My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Có chú chim non nho nhỏ... (Entry for March 8 - 2009)

Có chú chim non nho nhỏ... (Entry for March 8 - 2009) magnify
Ba em chim cắt sơ sinh này cháu chộp hôm đi Treviglio chơi(2008)! Ngắm mãi 3 em ngủ trong chiếc ổ xinh và không được chụp flash, mọi người bảo không được sờ vào không thì thấy có hơi người, chim mẹ sẽ tha con đi mất!


Ảnh chụp ngày 5/4/2008, Treviglio, Italy -

Máy ảnh của đương sự đã bị đương sự tàn phá, nên đương sự phải lấy máy các chú chụp! Lần thứ nhất chạy lên, chụp xong chưa đã lại chạy lên tiếp lần 2!



Photobucket

Đánh thức tầm xuân 3 em đang ngủ ngon lành này, ngủ ngon thật là ngon, trông yêu ghê chưa!

Chị xin lỗi nhé!

Ba em này thính lắm, lúc cọt kẹt thang và chạm vào cành lá, 3 em đã thức dậy ngay lập tức!!!



Photobucket

Ba em tưởng là chim mẹ về, chiếp chiếp đòi ăn sâu, trông dễ thương ghê, mà ko có sâu cho các bé!


Photobucket

Giả vờ không cử động, các anh chàng và các cô nàng chắc đã biết là nhầm mẹ, lại lim dim đi ngủ tiếp, chỉ ngủ thôi!!!!


Photobucket

Ôm nhau ngủ say sưa!!!!!!!!!!


Photobucket

Lá cành lạ bị động chạm, các bé lại kêu gào tiếp!!!!



Photobucket

Chiếp chiếp, chiếp chiếp!!!!


Photobucket

Ui dzia, đói quá...


Photobucket

Tôi đói, cho chúng tôi ăn với!!!! Tôi gục rồi đây này!!!



Photobucket


Với độ cao thế này mà sau này con mèo ác nhân ác đức cũng mò lên được và bắt mất một em!!!

Gần một năm rồi, 2 em merlo còn lại chắc đã bay thật xa để xây nên những chiếc tổ mới!


...

...


Sáng nay mẹ đã gọi điện chúc mừng con ngày phụ nữ, đáng lẽ con phải chúc mẹ trước tiên!

Ngày nào con bé tẹo như con chuột chít nằm ôm chặt lấy mẹ ngủ!

Con chỉ muốn làm con chim nhỏ mãi trong bàn tay mẹ!

Muốn bay thật thấp, bay thật gần, liệng chao bên mẹ!


"Chim nhỏ chim nhỏ ơi,
Bay về, bay về đâu,..."


Bay về nơi có mẹ,
mẹ mãi là mầu nắng của em...

...

...

.........................