Anh à...
Wednesday, January 21, 2009 1:02:00 PM
...
...
Nhật ký Turin ngày 31/1/2008,
Nhớ anh…
…
Cái gì anh cũng Ừ!
Không biết thật hay giả nhưng lúc nào cũng THẾ NÀO CŨNG ĐƯỢC, ANH SAO CŨNG ĐƯỢC hay TÙY EM, THEO Ý EM!
Có thật là anh muốn chiều em???
Có gì trong anh?
Có những gì trong những lời anh nói?
Lấy gì để em tin hả anh?
Làm sao em biết để tin?
Làm sao em biết em không phải là đáp số từ một bài toán anh đặt ra, em không phải là một hàm số để cho anh khảo sát???
…
Ngày… tháng… năm…
Nhớ anh…
Em sẽ đến bên anh??????
Hãy chờ em anh nhé!
…
…
Anh!
…
Ở bên em anh...
...
Không còn là anh trái tim giá lạnh!
Không cục cằn, hay nổi nóng máu Trương Phi!
…
Anh còn nhớ những lời anh đã hứa?
Anh phải hứa cho mình chứ đừng hứa cho ai!
Ngày mai rồi anh sẽ quên ngay chúng,
Lại rượu bia, lại thuốc lá triền miên...
…
…
Em vẫn nhớ anh cao, đôi vai rộng!
Là bức tường che chắn cho em
Trong áo anh, em thật là bé nhỏ
Như con chim trong chiếc ổ ấm xinh,
Tay anh cứng nhưng thật êm, thật nóng
Lại thật mềm khi anh chợt kéo em!
…
Em vẫn nhớ đôi mắt anh hiền dịu
Luôn nhìn em bằng ánh yêu thương…
…
Em vẫn nhớ những lời thì thầm: “Gì em?” êm ái!
Em vẫn nhớ những điều kỉ niệm!
Em vẫn chờ lời anh hứa: “Đánh roi em!”
Và em biết chắc nếu anh có “đánh”, sẽ là roi làm từ chiếc kẹo bông!
…
“…Anh bước điềm nhiên không vướng chân,
Em đi lững thững chẳng theo gần!
Bâng khuâng nhưng giữa bài thơ dịu!
Anh với em như một cặp vần!...”
…
…
Gió có lạnh khiến chân anh chùn bước?
Giữa muôn vàn điều anh mãi nghĩ suy?
Gió ơi gió thổi thêm chút nữa,
Thổi nhanh đi thổi anh hết u hoài!
...
...
![]()
MEN ARE PRESENTS OF CREATURE, BUT...
Tình yêu đến nhưng còn ngủ mơ, nên em vẫn là người... BƠ VƠ…
Vì một trái tim không thể có nhiều ngăn!!!!
...
I am sorry...
...
...
..............................




