THAO THỨC CỦA NHỮNG NGƯỜI CON NAZA
Tuesday, October 15, 2013 1:17:40 PM
THAO THỨC CỦA
NHỮNG NGƯỜI CON NAZA
(+) Trước cục diện xã hội ngày càng diễn biến phức tạp, tạo ra nhiều thách đố và gây nên những áp lực bất lợi cho hệ thống hạt nhân GIA ĐÌNH toàn cầu cũng như Việt Nam tại các chiều kích khác nhau, những Người Con Naza hơn bao giờ hết đã cảm nhận được lời mời gọi của Chúa Thánh Thần, muốn xung trận, làm men, làm muối gieo Tinh Thần Sống Gia-đình Naza khởi ngay từ bây giờ trong chính gia đình mình, và vươn ra môi trường làm việc của bản thân, trong xứ đạo, với hàng xóm láng giềng xunh quanh!
(+)Anh chị em chúng ta, Những Người Con Naza, háo hức muốn được đáp trả lời kêu gọi của Tu đoàn, của Nhà Tổ, cùng chung tay, chung sức, chung lời cầu nguyện, hỗ trợ cho việc xây dựng & củng cố Tu đoàn kể từ nay trong giai đoạn cấp thiết và lịch sử này.
(+) Là Những Người Con Naza, chúng ta thao thức và suy tư về “ Ơn Gọi Khởi Nguồn”, ƠN GỌI GIA ĐÌNH NAZA mà Cha trên Trời đã gởi đến cho từng ACE chúng ta ngay trong ngày đầu tiên bước chân vào sống- tu tập-lao động trong Tu đoàn trong Nhà Tổ! Ơn gọi đó nay vẫn sống động và luôn thôi thúc chúng ta tiếp tục, chẳng thể để mất đi!
(+) Cuộc sống sinh động của chúng ta, Những Người Con Naza cũng chính là một phần cuộc sống nối tiếp trong Tu Đoàn Naza. Vậy nên chúng ta muốn được tiếp tục đồng hành và phải được đồng hành cùng với Tu Đoàn, để cùng vươn lên trong sinh sôi và phát triển, để kết thành và NÊN MỘT trong Đại Gia Đình Nagiareth Việt Nam hôm nay , tiếp tục triển nở mai sau cho nhiều thế hệ đông đúc. Cây luôn có cội nguồn và cây phải sinh hoa trái!
(+) Tình Yêu thương và công việc của Tu Đoàn không thể chỉ giới hạn trong bốn bức tường của Tu Đoàn nơi các Linh Mục tu sỹ đang sống đời tận hiến của Tu Đoàn, mà phải được triển nở và sinh động tiếp tục từ và nơi Những Người Con Naza.
(+) 50 mươi năm (1964- 2013) tượng hình -thai nghén- và trưởng thành trong Ơn Chúa Thánh Thần, đã là một quá trình sống động trong gian nan mà không nghi nan của Cộng Đoàn Tu Hội , như đang mưu ích cho bất cứ một Người Con Naza nào còn “lang bạt kỳ hồ” giữa xã hội trần thế hôm nay, được có cơ đón nhận “niềm Vui trở về Nhà Cha”, miễn là mỗi người anh, mỗi người chị, người em thuộc Gia Đình Naza biết tin tưởng, góp phần tích cực và cống hiến các giá trị Linh Thánh đã giúp ACE trưởng thành trong quãng đời vừa qua, để đồng tâm hợp lực với nhau trong Chúa Thánh Thần, hầu can đảm và quảng đại đi tiên phong cho những thế hệ sau.
(+) Hôm nay tất cả chúng ta cùng góp về để lại tập sống tinh thần của ƠN GỌI GIA ĐÌNH NAZA trong một sức sống mới, khuôn khổ mới sinh động và thăng tiến trong hiệp thông giữa CỘNG ĐOÀN HUYNH ĐỆ NAZA.
NHỮNG NGƯỜI CON NAZA
(+) Trước cục diện xã hội ngày càng diễn biến phức tạp, tạo ra nhiều thách đố và gây nên những áp lực bất lợi cho hệ thống hạt nhân GIA ĐÌNH toàn cầu cũng như Việt Nam tại các chiều kích khác nhau, những Người Con Naza hơn bao giờ hết đã cảm nhận được lời mời gọi của Chúa Thánh Thần, muốn xung trận, làm men, làm muối gieo Tinh Thần Sống Gia-đình Naza khởi ngay từ bây giờ trong chính gia đình mình, và vươn ra môi trường làm việc của bản thân, trong xứ đạo, với hàng xóm láng giềng xunh quanh!
(+)Anh chị em chúng ta, Những Người Con Naza, háo hức muốn được đáp trả lời kêu gọi của Tu đoàn, của Nhà Tổ, cùng chung tay, chung sức, chung lời cầu nguyện, hỗ trợ cho việc xây dựng & củng cố Tu đoàn kể từ nay trong giai đoạn cấp thiết và lịch sử này.
(+) Là Những Người Con Naza, chúng ta thao thức và suy tư về “ Ơn Gọi Khởi Nguồn”, ƠN GỌI GIA ĐÌNH NAZA mà Cha trên Trời đã gởi đến cho từng ACE chúng ta ngay trong ngày đầu tiên bước chân vào sống- tu tập-lao động trong Tu đoàn trong Nhà Tổ! Ơn gọi đó nay vẫn sống động và luôn thôi thúc chúng ta tiếp tục, chẳng thể để mất đi!
(+) Cuộc sống sinh động của chúng ta, Những Người Con Naza cũng chính là một phần cuộc sống nối tiếp trong Tu Đoàn Naza. Vậy nên chúng ta muốn được tiếp tục đồng hành và phải được đồng hành cùng với Tu Đoàn, để cùng vươn lên trong sinh sôi và phát triển, để kết thành và NÊN MỘT trong Đại Gia Đình Nagiareth Việt Nam hôm nay , tiếp tục triển nở mai sau cho nhiều thế hệ đông đúc. Cây luôn có cội nguồn và cây phải sinh hoa trái!
(+) Tình Yêu thương và công việc của Tu Đoàn không thể chỉ giới hạn trong bốn bức tường của Tu Đoàn nơi các Linh Mục tu sỹ đang sống đời tận hiến của Tu Đoàn, mà phải được triển nở và sinh động tiếp tục từ và nơi Những Người Con Naza.
(+) 50 mươi năm (1964- 2013) tượng hình -thai nghén- và trưởng thành trong Ơn Chúa Thánh Thần, đã là một quá trình sống động trong gian nan mà không nghi nan của Cộng Đoàn Tu Hội , như đang mưu ích cho bất cứ một Người Con Naza nào còn “lang bạt kỳ hồ” giữa xã hội trần thế hôm nay, được có cơ đón nhận “niềm Vui trở về Nhà Cha”, miễn là mỗi người anh, mỗi người chị, người em thuộc Gia Đình Naza biết tin tưởng, góp phần tích cực và cống hiến các giá trị Linh Thánh đã giúp ACE trưởng thành trong quãng đời vừa qua, để đồng tâm hợp lực với nhau trong Chúa Thánh Thần, hầu can đảm và quảng đại đi tiên phong cho những thế hệ sau.
(+) Hôm nay tất cả chúng ta cùng góp về để lại tập sống tinh thần của ƠN GỌI GIA ĐÌNH NAZA trong một sức sống mới, khuôn khổ mới sinh động và thăng tiến trong hiệp thông giữa CỘNG ĐOÀN HUYNH ĐỆ NAZA.











