Carnevale thành Turin 2009!
Sunday, March 22, 2009 9:06:00 AM
Venice hạ màn lễ hội hóa trang từ lâu!
Carnevale cũng kết thúc trước kì nghỉ phục sinh Pasqua 40 ngày, nhưng thành Turin đại lễ muộn hơn vào ngày 15/03/2009.
3 anh chị em lượn Carnevale với một tour bấm chụp chớp nháy!!!
May mà máy ảnh lại mất sau lễ hội! Năm mới cống hiến mới cho Ý đại lợi, cho một thằng móc túi của nợ du mục!

Đầu tiên ấn tượng hơn cả là 2 bác Raikkonen và Massa, nhưng ghế thì 2 bác ngồi lộn!!

Tuy xe cũng là 4 bánh và công thức II hẳn hoi!!!!!!!!! Ferrari thế là cách mạng xăng dầu, khỏi phải vào Pít, lại còn an toàn là bạn, vì một thế giới xanh, sạch, đẹp........
Hai bác cứ được thể lượn đi lượn lại như đèn cù, vì nào có tốn nhiên liệu, chỉ lòng còng vài nhát bàn đạp...
Sản phẩm từ trị trấn Carmagnola, cách Turin 50km!

Đầu tiên là diễu hành phục trang quý tộc thời trung cổ!


The King and the Queen!




Tất cả các xe kéo mô hình đều là máy cày và xe tải nhỏ, còn tài xế là... các bác nông dân!

Thổ dân da đỏ!

Bé nhặt để bé ném!


Những bộ lạc da đỏ... da trắng....





Công chúa nhỏ!










Cướp biển trung cổ và... ADIDAS....



Cao bồi Texas.....

Bác có cái que cời là bác bổ confetti xuống đầu bà con thẳng tầm ngắm từ xa...

Mệt đã có anh yêu động viên, khích lệ!

Những chai rượu đại bự di động....


Em bé đang hát trong... chum....


Cún cưng ơi, chị yêu Cún nhất!!!!

Ba thế hệ trên 1 cỗ xe: Bà ngoại(bằng xương bằng thịt), mẹ bé(bằng bông), bé(cũng bằng bông nốt!)


Lợn của bà để chứ bà KHÔNG Ăn!



Bé thấp, cho bé ngó với....

Tình anh không hóa trang...

Người nhện không chăng dây tơ trên tường mà nhào lộn dưới mặt đất!...


Kết thúc lễ hội hóa trang 2009!
Hẹn gặp nhé, Carnevale Turin 2010!
Carnevale cũng kết thúc trước kì nghỉ phục sinh Pasqua 40 ngày, nhưng thành Turin đại lễ muộn hơn vào ngày 15/03/2009.
3 anh chị em lượn Carnevale với một tour bấm chụp chớp nháy!!!
May mà máy ảnh lại mất sau lễ hội! Năm mới cống hiến mới cho Ý đại lợi, cho một thằng móc túi của nợ du mục!

Đầu tiên ấn tượng hơn cả là 2 bác Raikkonen và Massa, nhưng ghế thì 2 bác ngồi lộn!!

Tuy xe cũng là 4 bánh và công thức II hẳn hoi!!!!!!!!! Ferrari thế là cách mạng xăng dầu, khỏi phải vào Pít, lại còn an toàn là bạn, vì một thế giới xanh, sạch, đẹp........
Hai bác cứ được thể lượn đi lượn lại như đèn cù, vì nào có tốn nhiên liệu, chỉ lòng còng vài nhát bàn đạp...
Sản phẩm từ trị trấn Carmagnola, cách Turin 50km!

Đầu tiên là diễu hành phục trang quý tộc thời trung cổ!


The King and the Queen!




Tất cả các xe kéo mô hình đều là máy cày và xe tải nhỏ, còn tài xế là... các bác nông dân!

Thổ dân da đỏ!

Bé nhặt để bé ném!


Những bộ lạc da đỏ... da trắng....





Công chúa nhỏ!










Cướp biển trung cổ và... ADIDAS....



Cao bồi Texas.....

Bác có cái que cời là bác bổ confetti xuống đầu bà con thẳng tầm ngắm từ xa...

Mệt đã có anh yêu động viên, khích lệ!

Những chai rượu đại bự di động....


Em bé đang hát trong... chum....


Cún cưng ơi, chị yêu Cún nhất!!!!

Ba thế hệ trên 1 cỗ xe: Bà ngoại(bằng xương bằng thịt), mẹ bé(bằng bông), bé(cũng bằng bông nốt!)


Lợn của bà để chứ bà KHÔNG Ăn!



Bé thấp, cho bé ngó với....

Tình anh không hóa trang...

Người nhện không chăng dây tơ trên tường mà nhào lộn dưới mặt đất!...


Kết thúc lễ hội hóa trang 2009!
Hẹn gặp nhé, Carnevale Turin 2010!




