My Opera is closing 3rd of March

Đường lên thiên đường

Anh là một tín đồ Cơ Đốc giáo, nghe mục sư nói linh hồn con người sau khi chết đi nếu không lên thiên đường thì phải xuồng địa ngục. Địa ngục trong truyền thuyết thường là nơi trừng phạt những người làm điều ác lúc sống ở thế gian. Tín đồ này muốn lên thiên đường, song anh ta muốn biết người như thế nào mới lên được thiên đường, thế là mỗi ngày anh ta đều cầu nguyện, mong Thượng Đế cho anh một câu trả lời.
Thượng Đế thấy môn đồ của mình thành khẩn như thế, bè đến nói với anh: “ Con có muốn lên thiên đường không? Chúng ta cùng đi xem thử nhé, nhân tiện xem luôn thế nào là địa ngục”. Tín đồ nghe xong, tràn ngập niềm vui theo chân Thượng Đế.
Họ đi đếm một gian nhà, ở đó có một đám người vây quanh một nồi canh hải sản thơm ngọt ngào. Tín đồ ngửi thấy hương vị thèm đến cồn cào ruột gan. Song, trông những người ngồi quanh nồi canh rất mệt mỏi, tỏ vẻ rất tuyệt vọng, rất đói khát nhưng họ không ăn. Tín đồ cảm thấy rất kỳ quái, còn cho rằng những người đến địa ngục đều không có miệng. Định thần nhìn kỹ, mới phát hiện họ tuy cầm một chiếc muỗng có thể múc thức ăn trong nồi, song cán muỗng lại dài hơn rất nhiều so với cánh tay của họ và họ chẳng thể nào đưa thức ăn đến miệng mình. Trước cơn đói, họ chẳng còn cách nào khác ngòai nỗi thống khổ, càng khó chịu hơn là họ không thể nào chết được.
Sau khi xem qua địa ngục, Thượng Đế lại đưa tín đồ lên thiên đàng. Khi bước vào thiên đàng, tín đồ cứ tưởng mình đi nhầm, cảnh tượng trước mắt chẳng khác gì cảnh tượng ở địa ngục. Một nồi canh, một nhóm người, nhưng chiếc muỗng như nhau. Song nhưng người ở nơi này ai nấy đều mặt mày hồng hào sáng rỡ, nói cười vui vẻ, khuôn mặt ai cũng tỏa sáng sự thỏa mãn cùng cực. Tín đồ quan sát kỹ, mới phát hiện thì ra mỗi người họ đều đưa muỗng thức ăn thơm ngon của mình đến miệng của người đối diện, trong sự giúp đỡ lẫn nhau đó, ai cũng được nếm thức ăn thơn ngon cả.
Thượng đế nói với tín đồ: “Bây giờ thì con đã biết người như thế nào mới được lên thiên đàng rồi đấy”.
Tín đồ gật đầu nói: “Thưa con đã hiểu”.



Khóc Thêm Lần Nữa - Bảo ThyHôm nay mới thử theme mới nè

Comments

Tí Nịgiadinhtini Saturday, October 27, 2007 6:32:33 AM


blog dẹp lắm
Lúc nào rảnh mời bạn ghé thăm nhà mình http://huuloc.somee.com

Nguyễn Công Đìnhcongdinh.nguyen Saturday, October 27, 2007 9:38:45 AM

Thank. Cảm ơn đã ghé thăm.

THICHUBLUE Saturday, October 27, 2007 11:16:25 AM

SR! mấy hum trc blog ThiChu bị lỗi ko vào dc, bi h thì về quê ít hôm. À nếu mà lần sau ThiChu lỡ có quên thì nhớ nhắc bigsmile. Good luck!

Nguyễn Công Đìnhcongdinh.nguyen Sunday, October 28, 2007 9:12:59 AM

uh. Mới nhắc đó

THICHUBLUE Monday, October 29, 2007 2:06:12 PM

uhm:D, zậy mới linh!

Quà Tặng Cuộc Sốngmuoihot Thursday, November 15, 2007 7:57:06 AM

Thiên đàng và địa ngục cách nhau chỉ có một lằng gạch ngang thôi, nếu bước nhầm qua một tý thì thiên đàng lại cũng chính là địa ngục...khi ta cảm thấy an lạc, hạnh phúc trong tâm hồn thì cho dù trong chính địa ngục thì nơi ấy vẫn là thiên đàng của chính chúng ta rồi...

Nguyễn Công Đìnhcongdinh.nguyen Thursday, November 15, 2007 10:15:21 AM

uh. Chí lý.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28