Lặng thầm nhìn sau màn mưa nhạt nhòa,em miễm cười trên dòng lệ đang tuôn trào trên đôi má.Em cứ tự hỏi trong nghẹn ngào nước mắt "bây giờ anh đang làm gì?".Anh có biết em đang rất nhớ anh ko? Đã 13 ngày 8 tiếng 14 phút em không được nói chuyện với anh rồi.Anh có biết em đang rất mong chờ anh ko? Có lẽ đối với anh những ngày qua chỉ là những ngày bình thường như mọi ngày,nhưng em thì lại khác.Đối với em những ngày qua là những chuỗi ngày tuyệt vọng nhất.Một ngày là một thế kỷ,một tiếng là một trăm năm và một phút là một năm dài đăng đẳng.Đã bao nhiêu thế kỉ,bao nhiêu năm em nhớ anh rồi anh biết không?Nếu anh không nhớ tới em nhưng anh cũng phải biết là em đang mong chờ anh chứ? Nỗi đau nào bằng nỗi đau mất anh,nỗi buồn nào bằng nỗi buồn nhớ anh...Em đang rất nhớ anh và em rất rất sợ mất anh.Giữa chúng ta đã có khoảng cách xa gần,em biết em ở quá xa với anh,có thể nói là rất rất xa.Nên em thật sự rất sợ,em đã luôn cố gắng khiến cho anh cảm thấy khoảng cách ấy ngắn lại.Vậy mà anh cứ làm khoảng cách ấy ngày càng xa hơn,bây giờ chúng ta không chỉ là khoảng cách xa gần mà có cả khoảng cách tình cảm nữa anh biết không?Em đâu mong muốn gì nhiều,em chỉ mong anh luôn khiến em cảm thấy anh luôn nghĩ tới em thôi.Anh đang làm gì?Hãy gọi cho em đi,chỉ cần nghe lời nói anh thôi cũng đủ trái tim em ấm áp.Tuy anh không phải là người hoàn hảo,không tuyệt vời,không lãng mạng như bao chàng trai khác,nhưng anh có biết em đã rất yêu anh không?Em thật sự vui sướng khi anh cười sau vài lời nói vui của em,tuy anh nói chuyện không hay nhưng em lại rất thích nghe anh nói.Giọng nói ấm áp đầy trìu mến,lời nói của anh cũng đủ khiến em cảm thấy lãng mạng lắm rồi.Nhớ anh lắm,người em yêu.Ước gì anh có thể đọc được những lời này để biết rằng em đang rất nhớ anh.Luôn mong chờ anh...I LOVE YOU
"Ngày anh nói yêu em là lời yêu đầu tiên trong cuộc đời" Tình yêu giữa nhỏ và anh đến như một cơn gió thoảng qua. Anh đến nhẹ nhàng bên nhỏ khẽ nói lời yêu. Nhỏ thật sự bất ngờ nhưng vì nhỏ cũng có một tình cảm rất đặc biệt đối với anh nên nhỏ cũng gật đầu đồng ý...Anh rất dịu dàng, nhỏ có cảm giác như anh muốn truyền hơi ấm cho nhỏ mỗi khi nhỏ buồn. "Nhẹ cầm bàn tay em rất dịu dàng và đặt lên nụ hôn rất ngọt ngào" Nhỏ đã đặt hết niềm tin của mình cho anh và luôn cùng anh hướng đến một tương lai tốt đẹp. Nhỏ thật sự rất yêu mến anh và thầm mong mối tình đầu này là mãi mãi. "Tình yêu ôi sao quá tuyệt vời ánh mắt lung linh hóa muôn vì sao rất xa" Thời gian trôi qua tình yêu của nhỏ đối với anh rất sâu đậm. Vậy mà chỉ vì sự cứng đầu và hay giận của nhỏ nên nhỏ đã mất anh. Nhỏ hiểu lầm anh nên đã giận anh một thời gian dài, cũng vì tính tình của nhỏ hay như thế nên anh giận nhỏ...Trong lòng nhỏ rất ân hận, nhỏ thấy mình vẫn còn ngốc lắm và chắc anh cũng nghĩ như thế. Chắc nhỏ vẫn chưa hiểu rõ tình yêu của anh dành cho nhỏ.... "Tình yêu ôi sao quá lớn còn em như nụ hoa nhỏ nhoi nhẹ rơi trên dòng sông làm sao cho vừa lòng anh" Nhỏ đã làm anh thất vọng. Anh đã ra đi còn nhỏ vẫn ngồi đó ngóng trông anh, nhớ lại mối tình đầu đã qua... "Đã bao ngày rồi biết không Bóng em còn ngồi bên hiên ngóng trông" Những giọt nước mắt sao cứ tuôn rơi mặc dù nhỏ biết có khóc thì tình yêu đó cũng không trở lại. Nhỏ vẫn luôn ước mong về mối tình đầu của mình. nhớ lại những ngày tháng ở bên anh... "Ước mong tình đầu sẽ không sẽ không bao giờ nhạt phai" Ngày tháng trôi qua, nhỏ vẫn cứ buồn khóc và rồi nhận ra mình đã sai lầm...Nhỏ phải biết chấp nhận sự thật, chấp nhận những lỗi lầm mình đã gây ra....Nhỏ cố quên đi mối tình cũ và luôn hướng đến một tương lai tốt đẹp.Nhiều lúc nhỏ tửơng không thể nào quên được nhưng nhờ bạn bè, nhỏ đã tìm được niềm vui mới. Nhưng dù sao nhỏ vẫn luôn coi anh như một người anh tốt, chính anh đã giúp nhỏ trưởng thành hơn...Và đối với nhỏ, tình yêu đầu này mãi là một kì niệm đẹp mà nhỏ sẽ nhớ mãi trong lòng "Tháng năm miệt mài tháng năm vẫn em một mình nghe hoa lá rơi" Giờ đây nhỏ đã tự tin lên rất nhiều và không còn cứng đầu như trước kia nữa. Chắc anh sẽ vui lắm nếu biết được nhỏ đã thay đổi. Nhỏ luôn tin rằng trong lòng anh luôn hướng về nhỏ và nhỏ cũng thế....... "và niềm tin trong em ước mơ rằng một ngày kia tình yêu sẽ quay về..."
1.Ánh mắt cậu ấy luôn đi theo bạn *Khi thích ai đó,bạn luôn thấy cần được nhìn thấy người ấy.Và khi đã thấy thì khó lòng rời mắt.Dấu hiệu này rất dễ nhận thấy. 2.Chính cậu ấy cũng...đi theo bạn *Vẫn là vì mong muốn cần được nhìn thấy của...mắt,nên cậu ấy sẽ cứ tò tò đi theo bạn.Đi ăn sữa chua hay lên forum trường đều thấy anh chàng này. 3.Trời cứ như cậu ấy nhớ mọi thứ tớ nói *Sau dấu hiệu của mắt là dấu hiệu của tai.Anh chàng cực kỳ thích nghe bạn nói.Và vì thích nên dễ nhập tâm.Nên có thể đến sinh nhật con gấu bông của bạn anh chàng cũng nhớ. 4.Cậu ấy rất sốt ruột nếu bạn nói buổi picnic của lớp trùng với một buổi học quan trọng của bạn *Khi đang đầy ấp "cảm xúc gà bông",sự vắng mặt của "nguồn cảm xúc" sẽ khiến một anh chàng ham chơi đến mấy cũng muốn xỉu. 5.Cậu ấy hay hỏi ý kiến tớ lắm "Cảm xúc gà bông" dù con ngây thơ,nhưng vẫn là một cảm xúc yêu mến bắt nguồn từ sự nể trọng,điểm này thì "cảm xúc gà bông" cũng giống tình yêu lắm í. 6.Bạn cảm thấy...thật khó định hình! *Cảm giác thứ 6 giúp bạn cảm thấy có điều gì đó đã thay đổi trong ánh mắt,trong nụ cười,trong giọng nói...Nhưng lý trí sẽ giúp bạn cách "đáp lại" với cảm xúc gà bông ****Lời khuyên:"cảm xúc gà bông" như một điệu valse chậm vậy,rất bay bổng và nhẹ nhàng.Đừng vội vã...