CHA THÍCH MÀ!
Tuesday, October 8, 2013 5:32:35 AM
CHA THÍCH MÀ!
Cha thích mà,
Phải không Cha?
Khi con chưa vào đời, Cha đã gọi rồi trong triệu năm lịch sử
Khi bình minh còn ngái ngủ đêm Đông,
Tên con đã có rồi nơi Cha ngự
Cha tuyệt vời tạo thành vũ trụ cho chiếc nôi tình tự
Để đêm đêm ngắm sao, ai nằng nặc đòi nắm tay Cha tư lự
Con được vào đời rồi, Cha sẽ cười mỗi khi con tình tứ
Mà không biết sao, Cha con mình cứ nhỏ to bao điều tâm sự
Đã khiến trời rộn ràng và làm giật mình bao thiên sứ.
Cha thích mà,
Phải không Cha?
Chốn trường đời nghênh ngang cuộc sống
Con đang ôm nhiều bận rộn
Cất tiếng hát nhạc lòng lại cứ say sưa giữa phận đời thiếu thốn
Có Cha mà lo chi, đừng ngủ mê để tâm hồn tham lam bề bộn
Mỗi ngày một trật tự lên và học thêm bao điều từ tốn
Ngắm con sống từng ngày hồn nâng niu lánh xa điều khốn đốn
Một địa cầu Cha chỉ bảo, xếp đặt sao đừng để nó hỗn độn
Có một chị Hằng treo trăng để con được ươm thêm bao ước mộng.
Cha thích mà,
Phải không Cha?
Tưởng như con lang thang trong đời gieo bước chân lầm lũi
Có sải bước đi xa thì con tim theo liền để biết Cha gần gũi
Cha thích thật rồi đồng hoang cháy cỏ, vất vả đêm ngày lúi cúi
Chuyện chống thấm hôm nay kiên trì,
Cha dậy lên niềm tin không tàn lụi
Thầy Me con cửu tuần cũng nhấp nhỏm dần đến ngày khuất núi
Đứa cháu nội đầu tiên Cha trao rạng ngời giữa thiên hà tinh bụi
Đó sự sống chen ngôi vươn trào cõi vĩnh hằng trần trụi.
Cha thích mà,
Phải không Cha?
Cha đan dệt nơi cõi đất cho con người cơ man nào sự sống
Làm sao để truyền sinh và hiệp thông giữa bầu trời quá rộng
Đang có một trường điện yêu thương ngút ngàn qua đồng lộng
Thiên Ý Cha lệnh truyền ơn Linh Thánh rải tơ yêu rung động
Đất có chai cứng khô cằn nhưng hồn con không toác rỗng
Được nối mạch Thiên Thai con an tâm luôn là một mầm sống
Cha đã hạ sinh con, nên mãi mãi con thuộc Cha chính thống.
Cha thích mà,
Thưa Cha!
Khởi hai mùa Xuân Hạ
Con đã nghe điều lạ
Mặc Thu Đông tàn tạ
Gieo cười trong sóng lệ
Con no thỏa tình Cha.
Giuse Cao Thành Thái
Cựu Tu Sinh Naza
Cha thích mà,
Phải không Cha?
Khi con chưa vào đời, Cha đã gọi rồi trong triệu năm lịch sử
Khi bình minh còn ngái ngủ đêm Đông,
Tên con đã có rồi nơi Cha ngự
Cha tuyệt vời tạo thành vũ trụ cho chiếc nôi tình tự
Để đêm đêm ngắm sao, ai nằng nặc đòi nắm tay Cha tư lự
Con được vào đời rồi, Cha sẽ cười mỗi khi con tình tứ
Mà không biết sao, Cha con mình cứ nhỏ to bao điều tâm sự
Đã khiến trời rộn ràng và làm giật mình bao thiên sứ.
Cha thích mà,
Phải không Cha?
Chốn trường đời nghênh ngang cuộc sống
Con đang ôm nhiều bận rộn
Cất tiếng hát nhạc lòng lại cứ say sưa giữa phận đời thiếu thốn
Có Cha mà lo chi, đừng ngủ mê để tâm hồn tham lam bề bộn
Mỗi ngày một trật tự lên và học thêm bao điều từ tốn
Ngắm con sống từng ngày hồn nâng niu lánh xa điều khốn đốn
Một địa cầu Cha chỉ bảo, xếp đặt sao đừng để nó hỗn độn
Có một chị Hằng treo trăng để con được ươm thêm bao ước mộng.
Cha thích mà,
Phải không Cha?
Tưởng như con lang thang trong đời gieo bước chân lầm lũi
Có sải bước đi xa thì con tim theo liền để biết Cha gần gũi
Cha thích thật rồi đồng hoang cháy cỏ, vất vả đêm ngày lúi cúi
Chuyện chống thấm hôm nay kiên trì,
Cha dậy lên niềm tin không tàn lụi
Thầy Me con cửu tuần cũng nhấp nhỏm dần đến ngày khuất núi
Đứa cháu nội đầu tiên Cha trao rạng ngời giữa thiên hà tinh bụi
Đó sự sống chen ngôi vươn trào cõi vĩnh hằng trần trụi.
Cha thích mà,
Phải không Cha?
Cha đan dệt nơi cõi đất cho con người cơ man nào sự sống
Làm sao để truyền sinh và hiệp thông giữa bầu trời quá rộng
Đang có một trường điện yêu thương ngút ngàn qua đồng lộng
Thiên Ý Cha lệnh truyền ơn Linh Thánh rải tơ yêu rung động
Đất có chai cứng khô cằn nhưng hồn con không toác rỗng
Được nối mạch Thiên Thai con an tâm luôn là một mầm sống
Cha đã hạ sinh con, nên mãi mãi con thuộc Cha chính thống.
Cha thích mà,
Thưa Cha!
Khởi hai mùa Xuân Hạ
Con đã nghe điều lạ
Mặc Thu Đông tàn tạ
Gieo cười trong sóng lệ
Con no thỏa tình Cha.
Giuse Cao Thành Thái
Cựu Tu Sinh Naza











