tình chỉ trọn khi không còn gian dối
Và bỏ đi kể từ đó không về

Có một lần anh đã nói em nghe
Chuyện tình yêu nước mình không đơn giản
Anh quá phiêu lưu còn em thì lãng mạn
Với thời gian hẹn thề cũng mong manh

Sóng bạc đầu từ đó phải không anh?
Còn ngàn năm biển vẫn xanh huyền bí
không đâu em biển chẳng hề chung thủy
Dẫu sóng bạc đầu mà vẫn mãi thủy chung

Anh nắm tay em bên sóng biển muôn trùng
Nghe dã tràng kể chuyện thời xa vắng
Dẫu chẳng phải tình đầu anh trong trắng
Chỉ van em thuộc lòng chuyện cổ tích ngày xưa.

--- Sưu tầm ---

Mu`ng 4 Tet!

Năm hết tết đến ai cũng mong những ngày đầu xuân thật may mắn để hưởng niềm vui trọn vẹn trong 365 ngày: năm mới zui zẻ_Trăm điều mới mẻ_Vạn sự suôn sẻ_Có người cặp kè_Để cùng chia sẻ_Mọi điều buồn tẻ_Sức khỏe dồi dào_Tiền zô ào ào_...Nhận lì xì dưới mọi hình thức, tiền giấy, tiền cắc, chuyển khoản, tin nhắn==> tiền thì nhận ít, mà tin nhắn thì tới tấp (mất ngủ vì nhận tin nhắn trong đêm giao thừa :ko: ).
Tưởng rằng càng nhận được nhiều lời chúc thì càng may mắn, có ai ngờ đâu, cái ngày định mệnh cũng tới: MÙNG 4 TẾT!!! Như những ngày thường, em trèo lên xe, "cuốn theo chiều gió", tay lái của em tuy ko bằng ai nhưng cũng thuộc loại "cứng cáp":rolleyes: , mắt em ko tỏ nhưng cũng có đeo kính cận:cool: , đường ko vắng vẻ như đường thôn quê nhưng cũng chẳng đông người( ngày tết mà), trời quang mây tạnh, mặt trời chưa ló dạng, em thong thả bay bay. Em tin chắc năm nay mình "vạn sự suôn sẻ" bởi mang bên mình cả mấy chục lời chúc... có ai ngờ, chẳng hiểu tại sao tự dưng xe người ta đòi...hun xe em. Em ko chịu thiệt, cho xe em hun lại xe người phía trên :yuck:
"Trên đầu có đám mây xanh, ở giữa mây trắng, chung quanh...thiên thần"_đó là tình trạng của em ngay lúc đó! Người đụng em bỏ chạy, em đụng người em lơ ngơ ở lại...chịu trách nhiệm (ngu thế là cùng, biết vậy "chạy" luôn đi cho xong:devil: ). Chiêu cuối cùng em có thể làm là...phone cho bố mẹ trong nước mắt :whistle: ==>em ngây thơ, em vô số tội:angel: . Chuyện gì tới thì cũng tới, cho dù em đã thề với lòng những ngày có đính kèm chữ "mùng" là ko nhả 1 cắc, thế mà...hix hix...em nhả cả n đồng luôn, huhuhu:cry:
Thôi thì đành tự ủi an mình: đầu năm xui, cuối năm sẽ HÊN BÙ. Cuộc đời vẫn đẹp sao, hehe:sherlock:

Ngày ấy, bây giờ...

Lần đầu tiên log in blog vào một ngày thứ 3. Có lẽ đó cũng là điều đặc biệt: hôm nay là 20.11_NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM!
Nhớ lắm những ngày ấy, khi chiếc mini vừa thắng kétttt trước cổng là y như rằng nó được đáp trả bằng một loạt âm thanh rộn rã "tùng tùng tùng". Hai thứ tiếng ấy cứ như điệp khúc "đón chào cô học trò nhỏ tới trường". Mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng...thời gian cứ nhẹ nhàng trôi qua, thật êm dịu, đến nỗi nó chẳng để ý tới câu chuyện thắng xe và trống nữa.
Rồi ngày cuối cùng cũng tới, ngày mà nhà trường treo băng rô to thât to "LỄ RA TRƯỜNG". Hôm ấy, chiếc xe đạp của nó được nghỉ phép, bạn nó qua nhà đón. Ngày cuối cùng! Nó trò chuyện, cười cười nói nói rất nhiều với thầy cô, còn chụp hình nữa chứ!
Rồi nó vào đại học. Trường mới, bạn mới, thầy cô mới...Nó mong tiếng trống trường mới, nhưng chờ mãi, chờ mãi...sinh viên cứ vào lớp, nghỉ giải lao, rồi ra về. Không 1 tiếng báo hiệu nào cả. Bỗng dưng lòng nó tràn về nỗi nhớ da diết, nó thèm nghe câu chuyện của xe và trống, nhiều lắm...
Hôm nay, trên những con đường nó vừa đi qua, những lẵng hoa hồng tươi thắm, như muốn gửi lời tri ân chân thành đua nó trở về bên cạnh thầy cô thân thương ngày nào....:heart:

TOC' HAT'...

Ngày thứ 4 em long nhong trong cái nắng chói chang (nắng Sài Gòn nó làm con người ta trở nên "tê tái", nếu chưa nói là "nắng cháy da, nắng rụng tóc, nắng..."):worried: , chiếc bóng đen đen trượt dài từ hẻm này chạy qua con đường khác. Sau 1 hồi lặn lội dãi nắng, vất vả cực nhọc, cuối cùng cũng tới nơi cần tới: BEATIFUL SALON NGUYỄN BÌNH!!! :ko:
Wa :yikes: lộng lẫy quá chừng, lại thêm mấy giải thưởng tạo mẫu nổi tiếng nữa chứ, xịn thật, xịn hơn cả salon KING nổi tiếng cơ đấy! Và 1 điều tuyệt vời nhất lúc này ko gì hơn là...máy lạnh! Mát thiệt, mát quá, mát ghê!!!:eek:
Quan sát tình hình, tham khảo ý kiến tùm lum tà la, em đưa ra quyết định...make up cho mái tóc thẳng dài 58cm của em! Hồi hộp, hồi hộp...:left: :right:
Qúa trình make up dài 4 giờ, vừa mỏi vừa mệt vừa buồn ngủ===> hiện tượng muốn thăng thiên :faint:
Ra mắt mái tóc mới của em, có sự khác biệt hoàn toàn...
Sẽ chẳng khoe tóc mới đâu nếu bị chê, nhưng may thay, bước vào lớp được khen quá chừng luôn, vui ơi là vui...:lol: :up: :love:
Tóc mới...em tung tăng ca hát...:angel: :heart:

Giải mã ...Hôn

Theo tình hình quan sát và tự rút kinh nghiệm từ...nhiều người (trong đó có phim), cho thấy rằng hôn có nhiều loại khác nhau, đi chung với hành động hôn là những sắc thái biểu cảm riêng. Nhìn trên thống kê sơ bộ, cũng có đến mười mấy kiểu hôn, tùy theo từng trường hợp, điển hình là một số kiểu như sau:
1.Hôn theo kiểu..nụ hôn: kiểu hôn này mới chỉ kết thành nụ, còn e ấp, ngại ngùng===>thường được các bạn nam thanh nữ tú mượn trong những ngày "tiền mãn thích, để chuẩn bị qua giai đoạn mới là iu".
2.Hôn gió: cũng ko ít người tìm đến kiểu hôn này, trong số đó có các baby chừng 2-3 tuổi cũng rất chuộng. Tuy nhiên có 1 khuyến cáo cho các bạn từ tuổi cặp kê trở lên: ko nên dùng giữa chốn đông người, đề phòng nàng gió giao hàng...nhầm đối tượng!!!:ko:
3.Hôn môi xa: cũng tương tự như kiểu hôn thứ 2, tuy nhiên kiểu này mang sắc thái tình cảm đằm thắm hơn:heart: . Áp dụng cho các trường hợp đang trong thời kỳ thương nhớ...người dưng:D
4.Hôn ảo mộng: dễ dàng nhận thấy trường hợp này thường xuyên xảy ra với những ai đang rất muốn...được hôn đối tượng nhưng ko được cho phép :D ===>Lời khuyên: nên "chôm" 1 tấm hình của ấy bên kia, lúc ấy thì muốn...bao nhiêu cũng chẳng thành vấn đề, kekeke
5.Hôn môi: đây là kiểu nồng cháy nhất, mặn nồng nhất, thắm thiết nhất. Kiểu hôn này thường để lại ấn tượng sâu đậm trong lần đầu tiên, những lần sau có lẽ bị ảnh hưởng trí nhớ của lần đầu nên ít được nhắc tới!!!:sst: . Kiểu này nên chống chỉ định cho những ai...chưa bị ai yêu lần nào!:wizard: ===>nếu chưa chuẩn bị tinh thần, chắc chắn sẽ bị say nắng :faint:
Ngoài những kiểu hôn trên còn nhiều nhiều kiểu khác, và sau khi hôn chuyện gì xảy ra tiếp theo thì đó lại là chuyện khác nữa!!!
Download Opera, the fastest and most secure browser
November 2009
M T W T F S S
October 2009December 2009
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30